Chương trình được triển khai nhằm thiết thực chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), đồng thời góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự TP HCM.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo công chức, người lao động và đoàn viên thanh niên trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự TP HCM đã có mặt để đăng ký tham gia hiến máu. Hoạt động cũng nhận được sự hưởng ứng của một số lãnh đạo các phòng chuyên môn và phòng Thi hành án dân sự khu vực, trong đó có Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 và Khu vực 10, góp phần tạo khí thế sôi nổi và lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng trong toàn đơn vị.




Đông đảo công chức, người lao động và đoàn viên thanh niên trong hệ thống THADS TP HCM có mặt từ sớm để đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: Cẩm Tú
Theo Ban tổ chức, chỉ trong buổi sáng diễn ra chương trình, hơn 150 cán bộ, công chức và người lao động đã hoàn thành việc hiến máu, đóng góp nguồn máu quý phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Thi hành án dân sự TP HCM nhấn mạnh, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động hiến máu tình nguyện và kêu gọi toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng.
“Mỗi giọt máu cho đi là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm đối với cộng đồng, đồng thời góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cần được tiếp thêm sự sống. Mỗi nghĩa cử không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn” - đại diện lãnh đạo đơn vị chia sẻ.




Hơn 150 cán bộ, công chức tham gia Ngày hội hiến máu. Ảnh: Cẩm Tú
Theo kế hoạch tổ chức, Ngày hội hiến máu “Lửa hồng yêu thương” được triển khai với sự phối hợp của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý máu diễn ra theo đúng quy trình chuyên môn, an toàn và khoa học.
Chương trình thu hút sự tham gia của công chức, người lao động thuộc 6 phòng chuyên môn và 19 Phòng Thi hành án dân sự khu vực. Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong hệ thống, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên về ý nghĩa của phong trào hiến máu nhân đạo.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng với hơn 150 đơn vị máu được ghi nhận sẽ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” - một giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng Phòng THADS Khu vực 2. Ảnh: Cẩm Tú |
![]() |
| Anh Nguyễn Hải Long - Bí thư Chi đoàn THADS Thành phố. Ảnh: Cẩm Tú |
Ngày hội hiến máu “Lửa hồng yêu thương” không chỉ là hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2026 mà còn là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên ngành Thi hành án dân sự TP HCM thể hiện trách nhiệm xã hội, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ thi hành án tận tụy, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.


Ngoài bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh, Ngày hội còn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”. Ảnh: Cẩm Tú
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.