Câu chuyện từ cô Hiệu trưởng
“Tối 15/11, Ban tổ chức cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới 2021 tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ trao giải cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC). Khi nghe hai tiếng Việt Nam vang lên, tôi đã không kìm nổi nước mắt vì quá xúc động và tự hào!” – TS Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tâm sự.
Khởi đầu cho bài viết đi tìm “bí mật” của nơi có nhà Vô địch Tin học văn phòng Thế giới, tôi muốn chia sẻ cảm xúc của cô giáo Hiệu trưởng ngôi trường này, bởi phải khẳng định, sự sáng suốt, quyết đoán của Nhà trường khi xây dựng kế hoạch dạy học và việc duy trì chất lượng giảng dạy – là yếu tố đầu tiên để học sinh Trường Nguyễn Tất Thành có những thành quả của ngày hôm nay.
Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành là 1 trong 2 trường THPT đầu tiên của Hà Nội đưa chương trình tin học MOS chuẩn quốc tế vào giảng dạy. Để làm được điều này, đội ngũ giáo viên Tin học phải học, phải thi đạt chứng chỉ quốc tế, phải xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với năng lực của học sinh và các yêu cầu của cuộc thi chứng chỉ quốc tế do Certiport (Hoa Kỳ) ủy quyền cho IIG Việt Nam tổ chức. Trải qua nhiều nỗ lực cố gắng, quả ngọt của ngày hôm nay khiến thầy cô và cha mẹ học sinh vô cùng hài lòng.
Quả ngọt không phải chỉ là giải Vô địch Tin học văn phòng Thế giới mà Nguyễn Quốc Huy đã đạt được, mà là những lứa học trò Trường Nguyễn Tất Thành tốt nghiêp PTTH đã có sẵn hành trang là 3 chứng chỉ tin học chuẩn quốc tế: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint và Microsoft Excel. Đây là những chứng chỉ Tin học có giá trị toàn cầu. Với chứng chỉ này, khi học đại học của nhiều trường trong nước và quốc tế, các em sẽ được miễn học môn Tin học. Chứng chỉ này cũng sẽ như một chứng chỉ nghề, giúp các em ứng dụng ngay để làm việc. Trường Nguyễn Tất Thành cũng đã triển khai dạy chương trình Tin học quốc tế IC3 để trang bị kiến thức nền tảng về tin học cho học sinh khối THCS.
Câu chuyện từ thầy giáo dạy tin học
Vào ngày tôi liên hệ với thầy giáo dạy Tin học Đào Hải Tiệp - người trực tiếp hướng dẫn các học sinh tham dự MOSWC, người kèm cặp sát sao nhà vô địch Nguyễn Quốc Huy - khoảng thời gian buổi chiều của thầy đã bị 5 tiết học phủ kín, sau giờ cơm tối, thầy lại tiếp tục có một cuộc họp online đến 22h đêm.
Cuộc trò chuyện đêm muộn, khá mệt sau một ngày làm việc, nhưng khi tôi hỏi đến Huy, đến những đứa học trò trong đội tuyển của thầy, thầy Tiệp vẫn say sưa, hào hứng.
Thầy cho biết: Năm 2016, Trường Nguyễn Tất Thành bắt đầu đưa chương trình Tin học chuẩn quốc tế vào giảng dạy, cũng là một năm đánh dấu ngoặt cho cuộc đời dạy học của thầy.
“Phải nói thật rằng xưa nay, môn tin học trong nhà trường không được đánh giá cao. Mặc dù được nhận sự giúp đỡ của IIG Việt Nam nhưng khi bắt đầu dạy MOS, chúng tôi đã rất hoang mang. Là 1 trong 2 trường đầu tiên ở Hà Nội triển khai, không có ai để học hỏi, không có nơi nào để so sánh. từ Hiệu trưởng, đến giáo viên Tin học, giáo viên chủ nhiệm, đều phải nỗ lực tự tìm đường đi.
Năm đầu tiên, học sinh thi chứng chỉ quốc tế đạt 78%, năm thứ hai là 95%, trong khi kết quả trung bình trung thế giới chỉ đạt hơn 60%. Không chỉ đạt chứng chỉ, điểm thi của học sinh Trường Nguyễn Tất Thành còn rất cao, có năm điểm TBT là 954/1000 điểm. “Một kết quả không dám tưởng tượng” thầy Tiệp nói.
Thầy Tiệp cho biết, thi cấp chứng chỉ quốc tế MOS và IC3 do IIG Việt Nam tổ chức tổ chức rất nghiêm túc khiến học sinh phải học rất nghiêm túc và giáo viên cũng phải nỗ lực rất nhiều.
“Bí quyết để gần 100% học sinh trường Nguyễn Tất Thành thi đạt chứng chỉ quốc tế là sự chỉ đạo bài bản của Ban Giám hiệu, sự cố gắng của giáo viên bộ môn Tin học, sự khích lệ, động viên của các thầy cô chủ nhiệm lớp, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự nỗ lực của học trò. Ở lớp nào cũng có những câu chuyện cảm động về việc học sinh giỏi kèm học sinh chưa đạt, về những giáo viên chủ nhiệm theo sát, đồng hành cùng giáo viên Tin học trong từng nội dung ôn tập để khích lệ động viên học sinh” Thầy Tiệp khiêm tốn nói.
Thầy kể, mỗi năm cứ ngay sau dịp nghỉ Tết dương lịch là thầy trò trường Nguyễn Tất Thành bắt đầu ôn luyện cho đội tuyển thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới. Khi thành phố bắt đầu lên đèn là lúc thầy Tiệp và các học trò của mình bắt đầu vào buổi học.
“Học sinh đội tuyển thuộc nhiều lớp, ở nhiều độ tuổi và ôn luyện theo nhiều chương trình khác nhau, nên tôi dạy tất cả các buổi chiều, sau giờ học chính khóa. Có 1 học sinh tôi cũng dạy, 15 học sinh tôi dạy càng vui. Mỗi đứa thi một nội dung, có học sinh học Word, đứa học PowerPoint, Excel, tôi dạy tất. Lớp học kéo dài đến 20h, sau đó tôi ngồi lại đến 21h để chuẩn bị bài cho buổi học ngày mai.
Cứ như vậy, kéo dài trong 4 tháng, đến khi học sinh thi Quốc gia. Năm học này, dù dịch bệnh COVID-19, Hà Nội phải giãn cách, nhưng để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế, thầy trò chúng tôi vẫn miệt mài tập luyện.”
Nghe thầy say xưa kể về quá trình ôn luyện của các học trò, về những bữa ăn tối vội vàng khi bánh mì, khi mì tôm thầy gọi về cho trò chống đói,... tôi buột miệng hỏi: “Thầy có thấy 4 tháng ấy, thầy như con tằm rút ruột nhả tơ?”
Thầy đáp nhẹ bẫng: “Tôi chỉ thấy hạnh phúc. Rất hạnh phúc khi có những học trò luôn say mê môn học của mình”.
Nói về Huy – cậu học trò vừa đạt giải Vô địch Thế giới, thầy Tiệp tự hào: Tôi tin tưởng vào Quốc Huy lắm. Huy từng có giải Nhất, giải Nhì quốc gia. Em là một cậu học trò rất thông minh, chăm chỉ, luôn vượt qua những thử thách thầy đặt ra.
Cuộc thi này, “Khi ban tổ chức gọi tên thí sinh đạt giải ba, giải nhì, mà không có Huy, tôi không hề thất vọng. Khi BTC tuyên bố giải vô địch, tôi lẩm bẩm bẩm, “Huy! Huy!”. Và tôi đã reo lên như một đứa trẻ khi tên học trò của mình đã được xướng lên ở giải vô địch.” – thầy Đào Hải Tiệp không giấu nổi niềm vui
Trong câu chuyện, cũng rất nhiều lần thầy Tiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ với người “thuyền trưởng của mình” – Hiệu trưởng của chúng tôi rất tuyệt vời. Cô đã rất quyết đoán, rất nỗ lực để học trò được học chương trình Tin học chuẩn quốc tế. Cô cũng là người luôn kết nối, truyền nhiệt huyết cho giáo viên và cho các học trò. Hiếm ngôi trường nào lại đươc trang bị hệ thống công nghệ như trường chúng tôi. Không chỉ giáo viên, mà mỗi học trò đều có 1 tài khoản Microsoft Office 365. Vì thế, năm 2020 khi xảy ra dịch COVID- 19, tất cả giáo viên trường tôi đều có thể triển khai dạy học online, việc học của học sinh không hề bị gián đoạn, Trường Nguyễn Tất Thành trở thành trường hoàn thành năm học sớm nhất cả nước.
Câu chuyện từ Huy
Phỏng vấn nhà vô địch Nguyễn Quốc Huy, lý giải cho sự thành công của mình, em nói: “Em đã được thầy Đào Hải Tiệp tận tâm chỉ bảo, nhận được sự động viên ấm áp từ cô giáo Hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô, bạn bè, giúp em có thêm nhiều động lực trước ngày thi đấu. Em thật may mắn và tự hào vì được là học sinh của trường Nguyễn Tất Thành”.
Cùng với Nguyễn Quốc Huy đạt giải Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới, trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành cũng có 02 học sinh đạt giải Nhất quốc gia Vô địch Thiết kế đồ họa và vừa tham dự cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới (ACAWC) năm 2021.
MOS World Championship là cuộc thi tin học văn phòng lớn nhất thế giới dành cho học sinh, sinh viên ở độ tuổi 13 - 22, do Tập đoàn Certiport (Mỹ) triển khai.
Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những kỹ năng sử dụng Microsoft Office với ba bộ môn: Word, Excel và PowerPoint. Mỗi bộ môn chỉ có 1 bộ huy chương. Huy là chàng trai vàng không chỉ duy nhất ở Việt Nam mà là duy nhất trong số các thí sinh thuộc lĩnh vực Microsoft Word năm nay.
Ngoài huy chương vàng của Quốc Huy, Nguyễn Đức Phát và Thái Bảo Ngọc (Trường đại học Hàng hải Việt Nam) lần lượt đoạt huy chương bạc và hạng 7 thế giới Microsoft Excel 2016; Lương Mai Hằng (Trường đại học Ngoại thương) hạng 4 thế giới Microsoft Word 2016; Nguyễn Anh Kiệt (Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) hạng 7 thế giới Microsoft PowerPoint 2016.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.
(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn
PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.
PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.
Quan niệm của người Việt, tết để trở về nhà sum vầy cùng người thân sau một năm tất bật công việc, song những người chiến sĩ Sư đoàn 395 vẫn không xa rời vị trí thường trực nơi tuyến đầu. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ - trên vai họ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Những ngày cuối năm, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không khí đón Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quyết chiến, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và hoa đào rực rỡ hòa quyện cùng màu xanh áo lính, tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. “Tết của bộ đội” là sự hòa quyện giữa tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu và trái tim nồng ấm tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung.
(PLM) - Người Dao sinh sống tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thời gian được đo đếm bằng mỗi vụ chè trong năm. Những cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn cao đón sương gió, hấp thụ linh khí của đất trời mang trong mình vẻ đẹp của dòng thời gian luân chuyển. Thế nhưng cứ mỗi khi xuân về lại luôn trổ những búp thanh tân. Vụ chè xuân phải tháng 3, tháng 4 mới cho thu hái nhưng các gia đình người Dao vẫn luôn để dành những cây chè ngon từ vụ trước để có thể sao uống trong dịp tết nguyên đán. Từ bao đời nay, những búp chè shan trong rừng cổ thụ đã theo bước chân người Dao trở về nhà để được tạo thành thứ thức uống thi vị và bổ dưỡng dưới bàn tay con người.