Choi Woo Sik vào vai họa sĩ ấm áp trong “Our Beloved Summer”.
“Our Beloved Summer” (Mùa hè yêu dấu của chúng ta) xoay quanh chuyện tình kết thúc không mấy tốt đẹp của Choi Woong (Choi Woo Sik) và Guk Yeon Soo (Kim Da Mi). Nhiều năm sau khi chia tay, bộ phim tài liệu họ quay ở trường trung học đột nhiên trở nên nổi tiếng và cả hai buộc phải đứng cùng nhau trước ống kính một lần nữa. Trong suốt 16 tập phim, “Our Beloved Summer” mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc thú vị, thông điệp sâu sắc. Tác phẩm kết thúc vào tối qua (25/1) với mức rating cao nhất - 5,3%.
Với “Our Beloved Summer”, đây là màn đánh dấu sự trở lại của Choi Woo Sik trên màn ảnh nhỏ sau 4 năm kể từ vai diễn khách mời trong bộ phim truyền hình năm 2017 “Fight For My Way” (Thanh xuân vật vã) và là bộ phim anh và Kim Da Mi tái hợp sau 3 năm, kể từ “The Witch: Subversion”.
Chia sẻ với Newsis trong bài phỏng vấn mới, Choi Woo Sik cho hay, anh không cảm thấy áp lực khi bắt đầu và giữa quá trình quay phim, nhưng khi ngày công chiếu đến gần, tâm trạng của anh nặng nề hơn. “Các bộ phim truyền hình có người xem từ nhiều nhóm tuổi khác nhau với những góc nhìn đa dạng. Thành thật mà nói, tôi biết Da Mi làm rất tốt, kịch bản cũng hay nên tôi bị áp lực rất lớn. Dù vậy, tôi nghĩ Da Mi và tôi đã mang đến nhiều phản ứng tích cực trong lần kết hợp thứ hai này”.
Theo nam diễn viên, trong các bộ phim hài tình cảm và phim tình cảm lãng mạn, phản ứng hóa học với bạn diễn là rất quan trọng, vì vậy anh đã rất hào hứng thể hiện phản ứng hóa học mới trong bộ phim này. “Vì lý do nào đó mà tôi tự tin, và tôi nghĩ: 'Tôi có thể làm tốt hơn những gì tôi đã làm trong' The Witch: Subversion'. Tôi nghĩ điều này có được là do tôi cảm thấy thoải mái với Da Mi”.

Sao nam và bạn diễn Kim Da Mi kết hợp ăn ý trên màn ảnh.
Giải thích thêm với My Daily về cảm giác khi đóng phim tình cảm với Kim Da Mi, sao nam nói: “Tôi cảm thấy thoải mái vì chúng tôi thân thiết, nhưng tôi cũng khá ngại ngùng. Kim Da Mi là một người bạn mà tôi liên lạc và thân thiết kể cả sau 'The Witch: Subversion' đã kết thúc. Lúc đầu, tôi hơi lúng túng khi thể hiện những cảnh tình cảm, nhưng may mắn là tôi đã nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật. Sẽ thực sự khó khăn nếu tôi không thể hòa mình vào nhân vật, nhưng tôi có thể diễn một cách thoải mái vì cô ấy có vẻ giống Yeon Soo hơn là Da Mi”.
So sánh tính cách của mình với tính cách của Choi Woong, Choi Woo Sik giải thích: “Không giống như Choi Woong, tôi có xu hướng trung thực hơn. Nếu tôi thích điều gì đó, tôi có xu hướng thể hiện nó rất nhiều. Tuy nhiên, thật lạ khi làm như vậy trước ống kính. Dù là diễn nhưng cảnh hẹn hò đầu tiên tôi cũng hơi ngượng ngùng”.

Anh từng ngượng ngùng khi diễn cảnh hẹn hò. (Nguồn ảnh: SBS, Management Soop).
Khi được Newsis hỏi về mẫu người lý tưởng của mình, Choi Woo Sik trả lời: “Mẫu người lý tưởng của tôi? Những ngày này, cuộc sống của tôi khá bận rộn. Hiện tại tôi không nghĩ mình có mẫu người lý tưởng. Tuy nhiên, nếu để chọn, tôi thích một người có khiếu hài hước và vui vẻ khi ở bên cạnh. Thay vì nghĩ về mối tình đầu của mình khi đang đóng phim, tôi nghĩ nhiều về sự mới mẻ của việc hẹn hò”.
Về quyết tâm của mình cho tuổi 30, Choi Woo Sik tiết lộ với Osen, anh sẽ bắt đầu đầu tư vào bản thân nhiều hơn trong tương lai. “Mục tiêu của tôi ở độ tuổi 30 là đầu tư thời gian để phát triển bản thân hơn nữa. Tôi muốn gây ấn tượng với khán giả thông qua những dự án tốt”.
Choi Woo Sik sinh năm 1990. Anh là ngôi sao thực lực của làng phim Hàn Quốc với các dự án như: Chuyến tàu sinh tử, Sát thủ nhân tạo, Ký sinh trùng... và gần nhất là Mùa hè yêu dấu của chúng ta.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.