Ngày 7/4, mạng xã hội xuất hiện video ba học sinh nữ đánh hội đồng một bạn nữ. Vụ việc được cho là xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, sau khi nắm được sự việc, Sở đã yêu cầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Việt Yên báo cáo.
Khoảng 9 giờ ngày 6/4 tại Trung tâm trên, vào giờ ra chơi tiết giáo dục thể chất của lớp Trung cấp nghề Bán hàng siêu thị TC50-BHST, khi không có giáo viên dạy, ba học sinh nữ gồm Tạ N. A; Tạ Th. H; Lê Ng. Nh. Y. Ng (lớp 11A4) đánh bạn cùng lớp là Nguyễn Th. Ph. L. Sau đó, L. đã bỏ về.
Sự việc được học sinh Nguyễn Th. Th. H (lớp 11A5) quay lại và học sinh Nguyễn Th. K. Y (lớp 11A2) cầm điện thoại đưa lên Facebook.
Nguyên nhân xảy ra đánh nhau là do các học sinh nữ này có mâu thuẫn và tối hôm trước đã có lời qua tiếng lại trên Facebook.
Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết tường trình, mời phụ huynh học sinh phối hợp giải quyết, cam kết, quản lý các em nhằm tránh sự việc xảy ra phức tạp hơn; đồng thời phối hợp với Công an huyện Việt Yên làm rõ sự việc xảy ra.
Căn cứ vào biên bản đề nghị kỷ luật của lớp, Trung tâm sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật với từng em trong tuần tới.
Hình thức kỷ luật sẽ được thông báo trong toàn Trung tâm và Công an địa phương, đồng thời sẽ theo dõi sự tiến bộ của các em.
Trong một diễn biến khác, chiều 7/4, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Điện, huyện Lục Nam Lê Văn Thân cho biết nhà trường đã có hình thức xử lý đối với nhóm học sinh đánh hội đồng một bạn học cùng lớp.
Nhà trường tạm dừng học tập ở trường 3 tuần (từ ngày 6/4 đến ngày 26/4) và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hai học sinh là Nguyễn Th. H và Nguyễn Th. Ng. L; tạm dừng học tập ở trường 2 tuần (từ 6/4 đến hết ngày 19/4) và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 4 học sinh là Giáp Th. B; Phan Th. H; Nguyễn Th. Kh. L; Giáp Th. Th. L.
Hiện, nhà trường, Liên Đội, giáo viên chủ nhiệm kết hợp với tập thể lớp tiếp tục rà soát thu thập thông tin, minh chứng đề nghị kỷ luật những học sinh vi phạm liên quan.
Trước đó, ngày 1/4, tại Trường Trung học Cơ sở Chu Điện, huyện Lục Nam xảy ra sự việc một nhóm nữ học sinh cùng lớp đánh hội đồng một bạn nữ.
Cụ thể, vào các giờ ra chơi tiết 1, 2, 3 ngày 1/4, học sinh Hoàng L. H (lớp 9A3) bị nhóm học sinh cùng lớp đánh, gồm: Nguyễn Th. H; Giáp Th. B; Phan Th. H; Nguyễn Th. Kh. L; Giáp Th. Th. L.
Quá trình đánh bạn, nhóm này kéo rèm che nắng của lớp học để tránh sự chú ý của thầy cô giáo và các bạn lớp khác.
Học sinh Nguyễn Th. Ng. L quay lại video clip bằng điện thoại cá nhân. Sau đó, tan học về, H tiếp tục bị Trương Ng. A và Nguyễn Th. Th, (lớp 9A, Trường Trung học Cơ sở thị trấn Phương Sơn) chặn đánh ngoài cổng trường.
Nguyên nhân vụ việc do H và hai học sinh Trường Trung học Cơ sở thị trấn Phương Sơn có mâu thuẫn trước đó. Hai em này đã nhắn tin nhờ nhóm học sinh Trường Trung học Cơ sở Chu Điện đánh bạn.
Sau khi nắm bắt được sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu nhóm học sinh liên quan làm bản tường trình; mời phụ huynh lên làm việc, đưa em H đi khám sức khỏe tổng quát. Hiện, tâm lý và sức khỏe em H đã ổn định./.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.