Sáng 19/10, đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp tài trợ đã trực tiếp đến các xã Hương Khê và Vũ Quang để trao tặng 3 “Mái ấm tư pháp” cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở gồm: khởi công nhà cho hộ gia đình chị Phạm Thị Thu Hằng ở thôn Hòa Nhượng xã Hương Khê và khánh thành bàn giao nhà cho 2 hộ gia đình ở xã Vũ Quang là hộ anh Đoàn Tuấn Vũ thôn Hợp Lý và hộ chị Nguyễn Thị Hường xóm 4.
![]() |
| Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị đồng hành, lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công xây nhà cho hộ gia đình chị Phạm Thị Thu Hằng ở thôn Hòa Nhượng xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. |
Ba ngôi nhà được khởi công và khánh thành bàn giao trong dịp này có tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 300 triệu đồng do Báo Pháp luật Việt Nam cùng các doanh nghiệp tài trợ như Công ty TNHH phát triển Thương mại và xây lắp ATC, Công ty cổ phần LICOGI13FC.
![]() |
| Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công "Mái ấm tư pháp" cho hộ gia đình chị Phạm Thị Thu Hằng. |
Các căn nhà đều được xây dựng kiên cố, có đầy đủ công trình phụ, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, giúp các gia đình yên tâm an cư, ổn định cuộc sống. Ngoài phần kinh phí chính, các đoàn thể, chính quyền địa phương và người dân trong thôn, xóm cũng hỗ trợ ngày công, góp phần hoàn thiện căn nhà nhanh chóng, đúng tiến độ.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công và khánh thành bàn giao 3 căn nhà tại 2 xã Hương Khê và Vũ Quang, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mỗi ‘Mái ấm tư pháp’ không chỉ là nơi che mưa chắn nắng, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm xã hội mà những người làm báo, cùng cộng đồng doanh nghiệp, dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hà Tĩnh là địa phương giàu truyền thống cách mạng, song vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia, hỗ trợ. Chúng tôi mong rằng những ngôi nhà này sẽ tiếp thêm nghị lực, giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống”.
![]() |
| Các đại biểu tham dự lễ khởi công "Mái ấm tư pháp" tại xã Hương Khê. |
Phát biểu tại lễ khởi công “Mái ấm Tư pháp”, ông Đinh Công Tịu - Chủ tịch UBMTTQ xã Hương Khê bày tỏ: “Ngôi nhà được khởi công cho hộ gia đình chị Hằng hôm nay không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho người dân nghèo. Thay mặt chính quyền địa phương chúng tôi trân trọng cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam và các doanh nghiệp đã đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu ‘không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Không giấu nổi xúc động, chị Phạm Thị Thu Hằng ở thôn Hòa Nhượng, xã Hương Khê chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã, vừa qua bão khiến căn nhà tôi bị tốc mái, hư hỏng nặng nên chưa có nhà để ở, gia đình tôi phải đến ở nhờ nhà ông bà ngoại. Nay được sự quan tâm của Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị đồng hành cùng với chính quyền địa phương tạo điều kiện hộ trợ cho gia đình tôi xây dựng lại căn nhà mới, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai”.
![]() |
| Đoàn công tác bàn giao nhà cho hộ anh Đoàn Tuấn Vũ thôn Hợp Lý trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương xã Vũ Quang. |
Cùng ngày đoàn công tác đã đến xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh khánh thành bàn giao 2 căn nhà- “Mái ấm Tư pháp” cho 2 hộ gia đình neo đơn và hoàn cảnh khó khăn bệnh tật sống trong những ngôi nhà xuống cấp, dột nát, không có điều kiện sửa chữa.
Sau hơn 4 tháng thi công, 2 “Mái ấm tư pháp” ở xã Vũ Quang vừa hoàn thiện khang trang, kiên cố, với diện tích từ 70-75m², tổng kinh phí xây dựng mỗi nhà từ 100-180 triệu đồng. Trong đó, Báo Pháp luật Việt Nam và các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà; phần còn lại do gia đình và chính quyền địa phương đóng góp thêm bằng ngày công, vật liệu. Chị Nguyễn Thị Hường chia sẻ: “Bao năm nay, mẹ con tôi sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát, mưa gió là nỗi ám ảnh. Giờ đây, có được ngôi nhà kiên cố thế này là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi thật sự biết ơn Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ đã giúp gia đình tôi có được mái ấm mới.”
![]() |
| Bàn giao nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hường ở xóm 4 xã Vũ Quang. |
Bà Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Xã Vũ Quang là địa bàn miền núi, vùng biên giới còn rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng với nội lực của địa phương đang còn rất nhiều hạn chế, cho nên mọi sự kêu gọi và giúp đỡ của các đơn vị, các nhà tài trợ dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương là điều rất đáng trân quý. Mong rằng, trong thời gian tới, quý báo và các nhà hảo tâm sẽ dành tình cảm và đồng hành cùng địa phương giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn có căn nhà kiên cố, giúp địa phương sớm giảm tỷ lệ hộ nghèo”.
Chương trình “Mái ấm tư pháp” do Báo Pháp luật Việt Nam phát động đến nay đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho cán bộ ngành tư pháp, người dân nghèo và gia đình chính sách trên cả nước. Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2025 đến nay đây là đợt thứ hai chương trình được triển khai với 6 ngôi nhà - “Mái ấm tư pháp” được xây dựng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố niềm tin của nhân dân vào các hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.