Thứ ba 06/10/2026 07:53
Home | Văn hóa - Giải trí | Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Về cuối thì có gì để vui? Ừ, lúc đầu, tôi cũng rất cố chấp, mải miết với mục tiêu mình phải đặt chân được đến tấm biển "con đường đá cổ Pa vi" - trong Bước chân trên mây mùa 3, do báo pháp luật Việt Nam tổ chức. Nhưng tôi nhớ lại những gì mình đã cảm được trên đường, nhớ lại lời tâm sự với bạn phóng viên khi giải đấu bắt đầu, để chấp nhận với “niềm vui chiến thắng” của mình khi là người về cuối.

Ngơ ngẩn giữa rừng

Đúng 6g sáng ngày 4/10, 100 nhà báo và gần 400 VĐV tự do bắt đầu vào vạch xuất phát trong giải chạy “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa vi" (Giải chạy do Báo Pháp luật Việt Nam và Tỉnh Lai Châu tổ chức). Tôi cũng hồ hởi, tràn đầy khí thế tiến về phía trước theo hiệu lệnh. Khởi đầu hành trình là một quãng đường khá rộng rãi, bằng phẳng, độ dốc nhẹ. Vẫn biết mục tiêu của mình là tham gia giải chạy, nhưng tôi dần dần bị bỏ lại phía sau.

Màn khởi động rất hào hứng của các VĐV. (Ảnh NH)
Màn khởi động rất hào hứng của các VĐV. (Ảnh NH)

Khi thì chào hỏi bà con người Mông đứng bên đường vỗ tay cổ vũ, khi thì nhắc các cháu bé ngồi chênh vênh trên mỏm đá ngay sát bờ vực, hỗ trợ các đồng nghiệp chưa quen với đường chạy… Nhiều lúc dừng lại… vì quá mệt.

Và cũng có rất nhiều khoảng thời gian quên mất mình đang tham gia một cuộc đua về đích khi lỡ để hồn bị lãng du cùng những đám mây tràn lên từ thung lũng, hay ngắm núi rừng ảo diệu biến đổi sắc màu qua tia nắng…

Nơi lấy mất nhiều thời gian của tôi nhất là thảo nguyên đẹp như tiên cảnh xuất hiện đúng lúc đôi chân như muốn co cứng lại.

Thảo nguyên xanh mướt phủ tràn thứ ánh nắng màu vàng trong vắt như thủy tinh, sóng sánh như màu mật ong rừng của mặt trời vừa vươn lên khỏi đỉnh núi. Từ thảo nguyên nhìn xuống phía trái là thung lũng bình yên thăm thẳm màu xanh của cây rừng, màu vàng của những ruộng bậc thang đang mùa lúa chín; mây tràn qua thung lũng, lững lờ bay lên, khi như những khối bông khổng lồ trắng xóa, lúc lại vỡ òa tan biến trả lại khung cảnh trong trẻo của núi rừng… Trên thảo nguyên, còn có những đám hoa dại đủ màu đẹp mê mải, và những tảng đá phủ đầy rêu đa sắc nhìn như bị thôi miên…

Thảo nguyên đẹp như tiên cảnh khiến chúng tôi không thể rời đi. (Ảnh: HAB)
Thảo nguyên đẹp như tiên cảnh khiến chúng tôi không thể rời đi. (Ảnh: HAB)

Từ thảo nguyên nhìn lên phía phải là ngọn núi đã xanh thẫm, sừng sững, vững chãi, khiến lòng người an yên kỳ lạ.

Chúng tôi mải miết ngắm nhìn, mải miết ghi lại những khoảnh khắc, mải miết hít căng lồng ngực thứ hương thơm trong lành khoáng đạt… Khi tôi nhận ra mình vừa bị thảo nguyên hút mất hồn thì cũng kịp thấy đã bị đồng đội đánh... rơi, chỉ còn lại mình và một cháu đồng nghiệp trẻ vừa ra trường.

Hai cô cháu nhẫn nại đi với nhau. Cháu gái thành phố không quen địa hình, nhiều lần chỉ vì ngại ngần cô thúc giục mà phải đi tiếp. Đi thêm một đoạn, tôi gặp Nhà báo Vũ Thanh Tâm - Báo Xây dựng đang ngồi nghỉ cùng một đồng nghiệp. Chị Tâm tràn đầy khí thế chinh phục mục tiêu, trong khi đồng đội của chị lại cảm thấy e ngại.

Sự cố chấp dễ tha thứ

Vậy là chúng tôi chia làm 2 đội. Tôi gửi lại cháu đồng nghiệp cho bạn của chị Tâm, hai cô cháu cứ thong thả nghỉ ngơi rồi tự quyết định đi hay về, còn tôi và chị Tâm tiếp tục cuộc hành trình. Tôi bảo chị: Mình cứ đi đến khi nào không thể chị nhé! Ta cứ đi như rong chơi với rừng núi thôi. Chị Tâm đồng ý. Chị bảo: Đáng lẽ chị về từ dưới kia, nếu không gặp em thì chị đã không đi nữa. Chị đồng quan điểm, ta cứ đi theo mục tiêu riêng của mình.

Ngược đường chúng tôi, các đồng đội nô nức trên hành trình trở về. Chúng tôi luôn nhận được những lời cổ vũ rất nhiệt tình: Cố lên chị ơi! Sắp đến đích rồi!

Điều thú vị là chúng tôi nhận thấy đồng đội của mình tâm lý và đáng yêu quá đỗi với những lời nói dối thật dễ thương. Dẫu tự biết, mình mới chỉ đi được hơn một nửa chặng đường, 2/3 chặng đường, nhưng chúng tôi luôn nhận được những lời động viên khiến mình không thấy nản: Chỉ còn 3/2/1km nữa thôi! Chỉ còn chút nữa thôi là đến đích…

Đi mãi, đi mãi vẫn nhận được những câu động viên tương tự, và cũng vì những câu trả lời mang đầy tính khích lệ ấy, nên chị em chúng tôi vẫn luôn tin rằng: Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.

Thêm một quãng nữa, nhiều người vẫn động viên, và bắt đầu có đồng nghiệp không ngần ngại: Thôi, quay lại đi các chị!...

Đến điểm tiếp nước cuối, mấy anh người địa phương làm công tác y tế, an ninh cũng không ngớt lời khen ngợi, động viên, nhưng thẳng thắn: Về thôi các chị, lên đến đây là giỏi quá rồi! Về chứ, lên là muộn đấy các chị ơi!

Tôi lưỡng lự. Chị Tâm lưỡng lự. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi tiếp với tinh thần: Khi nào nhóm VĐV cuối cùng trở về, chúng tôi sẽ là người đi về cùng họ.

“Người Mông kiên định lắm! Chúng ta đang ở bản người Mông, chúng ta phải kiên định như họ.” – chị Tâm nói vui.

Khi chỉ còn cách mốc – điểm quay đầu với cự ly 22km của giải đấu - khoảng 1km, chúng tôi gặp một anh trọng tài và mấy người trong Ban tổ chức dọn đồ đi xuống. Họ nói: Không ai ngăn cản chúng tôi đi tiếp, nhưng nếu về muộn quá, sẽ lo cho sức khỏe của chúng tôi, Ban tổ chức cũng sẽ không yên tâm khi không thấy đủ số vận động viên, các vận động viên đã về đích cũng sẽ phải chờ đợi chúng tôi để đủ chuyến xe mới được về nơi nghỉ ngơi…

Ái ngại khi nghĩ đến tập thể, hai chị em quyết định bỏ sự cố chấp của mình, lưu luyến tạm biệt mục tiêu khi chỉ còn một khoảng cách rất ngắn.

Chúng tôi quay trở về trong tâm trạng tràn đầy tiếc nuối, bởi hiểu rằng với tuổi 50 của chị Tâm, U 50 của tôi, cơ hội để một lần nữa đặt chân đến con đường đá cổ Pa Vi sẽ rất hiếm hoi.

Nhưng rồi, chúng tôi cũng đã tự lấy lại sự cân bằng trong lòng khi dành trọn tâm trí để cảm nhận hương rừng, sự tĩnh mịch tuyệt đối của núi sau cuộc hành trình rầm rập của gần 500 vận động viên tràn đầy khí thế lao nhanh chinh phục đỉnh cao, về đích…

Rừng già lúc mặt trời đứng bóng, chúng tôi nghe rõ bản hòa âm của rừng với tiếng lá reo thật khẽ, tiếng gió vút qua khe núi, tiếng suối róc rách, tiếng thác đổ xa xa, tiếng chim hót, thi thoảng vẫn còn tiếng ve sót lại của rừng già đang chuẩn bị vào mùa thay lá…

Chúng tôi cũng có nhiều thời gian hơn để xếp lại một cành cây ngáng ngang đường, kê thêm một viên cuội dưới viên đá cập kênh giữa lòng suối chảy qua lối đi, cẩn trọng buộc lại một khóm lan rừng bị rơi khỏi thân cây mục bị gãy sau cơn mưa lớn đêm qua…

Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Chị Tâm tìm chỗ ở mới cho cụm Lan rừng sau cơn mưa. (Ảnh: VT)

Chị Tâm gác cụm lan vào một chỗ thật vững chắc, còn lấy dây rừng buộc lại cho chắc chắn rồi vẫy tay nói lời tạm biệt, mong "em" sẽ bền bỉ sống với rừng, tỏa hương khoe sắc…

Chị em chúng tôi cũng thong dong trên đường nhặt những chiếc vỏ chai, ni lông, vỏ bánh kẹo… các vận động viên vô tình làm rơi dọc đường đi.

Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Chị em chúng tôi cũng thong dong trên đường nhặt những chiếc vỏ chai, nilon, vỏ bánh kẹo… các vận động viên vô tình làm rơi dọc đường đi. Ảnh: T-T

Trên đường về, chúng tôi gặp Thào A Vả. Vả chở đồ nghề từ điểm tiếp tế VĐV xuống núi. Thấy chị em tôi vừa đi vừa nhặt rác, Vả ái ngại: Các chị để đó, em xong việc sẽ nhặt mà. Đoàn này đông người quá, nhưng rác ít đấy. Em nhặt nhanh xong mà.

Vả kể: Vả mồ côi cha mẹ từ sớm, được trưởng bản nhận làm em nuôi. Vả đã có vợ và 3 con, nhưng mới đây, vợ Vả đã bỏ anh và các con ở lại để đi theo hạnh phúc mới. Vả sinh sống, nuôi các con nhờ việc làm porter trên cung đường đá cổ Pa Vi. Vả cũng kể là sau mỗi ngày có đoàn leo núi đến, Vả sẽ đi dọc con đường để nhặt rác thải. Chúng tôi hỏi: Thế việc này Vả được địa phương giao phải không? Vả lắc: Không, mình thích thì mình làm thôi, để rừng sạch mà. Rừng sạch thì khách du lịch mới vui chứ!

Thào A Vả nhất định giành lại túi rác của chúng tôi, như mình có lỗi. Ảnh: VT
Thào A Vả nhất định giành lại túi rác của chúng tôi, như mình có lỗi. Ảnh: VT

Rồi Vả nhất định giành lại những túi rác của chị em tôi với cảm giác như chính mình là người có lỗi: Để em mang xuống chân núi, bản em có chỗ xử lý mà.

"Cuộc đua" không cần giải

Chúng tôi xuống núi, quên mất mình là người không hoàn thành mục tiêu của hành trình. Bởi cũng chính ở chân núi, ở điểm xuất phát ấy, trước khi bắt đầu cuộc hành trình, tôi đã trả lời đồng nghiệp khi được phỏng vấn: 100 nhà báo có mặt ở đây, chúng tôi đã trải qua được 2/3 hành trình của chuyến đi. Chúng tôi đã được tham quan cổng trời Ô Quy Hồ, bản du lịch Lao Chải, Sin Suối Hồ, chúng tôi đã được cảm nhận những vẻ đẹp, những câu chuyện đặc sắc của đất và người Lai Châu. Nhiều nhà báo đã lan tỏa những điều đẹp đẽ ấy trong bài viết của mình.

Đó chính là một phần mục đích của Báo Pháp luật Việt Nam khi tổ chức giải leo núi dành riêng cho các nhà báo.

Trong Bước chân trên mây mùa 3, Hành trình chinh phục con đường đá cổ Pa Vi chỉ là một điểm nhấn quan trọng của sự kiện. Và tôi chắc chắn, nhiều nhà báo tham gia cuộc đua này, nhưng mục tiêu của họ không phải là giải thưởng.

Ngoài những Vận động viên được tận hưởng niềm vui chiến thắng, nhiều vận động viên khác cũng đã thể hiện sự xúc động khi tham gia Bước chân trên mây mùa 3 theo một góc nhìn riêng. Các nhà báo bày tỏ lời cảm ơn khi Ban tổ chức đã rất chu đáo, trọn vẹn, bày tỏ sự trân trọng với mục đích của Bước chân trên mây mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đặt ra.

“Đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị trong chuyến đi. Chúng tôi cũng đã được “nạp thêm” rất nhiều thông tin để hỗ trợ công việc làm báo của mình. Càng tiếp xúc, càng thấy vì sao Báo Pháp luật Việt Nam mạnh và thành công, vì các bạn là tập thể những cá nhân xuất sắc ở mọi mắt xích, mọi bộ phận, từ lãnh đạo đến cán bộ. Nể phục!” – Nhà báo Lưu Thị Lệ Thúy – phóng viên báo Công an Nhân dân chia sẻ.

“Chúng tôi đã gặp ở đây cả 3 phó tổng biên tập của Báo Pháp luật Việt Nam: Nhà báo Nhà Ánh Bình, Nhà báo Vũ Hồng Thúy, Nhà báo Trần Ngọc Hà. Nhiều vị lãnh đạo các đơn vị của báo như nhà báo Bùi Thị Thu Hằng, Nguyễn Quỳnh Lưu, Phạm Diệu, Nguyễn Bá Trung, Đồng Gia Lượng... cũng tham gia đồng hành cùng Giải, động viên các vận động viên. Nhiều phóng viên của báo được bố trí lẫn trong hàng ngũ vận động viên âm thầm hỗ trợ các đồng nghiệp... Chúng tôi rất xúc động vì sự chu đáo này và hiểu các lãnh đạo, tập thể báo Pháp luật Việt Nam đã rất tâm huyết cho sự kiện. Chúng tôi cũng tự thấy mình cùng chung trách nhiệm lan tỏa mục đích đẹp đẽ này sau hành trình Bước chân trên mây.” – nhà báo Nguyễn Thị Bình - TTXVN nói.

Những vận động viên không có mục tiêu giật giải. Ảnh: HAB
Những vận động viên không có mục tiêu giật giải. Ảnh: HAB

Buổi chiều ấy, trong lễ Tổng kết, trao giải, Nhà báo Trần Ngọc Hà – Phó tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam – Đồng Trưởng ban tổ chức Giải leo núi Bước chân trên mây – chinh phục con đường đá cổ Pa Vi - đã phát biểu vô cùng ngắn gọn. Ngắn gọn đến mức gây ngạc nhiên với nhiều người tham dự.

Có rất nhiều vấn đề có thể gửi tới truyền thông như thành tích của vận động viên, số lượng người đăng ký tham gia rất lớn để chứng tỏ sức hút của giải, nhưng anh không nhắc đến. Anh cũng không nói về việc trong khuôn khổ của Giải, Ban tổ chức đã trao tặng một Mái ấm Tư pháp cho một hộ gia đình khó khăn và những suất học bổng cho học sinh, nhiều phần quà ý nghĩa khác cho các em nhỏ...

Anh nói: “Chúng ta đã thành công! Trân trọng cám ơn sự đồng hành của Tỉnh Lai Châu, của các nhà tài trợ, các vận động viên, các nhà báo. Điều quan trọng nhất là các vận động viên của chúng ta đã về đích an toàn và đủ quân số!”.

Chiều đến, sau bữa liên hoan chia tay trong cơn mưa rừng ầm ầm đổ xuống, nhiều người hồ hởi chúc mừng Ban tổ chức khi vận động viên đã xuống núi hết, trời mới đổ mưa. Nhà báo Trần Ngọc Hà bần thần: “Chưa vui được, khi các vận động viên chưa về đến Hà Nội. Mưa rừng, lở núi…”

Kể cả khi chúng tôi lên xe, nhìn qua ô cửa kính nhạt nhòa trong màn mưa, vẫn thấy anh - người ở lại sau cuối - đứng phía dưới tiễn đoàn, thi thoảng vẫn vô thức đưa tay lên ngực, như cố giữ sự bình tâm cho mình khi các đồng nghiệp bắt đầu lên xe vượt qua núi đèo hùng vĩ và hiểm trở của Tây Bắc để trở về.

Hẹn Bước chân trên mây mùa tiếp theo - nơi đưa chúng tôi đến với rất nhiều ngọn núi với những câu chuyện huyền diệu đang chờ được kể, và khi ấy, tôi vẫn mong được là một vận động viên trong đội hình, tìm niềm vui của mình trong hành trình đẹp đẽ cùng các đồng nghiệp tôi!

Vân Tùng (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Trao giải cho vận động viên xuất sắc tại Giải leo núi "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi"

Trao giải cho vận động viên xuất sắc tại Giải leo núi "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi"

Chiều 4/10, sau những giờ tranh tài sôi nổi trên các cung đường vùng cao, Ban Tổ chức Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” tổ chức trao giải cho các vận động viên (VĐV) có thành tích xuất sắc ở các cự ly thi đấu.
Chăm lo để đồng bào Khmer ở Cà Mau đón Sene Dolta đầm ấm, nghĩa tình

Chăm lo để đồng bào Khmer ở Cà Mau đón Sene Dolta đầm ấm, nghĩa tình

Trong thời gian diễn ra Lễ Sene Dolta năm 2026, ngày 10 - 12/10 (mùng 1- 3 tháng 9 âm lịch), tỉnh Cà Mau triển khai hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ các gia đình khó khăn..., tạo điều kiện để đồng bào Khmer đón lễ vui tươi, an toàn, tiết kiệm và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Chính thức vào đường đua tranh giải leo núi "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi"

Chính thức vào đường đua tranh giải leo núi "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi"

6h hôm nay, 4/10, Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” chính thức khởi tranh. Trước đó, khi màn sương còn bảng lảng trên những triền núi, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu) đã rộn ràng tiếng bước chân của hơn 100 vận động viên tới điểm xuất phát, sẵn sàng vào đường đua...
Cầu mây Việt Nam giành Huy chương vàng ASIAD sau trận thắng "nghẹt thở" trước Thái Lan

Cầu mây Việt Nam giành Huy chương vàng ASIAD sau trận thắng "nghẹt thở" trước Thái Lan

Sáng 3/10, tại chung kết môn cầu mây nội dung 4 nữ, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 2-1 sau ba set đấu kịch tính, giành huy chương vàng ASIAD.
Lao Chải: Giữ bản sắc để làm du lịch

Lao Chải: Giữ bản sắc để làm du lịch

Giữa núi rừng Tây Bắc, bản Lao Chải, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch cộng đồng. Không chạy theo những sản phẩm đại trà, người dân nơi đây chọn phát huy chính những giá trị vốn có của bản làng, từ nếp nhà, nghề thủ công, ẩm thực đến phong tục, tập quán của đồng bào Mông để tạo nên sức hút riêng.
Nghịch lý SEA Games - ASIAD

Nghịch lý SEA Games - ASIAD

(PLVN) - Có một nghịch lý khá rõ của thể thao Việt Nam, đó là ở SEA Games, chúng ta thường được xem là một trong những nền thể thao hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng khi bước ra ASIAD, vị thế ấy lập tức thay đổi. Đây không phải là sự mâu thuẫn về thành tích, mà phản ánh hai mặt bằng cạnh tranh hoàn toàn khác nhau.
Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 từ truyền thống đến đương đại

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 từ truyền thống đến đương đại

Nhiều hoạt động đa dạng của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam như Rối nước, Kịch nói, Múa đương đại và sân khấu truyền thống Tuồng, Chèo, Cải lương sẽ được giới thiệu tại Paris từ ngày 24 - 31/10/2026, trong Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.
Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026

Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ được tổ chức tại Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026” từ ngày 3-4/10/2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Đặc khu Phú Quốc.
Phó Thủ tướng "chốt" phương án nghỉ Ngày Văn hóa, Tết Âm lịch, Quốc khánh

Phó Thủ tướng "chốt" phương án nghỉ Ngày Văn hóa, Tết Âm lịch, Quốc khánh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và các dịp Tết Âm lịch, Quốc khánh năm 2027.
Điền kinh Việt Nam: Vì sao mục tiêu ASIAD vẫn xa?

Điền kinh Việt Nam: Vì sao mục tiêu ASIAD vẫn xa?

Từ một tấm HCĐ ở nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ đến những vị trí ngoài nhóm tranh huy chương ở các nội dung được kỳ vọng, điền kinh Việt Nam khép lại ASIAD 20 với kết quả chưa đáp ứng mục tiêu đề ra.
Nữ vô địch Giải leo núi ‘Bước chân trên mây" mùa 2: Những trải nghiệm chân thực của hàng trăm nhà báo sau mỗi mùa giải đã tạo nên một làn sóng truyền thông mạnh mẽ

Nữ vô địch Giải leo núi ‘Bước chân trên mây" mùa 2: Những trải nghiệm chân thực của hàng trăm nhà báo sau mỗi mùa giải đã tạo nên một làn sóng truyền thông mạnh mẽ

Với nhà báo Trần Thu Trang (Thông tấn xã Việt Nam) – Đương kim Vô địch bảng nữ mùa giải thứ 2- của Bước chân trên mây, sự trở lại với Bước chân trên mây mùa 3 không chỉ là hành trình bảo vệ danh hiệu hay thử thách sức bền, mà còn là thêm một cơ hội làm tươi mới góc nhìn nghề nghiệp và lưu giữ những trải nghiệm vô giá cùng đồng nghiệp, tạo nên một làn sóng truyền thông mạnh mẽ và hiệu quả.
HLV Kim Sang Sik quyết thắng Pakistan, mở đường đến trận tranh hạng Ba

HLV Kim Sang Sik quyết thắng Pakistan, mở đường đến trận tranh hạng Ba

Không còn cơ hội vào chung kết, Việt Nam hướng toàn bộ sự tập trung vào trận gặp Pakistan với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh suất dự trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.
bao-anh-land
lsa
Kết thúc Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật: Gần 2,6 triệu lượt người tham gia

Kết thúc Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật: Gần 2,6 triệu lượt người tham gia

(PLVN) - Sau 45 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức đã chính thức kết thúc và ghi nhận 2.584.819 lượt người tham gia. Kết quả này cho thấy sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi, góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả đưa pháp luật vào cuộc sống.
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Khởi tố vụ án, 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu lọ C sủi giả

Khởi tố vụ án, 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu lọ C sủi giả

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, gian dối; thu giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.
Đối tượng truy nã bị bắt giữ sau hơn một năm lẩn trốn từ Nam ra Bắc

Đối tượng truy nã bị bắt giữ sau hơn một năm lẩn trốn từ Nam ra Bắc

(PLVN) - Ngày 5/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Vĩnh Am vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công Lê Thanh Hiền (SN 1998, còn gọi là Tất Thanh), đối tượng đang bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Công an TP HCM khởi tố 12 người trong đường dây trộm cắp mèo

Công an TP HCM khởi tố 12 người trong đường dây trộm cắp mèo

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” trong vụ án được phát hiện tại xã Đông Thạnh và các địa bàn lân cận. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại.
Tổ 2 Duyên Hải - phường Lào Cai nhiều năm cứ mưa là ngập: Chính quyền nói gì?

Tổ 2 Duyên Hải - phường Lào Cai nhiều năm cứ mưa là ngập: Chính quyền nói gì?

Vừa qua, Báo PLVN nhận được Đơn kiến nghị của người dân sinh sống tại Tổ 2 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về thực trạng mà các hộ dân này đang phải “đối mặt” - cứ mưa lớn là khu dân cư này sẽ có nguy cơ ngập úng cục bộ, khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn, tài sản bị hư hỏng, thiệt hại. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, ý kiến phản ánh của người dân cho rằng một phần xuất phát từ xây dựng lấn chiếm, làm thu hẹp lòng suối, gây cản trở việc lưu thông dòng chảy suối Cầu Sập. Đặc biệt, sự việc đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm gây tâm lý bất an cho người dân khi có dự báo mưa.

Lai Châu: Giải “bài toán” thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, giữ gìn văn hóa bản địa

Lai Châu: Giải “bài toán” thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, giữ gìn văn hóa bản địa

PLM - Chiều ngày 3/10/2026, tại Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu), Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra thành công tốt đẹp, lan tỏa sự kỳ vỹ và bản sắc của cảnh sắc Lai Châu

Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra thành công tốt đẹp, lan tỏa sự kỳ vỹ và bản sắc của cảnh sắc Lai Châu

(PLM) - Bước chân trên mây mùa 3 khép lại thành công trên cung đá cổ Pavi, tôn vinh vẻ đẹp kỳ vĩ và bản sắc Lai Châu, quy tụ đông đảo nhà báo, VĐV, cùng những màn tranh tài ấn tượng và cảm xúc.

Gần 300 vận động viên chinh phục con đường đá cổ Pavi

Gần 300 vận động viên chinh phục con đường đá cổ Pavi

(PLM) - Sáng 4/10, trong không khí háo hức và phấn khởi, hơn 100 nhà báo, phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước đã có mặt tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục con đường đá cổ Pavi trong khuôn khổ Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”.

“Bước chân trên mây” mùa 3 đã sẵn sàng

“Bước chân trên mây” mùa 3 đã sẵn sàng

(PLM) - Lần thứ ba "Bước chân trên mây" được tổ chức, tiếp tục mang đến cho các vận động viên cơ hội thử sức trên những cung đường đặc trưng của vùng cao Lai Châu. Năm nay, giải diễn ra tại bản Sin Suối Hồ - các vận động viên có cơ hội trải nghiệm nét văn hoá đặc sắc nơi đây. Hơn 100 nhà báo cùng 400 vận động viên tự do đã có mặt sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3.

Hành trình “bước chân trên mây” – Đại ngàn Lai Châu vẫy gọi

Hành trình “bước chân trên mây” – Đại ngàn Lai Châu vẫy gọi

PLM -Trước thềm Giải leo núi “Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” vào ngày 4/10, hơn 100 nhà báo, phóng viên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có hành trình khảo sát thực địa đầy ấn tượng qua các điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh Lai Châu. Từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ lộng gió, bản du lịch cộng đồng Lao Chải xanh sạch đến vườn sâm quý dưới tán rừng Khun Há, chuyến đi không chỉ mở ra góc nhìn toàn diện về tiềm năng du lịch của Lai Châu mà còn đong đầy "chất liệu sống" cho những nhà báo chắp bút, sáng tạo nội dung về quê hương, tổ quốc.

Nhà hàng Vườn sinh thái Mái lá phải đền bù cho 3 người bị sốc phản vệ sau khi ăn món vách bò um cà đắng

Nhà hàng Vườn sinh thái Mái lá phải đền bù cho 3 người bị sốc phản vệ sau khi ăn món vách bò um cà đắng

PLM - Do các nguyên đơn bị ảnh hưởng sức khoẻ và phải điều trị tại cơ sở y tế là tình tiết có căn cứ, vì vậy Hội đồng xét xử toà án nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk quyết định chấp nhận một phần khởi kiện của các nguyên đơn, buộc nhà hàng Vườn sính thái Mái lá phải bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất cho các nguyên đơn, cùng mức chi phí bồi dưỡng sức khoẻ và bồi thường tổn thất tinh thần.

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Thanh Hóa: Tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giả tạo, buộc bị đơn trả lại sổ đỏ

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Thanh Hóa: Tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giả tạo, buộc bị đơn trả lại sổ đỏ

PLM - Ngày 26/09/2026, TAND khu vực 4 - Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Lường Văn Trường, bà Nguyễn Thị Loan và bị đơn là vợ chồng ông Lê Văn Công và bà Đinh Thị Hoa. Tại phiên tòa, sau khi đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử quyết định đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giao dịch giả tạo bị vô hiệu và buộc bị đơn phải hoàn trả lại bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.

Điểm tin Y tế số 14: Chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để nâng cao chất lượng dân số

Điểm tin Y tế số 14: Chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để nâng cao chất lượng dân số

(PLM) - Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 gióng hồi chuông về mang thai ngoài ý muốn và sức khỏe sinh sản. Bài viết nhấn mạnh vai trò của kế hoạch hóa gia đình, tránh thai đúng cách và bảo vệ tương lai người trẻ.

Bản lĩnh doanh nhân: Hai hành trình khác biệt, một giá trị chung

Bản lĩnh doanh nhân: Hai hành trình khác biệt, một giá trị chung

Trong chương trình “Bản lĩnh doanh nhân”, NSƯT Hoàng Hải và Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2018 Nguyễn Hồng Nhung cùng chia sẻ về công việc, những lựa chọn trong cuộc sống và cách họ đối diện với những khó khăn trên hành trình của mình. Hai con người, hai hành trình và hai lĩnh vực rất khác nhau. Nhưng có lẽ bản lĩnh không chỉ nằm ở việc chúng ta đạt được bao nhiêu thành công, mà còn nằm ở cách chúng ta giữ gìn những giá trị quan trọng nhất trong hành trình ấy.