Trong những ngày qua, với những hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từ Bắc tới Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội. Còn Hà Nội như dồn cả về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây sẽ là nơi diễn ra lễ duyệt binh nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Khoảng một tuần nay, với các ngày sơ duyệt rồi đến tổng duyệt, hàng ngàn người dân ở đủ mọi lứa tuổi, từ cụ già gần 100 tuổi đến cháu nhỏ lên 5 lên 3 theo cha mẹ, anh chị đi xem, chen chật cứng hai bên đường, các tuyến phố- nơi các khối diễu hành, duyệt binh cùng trang thiết bị, khí tài đi qua – chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ để chào đón, để chiêm ngưỡng và để tự hào, cho thấy một tinh thần Việt Nam dâng cao hơn bao giờ hết. Dù bạn trực tiếp đi xem diễu binh hay xem qua truyền hình hoặc qua các nền tảng mạng xã hội, thì cũng đều có chung một tâm trạng cảm xúc: Tự hào quá, Việt Nam ơi!



Khoảnh khắc, hình ảnh các khối quân nhân diễu binh với bước chân đều tăm tắp, lá cờ đỏ tung bay trong gió Mùa thu nắng tỏa Ba Đình... sẽ mãi là động lực thúc đẩy tinh thần làm việc và cống hiến trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những cảm xúc ấy, từ những sự kiện chào mừng đại lễ diễu binh, diễu hành và những chương trình âm nhạc được tổ chức hoành tráng nhằm kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước (Concert quốc gia; V-Concert; V Fest hay Tổ quốc trong tim) đã lan tỏa, truyền cảm hứng và kết nối cảm xúc hàng triệu con tim đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp xã hội, vùng miền, tạo nên trạng thái mà nhà xã hội học nổi tiếng Emile Durkheim gọi là "cao trào tập thể/sự sôi nổi tập thể" (collective effervescence).
Chính cảm xúc tập thể này đã tạo ra một chất keo vô hình: Sự đoàn kết xã hội (Social Solidarity) đó là lòng tin tưởng và gắn bó của công dân với quốc gia. Sự đoàn kết xã hội này, theo E. Durkheim, được kết nối từ cảm xúc tập thể, phong trào xã hội chính là chất “xi măng xã hội” (Social Cement) để gắn kết các cá nhân với cộng đồng, với xã hội, cùng chung một niềm tin, một chí hướng.
Theo Robert Putnam, sự đoàn kết xã hội là một dạng "tài nguyên xã hội, vốn xã hội" (Social Capital) vô cùng quý giá, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ và gắn kết cộng đồng vì mục tiêu chung. Điều thú vị của tài nguyên xã hội/vốn xã hội, khác với các tài nguyên vật chất, tài chính hay tài nguyên thiên nhiên, nếu khai thác không hợp lý thì sẽ cạn kiệt, thì tài nguyên xã hội/vốn xã hội nếu không sử dụng thì sẽ mai một, nhưng càng được khai thác, huy động và sử dụng thì càng làm giàu thêm, càng mạnh mẽ, nên tài nguyên xã hội/vốn xã hội rất cần những cơ hội được kích hoạt như dịp đại lễ Quốc khánh 2025 này.



Lòng yêu Tổ Quốc, cũng như sự đoàn kết xã hội không phải tự nhiên mà có.
Lòng yêu Tổ Quốc, cũng như sự đoàn kết xã hội không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi một quá trình. Bởi lẽ nhận thức là một quá trình thông qua học hỏi, trải nghiệm. Tinh thần yêu nước hay đoàn kết xã hội bắt nguồn từ sự giáo dục (xã hội hóa cá nhân) từ gia đình, nhà trường và xã hội (thông qua các thiết chế xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng). Từ giáo dục chính thức đến giáo dục không chính thức. Và những sự kiện, những hoạt động đa dạng, phong phú và giàu ý nghĩa chào mừng 80 năm khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là những bài học sâu sắc giáo dục cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ, về lòng yêu nước và đoàn kết xã hội, hòa hợp dân tộc.
Nhìn những dòng người chen chân chứng kiến lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh, chứng kiến những biểu hiện về niềm vui với những sắc thái khác nhau, có thể nhận thấy sự lan tỏa lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về sự phát triển vững mạnh của đất nước và con người Việt Nam.




Dù bạn trực tiếp đi xem diễu binh hay xem qua truyền hình hoặc qua các nền tảng mạng xã hội, thì cũng đều có chung một tâm trạng cảm xúc: Tự hào quá, Việt Nam ơi!
Rồi đại lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9 sẽ qua đi. Nhưng tôi tin rằng với hàng triệu công dân, với những người từ phương Nam xa xôi tự túc về Hà Nội để chứng kiến những ngày tháng lịch sử, những người con từ miền biên giới, hải đảo, từ miền Trung nắng gió, vượt mưa bão ra Thủ đô, với những Cựu chiến binh, những người tuổi 80-90 đến những thiếu niên, nhi đồng… thì những khoảnh khắc, hình ảnh các khối quân nhân diễu binh với bước chân đều tăm tắp, lá cờ đỏ tung bay trong gió Mùa thu nắng tỏa Ba Đình, và tiếng quân nhạc hào hùng vẫn sống mãi trong lòng người dân, là nguồn cảm xúc tập thể, là chất xi măng xã hội hun đúc lòng yêu nước, là động lực thúc đẩy tinh thần làm việc và cống hiến trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
GS.TS. Hoàng Bá Thịnh
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.
(PLM) - Hải Phòng khai mở phố đi bộ ẩm thực đêm giữa “trái tim” thành phố, nơi tinh hoa món ngon, nghệ thuật đường phố và công nghệ số hòa quyện, hứa hẹn thổi bùng kinh tế đêm, hút đông du khách mỗi cuối tuần.
(PLM) - Hòa chung không khí sôi động chào mừng 81 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2026), Bộ Tư pháp tổ chức Giải thể thao hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Chương trình do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông lớn. Nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, hạn chế tình trạng ùn tắc, vi phạm trật tự an toàn giao thông, các bến xe, doanh nghiệp vận tải và lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ sớm.