Phi Nhung ra đi khi vẫn "canh cánh" lời hứa với con gái.
Phi Nhung qua đời khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp thương tiếc, khán giả xót xa.
Tuổi thơ vất vả
Phi Nhung sinh năm 1970, tại Gia Lai. Chị được sinh ra tại chùa và mang 2 dòng máu Việt - Mỹ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ sau khi mẹ đi bước nữa, chị ở với ông bà ngoại. Sau đó, chị chuyển về ở cùng mẹ và cũng là một người chị lớn chăm đàn em thơ. Năm học lớp 6, Phi Nhung được bà ngoại cho đi học nghề may để phụ giúp gia đình. Thế nhưng, một tai nạn đã cướp đi mẹ của Phi Nhung. Sau đó không lâu, bà ngoại của nữ ca sĩ cũng qua đời.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1989, Phi Nhung được người quen bảo lãnh sang Mỹ để kiếm tiền lo cho các em. Khi ấy, chị làm đủ nghề từ việc may vá quần áo, sản xuất đèn cầy cho đến bưng bê, rửa bát cho các nhà hàng...

Phi Nhung từng làm đủ nghề tại Mỹ để mưu sinh.
Năm 1993, cuộc đời Phi Nhung bước sang một trang mới, khi chị gặp ca sĩ Trizzie Phương Trinh tại chùa và được ngỏ lời mời đến California phát triển sự nghiệp ca hát. Tự đặt quyết tâm “một là không đi, hai đi là phải thắng, phải thắng để nuôi con nuôi em”, Phi Nhung cầm trong tay 300 USD và lên đường đến California lập nghiệp. Tại đây, chị bán hàng trong một trung tâm băng đĩa, ước mơ một ngày đĩa hát của mình cũng sẽ "bán đắt như tôm tươi" giống ca sĩ Như Quỳnh. Đúng lúc này trung tâm thu cho Phi Nhung 2 ca khúc "Nối lại tình xưa" và "Nỗi buồn hoa phượng".
Vì là giọng ca mới nên Phi Nhung tận dụng lúc bán hàng để “tự PR” bằng cách mở nhạc của mình cho khách hàng quen tai. “Người ta hỏi ca sĩ nào hát vậy thì tôi bảo là ca sĩ Phi Nhung. Từ đó, có ngày tôi bán gần cả trăm cái CD”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Đến những năm cuối thập niên 1990, tên tuổi Phi Nhung phủ sóng dày đặc. Với lượng CD phát hành lớn và luôn đạt doanh số cao, nữ ca sĩ được khán giả mệnh danh là “nữ hoàng băng đĩa”.

Thời mới đi hát, "nữ hoàng băng đĩa" còn tự PR cho CD của mình.
Năm 2005, Phi Nhung về Việt Nam và nhanh chóng trở thành ca sĩ được yêu mến bởi giọng ca ngọt ngào. Trên sân khấu, Phi Nhung từng kết hợp cùng nhiều nam ca sĩ như: Thế Sơn, Duy Trường, Quang Lê... thế nhưng Mạnh Quỳnh mới là cái tên tạo dấu ấn mạnh nhất. Khán giả gọi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh là tri kỷ trong âm nhạc, là "cặp đôi vàng của dòng nhạc trữ tình". Những ca khúc như: Màu hoa tím, Dòng sông hò hẹn, Thành phố buồn, Đừng nói xa nhau, Tình nghèo, Sầu tím thiệp hồng… được thể hiện bởi cặp đôi này luôn làm thỏa mãn cảm xúc của công chúng yêu nhạc.
Dành những ngày cuối đời làm từ thiện, dang dở lời hứa với con gái ruột
Giống như sự sôi nổi trên sân khấu, đời thường của Phi Nhung cũng là những ngày tháng sống hết mình vì người khác.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Phi Nhung vẫn chăm chỉ làm từ thiện. Từ những đầu tháng 6, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại TP HCM, dù được người thân khuyên về Mỹ để đoàn tụ với con gái, song Phi Nhung vẫn quyết tâm ở lại vì: "Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch thì mình ở lại, có khi lại có ích. Chừng nào mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".
Sau đó, ngoài việc tham gia một số bếp ăn từ thiện tại TP HCM, nữ ca sĩ cũng tích cực đóng góp cho Quỹ vaccine, kêu gọi mọi người ủng hộ mua máy thở giúp các bệnh nhân mắc COVID-19, tặng gạo và thực phẩm cho người nghèo...

Sau khi về Việt Nam hoạt động, Phi Nhung tích cực làm từ thiện. Những ngày cuối đời của chị cũng gắn liền với các hoạt động cộng đồng.
Theo dự định, Phi Nhung sẽ đi Mỹ để tham gia một show gây quỹ vào ngày 22/8 để lấy tiền mua máy thở ủng hộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Thế nhưng, trong quá trình đi tặng lương thực, nữ ca sĩ đã tiếp xúc một số trường hợp mắc COVID-19 và nhiễm bệnh. Và rồi, sau hơn 1 tháng điều trị với tinh thần lạc quan, kiên cường, Phi Nhung cũng không thể chiến thắng được bệnh tật.
Trước khi mất, Phi Nhung vẫn "canh cánh" vì lời hứa sẽ về Mỹ gặp con gái. 2 năm qua, do cách trở địa lý và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hai mẹ con nữ ca sĩ đã không thể gặp mặt. Trước đó, vào ngày 20/8, Phi Nhung còn viết lời chúc mừng sinh nhật con gái: "Bài hát con gái thích nhất, chúc con sinh nhật vui vẻ. Mình làm sinh nhật sau nhé".

Đó cũng là lý do nữ ca sĩ không thể về Mỹ đoàn tụ với con gái.
Lần gần nhất Phi Nhung và con gái Wendy ở bên nhau là từ tháng 12/2019. Con gái của nữ ca sĩ chia sẻ, hai mẹ con còn rất nhiều cuộc phiêu lưu để tiếp tục và tạo ra những kỷ niệm. Cô mong mẹ mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu.
Thế nên, sau khi nhận tin mẹ qua đời, Wendy nghẹn ngào chia sẻ lại hình ảnh của mẹ lúc sinh thời cùng dòng chia sẻ: "Mẹ ơi, mẹ có thể quay lại và ở bên con một chút không? Con muốn nghe giọng nói của mẹ, muốn được mẹ chạm vào con. Con muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ. Con muốn ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ rời xa. Con muốn nói con yêu mẹ nhiều biết nhường nào...".
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.