Những phát ngôn khó hiểu của một Hoa hậu mới đăng quang
Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận vì phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể, trong buổi trò chuyện với truyền thông, khi nhắc đến bạn trai, nàng hậu nói: "Bạn trai phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi".
Đa số khán giả cho rằng cô đang quá đề cao bản thân, đòi hỏi người yêu phải thay đổi vì mình. Chưa kể trước đó, người đẹp còn gây sốc khi nói về bạn bè đồng trang lứa: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa dành thời gian để ngủ, chơi, uống trà sữa, đi cà phê cùng mọi người thì tôi đã tham gia cuộc thi hoa hậu, trưởng thành hơn. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Trước áp lực dư luận, chiều 29/7, Hoa hậu Ý Nhi cùng "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung livestream giải thích. Nàng hậu bật khóc nức nở, thừa nhận "suy nghĩ thiếu chín chắn, chưa có nhiều kinh nghiệm để diễn tả suy nghĩ, lời nói của mình chính xác nhất". Cô không quên gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Nhưng chỉ sau đó ít hôm, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip Hoa hậu Ý Nhi trả lời phỏng vấn gây tranh cãi. Cụ thể, khi được yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Bình Định, người đẹp hồn nhiên nói: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung".
Câu trả lời của Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Đầu tiên việc Ý Nhi tự nhận mình là "người nổi tiếng" quê ở Bình Định và còn nhắc tới mình trước vua Quang Trung bị cho là thiếu khiêm tốn.
Thêm vào đó, việc cô cho rằng nhà thơ Hàn Mặc Tử quê ở Bình Định cũng khiến nhiều người ngán ngẩm vì sai kiến thức cơ bản. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí (1912 – 1940), ông sinh ra tại làng Mỹ Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình, nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
"Vạ miệng" hay thiếu kiến thức?
Những phát ngôn trên của Tân Hoa hậu khiến hội nhóm "anti" cô trên Facebook không ngừng tăng số lượng thành viên lên hơn 260.000 người. Dân mạng còn kêu gọi gửi email, yêu cầu Ban Tổ chức cuộc thi xem xét lại danh hiệu của Ý Nhi vì cho rằng cô "không xứng đáng với ngôi vị hoa hậu".
Tại một chương trình trên nền tảng mạng xã hội, Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương đã chia sẻ về vấn đề trên như sau: “Trước đây thì tôi cũng có ý định là sẽ bênh Ý Nhi khi xem những cái phát ngôn trước của nàng. Vì tôi cũng nghĩ đó là những phát ngôn nông nổi mang tính trẻ con và chưa hiểu biết sâu còn có thể tạm tha thứ được. Nhưng mà đến phát ngôn hôm qua tôi nghe được, khi nàng sánh mình với Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung thì tôi nghĩ không thể tha thứ được".
Theo Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, đây không thể xem là cái bản địa được. Chính cô ấy cũng đã khẳng định trong lời phát biểu là Hoa hậu cần phải hoàn mỹ về mặt hình thức và cần phải có một trí tuệ sâu sắc. Nhưng việc dám tự sánh mình với Hàn Mặc Tử, vua Quang Trung thì nó thể hiện điều ngược lại. Đó là một tư duy rất nông nổi và thiếu kiến thức nghiêm trọng.
Câu chuyện ở đây có thể bỏ qua sự nhầm lẫn, thiếu kiến thức về quê hương của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Bởi có thể học lâu quá nên quên thì còn cho phép. Nhưng khi thản nhiên so sánh bản thân mình ngang hàng với vua Quang Trung với Hàn Mặc Tử - một nhà thơ kiệt xuất của thời kỳ hiện tại thì thật là quá đáng.
Những câu nói như một sự nghiễm nhiên thì đó không phải là kiêu ngạo mà là một dạng ảo tưởng. Hơn thế nữa, cô này còn đặt "em" lên ngôi đầu tiên và thứ nhất, nó như sự khẳng định em là một người nổi tiếng, gọi là người thứ nhất ở Bình Định. Cô ta đã bước qua tất cả những người anh hùng trong thời kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp ở Bình Định.
Trong lịch sử không ai được phép so sánh mình với những bậc đế vương lẫy lừng, những người Anh hùng như Quang Trung, Nguyễn Huệ người đã đại phá quân Thanh. Vậy mà Ý Nhi dám đẩy mình lên những vĩ nhân lịch sử để ngang bằng như thế. Đây là sự thiếu thốn về kiến thức, chứ không thể đơn thuần và vạ miệng được.
Không chỉ là so sánh bản thân mình với các cổ nhân, mà cô cho rằng, trong khi mà bạn bè đồng trang lứa thì chỉ đang ngủ rồi đi cafe, uống trà sữa, thì cô nàng đã đăng qua ngôi vị cao nhất của một cuộc thi hoa hậu.

Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương cho rằng, bản chất đây là ảo tưởng chứ không phải là ngạo mạn. Ý Nhi tưởng danh xưng hoa hậu là cao quý, là được phép đặt lên trên tất cả. Thực ra cái danh vị của hoa hậu của cô chỉ là một sự khẳng định về sắc đẹp thôi, chứ còn trí tuệ như cô mơ ước thì không có.
"Cho nên là xưa nay người ta cứ hay nói câu, Hoa hậu chân dài não ngắn. Nhưng hôm nay tôi xin nói rằng, thậm chí là chân ngắn và não cũng ngắn luôn. Vì có khi nào cô so sánh mình với những cô gái tuổi đôi mươi đã ngã xuống trong thời bình, họ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc rồi. Còn bao nhiêu thanh niên hôm nay đang hiến mình trong tất cả mọi lĩnh vực, bằng nhiều hành động thiết thực. Chứ đâu như cô, người đã làm được điều gì cho Tổ quốc ngoài việc là cười, những nụ cười méo mó trông rất khủng khiếp.
Không chỉ tôi mà mọi người đều khẳng định, cô chưa cống hiến gì cho Tổ quốc cả. Cho nên một lần nữa tôi xin nhắc lại với cô nàng một câu rằng, cô nên nhớ rằng đừng hỏi Tổ quốc làm gì cho mình mà hãy hỏi một câu là mình đã làm gì cho Tổ quốc. Nếu chưa thể làm gì, thì chí ít hãy biết tôn trọng, biết ơn những người đã làm ra thành quả cho mình hưởng", Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương nói.

Những giọt nước mắt cũng đã rơi, những lời xin lỗi cũng đã được nói ra. Nhưng sau đó là gì khi Ý Nhi vẫn luôn là từ khóa hot, được tìm kiếm cao và nhiều chương trình vẫn sẵn sàng mời để làm tăng lượt view.
Nhiều khán giả cho rằng: Đã đến lúc chúng ta nên nhìn thẳng thắn vào sự thật. Nếu một cái gì bị méo mó thì phải chỉnh. Nhưng chỉnh không được thì nên xử lý dứt điểm kịp thời. Vì cái nghiêm trọng là từ một cái lệch lạc đó sẽ có thể dẫn theo nhiều hậu quả khác. Vì sự nổi tiếng đã lan tỏa chúng rất nhanh.
NTK Đỗ Mạnh Cường cũng bày tỏ quan điểm, nên có một Hoa hậu bị tước vương miện để làm gương cho những người khác.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.