Chiến thắng này giúp Thu Nhi tạo nên lịch sử khi trở thành tay đấm đầu tiên của Việt Nam giành đai vô địch thế giới. Cũng từ đây, quyền anh (boxing) Việt Nam chính thức ghi danh trên bản đồ toàn cầu. Dù là một “tay đấm thép” khiến cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng khi trò chuyện với phóng viên, nữ võ sĩ Thu Nhi lại như chính cái tên của mình - rất mực dịu dàng.
Thu Nhi có thể chia sẻ về hành trình đánh bại tay đấm người Nhật Bản Etsuko Tada để giành về chiếc đai WBO?
- Trước khi được tranh đai với chị Etsuko Tada thì em phải tranh đai châu Á tại Campuchia với võ sĩ người Thái Lan - Kanyarat. Sau đó em được ông Kim Sang Bum (là Giám đốc điều hành của Cocky Buffalo - lò đào tạo boxing chuyên nghiệp lớn nhất tại TP HCM, truyền thông ví ông là “Park Hang-seo của boxing Việt Nam” với những đóng góp lớn trong việc quảng bá, phát triển boxing chuyên nghiệp tại Việt Nam - PV) gửi sang Uzbekistan tập huấn cùng các võ sĩ Olympic của các nước trên thế giới và chịu gian khổ 2 tháng.
Khi tới Hàn Quốc, em phải chịu rất nhiều áp lực khi nghe họ rất đề cao võ sĩ Nhật Bản Etsuko Tada, nhưng đó cũng là động lực để em cố gắng chứng minh sự kiên cường, bất khuất của người Việt Nam và giành được chiến thắng.
Khi Thu Nhi quyết định học boxing có vấp phải nhiều khó khăn không và em đã vượt qua thế nào?
- Khó khăn lớn nhất đối với em khi bắt đầu tập boxing là kinh tế gia đình khó khăn nên phải vừa tập luyện vừa đi làm và đi học, không có thời gian nghỉ ngơi. Có một vài lần em muốn từ bỏ boxing để tập trung vào công việc và việc học nhưng chỉ nghỉ tập luyện vài ngày thì cơ thể của em rất khó chịu vì nhớ boxing nên em đã quyết định đi theo con đường này.
Sau đó em gặp ông Kim Sang Bum và ký hợp đồng boxing chuyên nghiệp với Cocky Buffalo. Em được tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều từ ông Kim Sang Bum như hỗ trợ chỗ ở và tập luyện, mổ mắt cận (hồi trước em cận rất nặng mỗi khi thi đấu là chỉ nhìn được bóng của đối thủ mờ mờ) để theo đuổi niềm đam mê boxing chuyên nghiệp của mình.

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đã hỗ trợ em như thế nào để tham dự đấu trường quốc tế?
- Trong trận tranh đai thế giới vừa rồi, Liên đoàn Quyền anh và Tổng cục TDTT đã hỗ trợ về việc giấy tờ cho em xuất nhập cảnh để đi tập huấn và thi đấu. Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Quyền anh và Tổng cục TDTT đã giúp em có một chuyến thi đấu suôn sẻ.
Trở thành nhà vô địch thế giới có khiến cuộc sống thường nhật của em bị xáo trộn?
- Sau khi giành chức vô địch, em cũng được nhiều người biết đến hơn, em rất vui mừng khi ra đường có nhiều người nhận ra mình nhưng cũng vì vậy em cần phải chú ý những hành động của mình hơn.
Ngoài giờ tập luyện, thi đấu, bình thường em gặp gỡ bạn bè để tán gẫu hay bàn luận về những trận đấu boxing của các võ sĩ khác, học hỏi kinh nghiệm.
Em có bao giờ có ý định từ bỏ nghiệp võ vì áp lực gia đình hay cuộc sống? Ước mơ của em với bộ môn boxing là gì?
- Ai cũng có những áp lực riêng của mình thì em cũng vậy. Em đã từng có ý định từ bỏ nhưng bản thân em không cho phép dù đó là áp lực gì. Và hiện tại em đã vượt qua những áp lực đó và chỉ tập trung tập luyện để thi đấu, cống hiến cho boxing Việt Nam.
Em mong muốn bộ môn boxing chuyên nghiệp được Liên đoàn Quyền anh cũng như các cơ quan chức năng khác chú ý và tạo điều kiện hơn nữa để trong tương lai sẽ có nhiều hơn những cá nhân có thành tích cống hiến cho nền boxing Việt Nam nhiều hơn.
Cảm ơn em và chúc em tiếp tục thành công trong sự nghiệp võ sĩ boxing chuyên nghiệp!
Nguyễn Thị Thu Nhi có gia cảnh khó khăn ở An Giang, từ bé phải lên Sài Gòn mưu sinh, ở cùng bà ngoại trong căn nhà ọp ẹp tại quận 11. Hoàn cảnh khó khăn khiến cô phải đi phụ bán quán rồi đi bán vé số mưu sinh, phụ giúp gia đình. 14 tuổi, Thu Nhi bén duyên với môn võ cổ truyền sau đó chuyển sang chơi boxing theo lời khuyên của huấn luyện viên vì thấy cô phù hợp với môn thể thao này hơn.
Sau đó Thu Nhi nhanh chóng khẳng định tên tuổi với 3 HCV boxing toàn quốc các năm 2015, 2017, 2018; HCV Cúp các CLB toàn quốc từ năm 2015 đến 2019. Cô gây tiếng vang với chiến thắng trước tay đấm từng 3 lần vô địch thế giới Abaniel Gretchen (Úc), hạ knock-out tay đấm Thái Lan Kannika Bangnara chỉ sau 6 giây ở sự kiện boxing thanh, thiếu niên châu Á 2019. Thu Nhi lọt vào mắt xanh của ông bầu Kim Sang Bum, đầu quân về CLB Buffalo và bắt đầu chơi chuyên nghiệp vào năm 2019.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.