Thờ cúng ông bà tổ tiên là một tín ngưỡng rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Từ nhiều đời nay, thờ cúng tổ tiên không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là sự biết ơn, lòng hiếu thảo của con cháu đối với gia tiên. Mặt khác, tập tục thờ cúng ông bà sẽ giúp thế hệ con cháu biết ơn và giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng tộc. Trong đó, việc lau dọn lại bàn thờ, bao sái bát hương là việc làm không thể bỏ qua của mỗi gia đình vào dịp cuối năm.
Hiểu một cách đơn giản thì bao sái bát hương chính là lau chùi bát hương, tỉa chân nhang và thay thế phần tro trong bát nhang. Sau đó, mới tiến hành việc lau dọn lại bàn thờ tổ tiên. Đây là việc quan trọng cần làm trước khi năm cũ khép lại, đón năm mới về.

Bao sái bát hương có thể thực hiện vào 23 tháng Chạp hoặc các ngày sát Tết
Theo tín ngưỡng của các cụ ngày xưa, việc bao sái bát hương là để đẩy hết những bề bộn, xui xẻo, cái xấu trong năm cũ, đón một năm mới tốt đẹp về. Nhiều gia đình sau nghi thức cúng ông Công ông Táo vào 23 tháng Chạp, các gia đình sắp xếp thời gian thực hiện dọn dẹp bàn thờ, bao sái bát hương. Nhưng cũng có gia đình chọn ngày bao sái vào ngày tất niên.
Bao sái bát hương được coi là việc quan trọng, bởi bình thường việc động vào bát hương là điều cấm kị. Theo tục thì việc động chạm đó sẽ dẫn đến việc gia đình xảy ra cãi cọ, làm ăn không thuận lợi, gặp những điều không may mắn… Vì vậy các gia đình thường chọn vào những ngày cuối năm.
Người Việt ta quan niệm rằng khi chết đi, linh hồn của ông bà tổ tiên sẽ đến bên một thế giới khác nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại xung quanh chúng ta, chứng kiến những điều diễn ra hằng ngày. Do đó, việc phụng sự tổ tiên của người Việt là rất thành kính, cũng là một nghĩa vụ của con cháu.
Ngày xưa, đồ thờ của nhà phú quý thì có đủ thần chủ bốn đời, để thờ cao, tằng, tổ, khảo. Nhà bình thường cũng có nhà dùng thần chủ, cũng có nhà dùng một bộ ỷ để thờ. Đồ thờ phụng thì đại khái nhà nào cũng có một bộ đèn nến, lư hương, bình hoa, mâm quỳ, mâm bồng, cỗ đài rượu, hộp trầu, đài nước… Người Việt coi đồ thờ tự là đồ rất kính trọng, không ai dám đem cầm bán bao giờ.
Ngày nay, trên bàn thờ của nhiều gia đình được trang hoàng hơn với nhiều đồ sơn son thiếp vàng, đồ quý. Điều đó là những điều rất trân quý, thể hiện lòng biết ơn với ông bà tổ tiên, là nét văn hóa đẹp truyền thống. Nhưng cũng nên biết rằng tục phụng sự tổ tiên là để tỏ lòng thành kính, chứ không phải làm mọi cách để quá tốn kém mà sinh ra khốn khó.
Nhiều gia đình thường quan niệm việc bao sái phải nhờ thầy cúng hay thầy phong thủy, tuy nhiên trên thực tế thì bao sái nên được thực hiện bởi người chủ gia đình. Việc lau dọn lại bàn thờ, bao sái bát hương là việc làm không thể bỏ qua của mỗi gia đình vào dịp cuối năm. Tuy nhiên sự thành kính mới là điều đáng quý, chứ không phải vì đó mà sinh ra khó khăn.

Bao sái bát hương có thể thực hiện bởi người chủ gia đình
Để thực hiện nghi lễ bao sái bát hương, theo tục thì gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc. Nên tắm rửa thật sạch trước khi thực hiện. Cần thực hiện cẩn thận, nhẹ nhàng để tránh làm rơi vỡ các đồ thờ cúng. Việc lau dọn lại bàn thờ, bao sái bát hương không chỉ là việc làm để gia chủ đẩy hết những xui xẻo, điều không tốt đi, đón những điều tốt đẹp trong năm mới. Mà đó còn thể hiện sự hiếu kính của con cháu với tổ tiên, là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam ta.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.