Có người tài giỏi, cơ hội không thiếu, nhưng cứ đến gần thành công thì lại gặp trục trặc. Nhiều khi, ta nghĩ đó là do vận may hay hoàn cảnh. Trong tinh thần Phật giáo, tài lộc không chỉ đến từ nỗ lực bên ngoài, mà còn gắn với phước báu - thứ được tích lũy từ cách ta sống mỗi ngày.
Khi phước mỏng dần, tài cũng khó tụ. Và có những dấu hiệu rất rõ cho thấy ta đang “hao tài, tổn phước” mà không nhận ra.
![]() |
1. Tiêu xài theo cảm xúc, thiếu chánh niệm
Một trong những biểu hiện dễ thấy nhất là chi tiêu không kiểm soát. Mua sắm để giải tỏa cảm xúc, chạy theo trào lưu, thích là mua mà không cần biết có thật sự cần hay không. Những khoản chi nhỏ lẻ tích lại thành một dòng chảy lớn, cuốn đi tài chính mà ta không kịp nhận ra.
Sâu xa hơn, đó là tâm thiếu chánh niệm. Khi tâm không tỉnh, ta dễ bị dẫn dắt bởi ham muốn nhất thời. Tiền bạc vì vậy không còn là công cụ, mà trở thành thứ để “lấp đầy” những khoảng trống bên trong. Nhưng khoảng trống ấy không bao giờ được lấp đủ, nên tài cũng cứ hao dần.
2. Nói lời tổn thương, gieo nghiệp khẩu
Nhiều người không để ý rằng lời nói cũng có thể “làm mất phước”. Những lời chê bai, chỉ trích, nói xấu sau lưng, hay thậm chí là những câu nói vô tình nhưng thiếu suy nghĩ… đều tạo ra nghiệp khẩu.
Khi ta làm người khác tổn thương, ta đang tiêu hao phước của chính mình. Và khi phước giảm, những thuận lợi trong cuộc sống cũng dần mất đi. Có thể không thấy ngay lập tức, nhưng lâu dần, ta sẽ cảm nhận được sự “trắc trở” trong công việc, trong các mối quan hệ, và cả tài chính.
3. Thiếu biết ơn, luôn thấy mình thiệt thòi
Một dấu hiệu khác là tâm trạng luôn bất mãn. Dù có nhiều, vẫn thấy thiếu. Dù được giúp đỡ, vẫn cho là chưa đủ. Khi không biết ơn, ta không trân trọng những gì mình đang có, và cũng không tạo thêm phước mới.
Người biết ơn thường có xu hướng giữ gìn và sử dụng tài sản một cách hợp lý. Ngược lại, người luôn thấy mình thiệt thòi dễ rơi vào trạng thái tiêu xài bù đắp, hoặc tìm cách “lấy lại” bằng những hành vi không đúng. Cả hai đều dẫn đến hao tài.
4. Không giữ chữ tín, làm việc thiếu trách nhiệm
Trong đời sống, chữ tín chính là một dạng phước báu rất lớn. Khi ta giữ lời hứa, làm việc có trách nhiệm, ta đang tích lũy niềm tin và niềm tin chính là nền tảng của mọi cơ hội.
Ngược lại, khi ta làm việc qua loa, thất hứa, thiếu trách nhiệm, ta đang tự đánh mất phước của mình. Người khác sẽ dần mất niềm tin, cơ hội cũng vì vậy mà ít đi. Dù có tài, nhưng không có tín, thì tài cũng khó phát huy.
5. Sống ích kỷ, không biết chia sẻ
Phước báu không phải là thứ có sẵn mãi mãi, mà cần được nuôi dưỡng bằng sự cho đi. Khi ta chỉ biết giữ cho riêng mình, không muốn giúp đỡ ai, không muốn chia sẻ, thì dòng chảy phước báu cũng dần bị tắc nghẽn.
Ngược lại, khi ta biết giúp người, dù chỉ là những việc nhỏ, ta đang tạo ra một dòng chảy tích cực. Tài lộc vì vậy cũng có cơ hội quay trở lại, theo những cách mà ta không ngờ tới.
Có một điều quan trọng: cho đi không phải là để nhận lại, mà là để nuôi dưỡng tâm rộng mở. Khi tâm đã rộng, phước tự nhiên tăng.
Nhìn lại, “hao tài, tổn phước” không phải là điều gì quá xa vời. Nó bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ, từ cách ta suy nghĩ, nói năng và hành động mỗi ngày.
Nhưng tin vui là: cũng giống như phước có thể mất đi, nó cũng có thể được tạo lại. Chỉ cần ta bắt đầu từ những điều đơn giản: chi tiêu có ý thức hơn, nói lời nhẹ nhàng hơn, biết ơn nhiều hơn, giữ chữ tín và sẵn sàng chia sẻ. Không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần làm đều đặn, phước sẽ dần tích lũy.
Và khi phước đủ dày, tài lộc không cần phải “tìm”, mà tự nhiên sẽ đến, bởi vì tài không phải là thứ ta nắm giữ, mà là thứ ta xứng đáng nhận được từ cách mình sống.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.