Nguồn động viên to lớn đối với người dân
2 giờ sáng ngày 27/11 chiếc xe chở 20 tấn hàng của cán bộ, phóng viên, người lao động tại Báo Pháp luật Việt Nam đã xuất phát từ Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai để đến với bà con vùng lũ.
Sau hơn 7 giờ đồng hồ, đoàn công tác đã tới trụ sở UBND phường Phú Yên tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
| Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chuẩn bị hàng hóa trao cho người dân. |
Đón tiếp đoàn công tác, và nhận những món quà của Báo Pháp luật Việt Nam gửi tới người dân, ông Trần Xuân Túc, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Yên xúc động cho biết: Sự có mặt kịp thời của Báo Pháp luật Việt Nam là nguồn động viên vô cùng lớn đối với chính quyền và người dân phường. Ông
Túc cam kết các phần quà sẽ được phân phối công khai, minh bạch và đúng đối tượng, bảo đảm tấm lòng của những người gửi đến đúng nơi cần nhận. “Những phần quà này không chỉ giúp bà con có thêm vật chất để vượt qua lúc khó khăn, mà còn tiếp thêm tinh thần để họ bắt đầu lại sau thiên tai”, ông Túc khẳng định.
![]() |
| Ông Trần Xuân Túc – Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên (thứ 3 tính từ bên phải sang) cùng với đại diện Báo Pháp luật Việt Nam trao quà cho người dân bị lụt. |
Phát biểu tại buổi trao quà, ông Huỳnh Ngọc Hiếu - Phó Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TP HCM - nhấn mạnh tinh thần “lá lành đùm lá rách” luôn là sợi dây kết nối giữa Báo Pháp luật Việt Nam và xã hội, cộng đồng.
Ông Hiếuchia sẻ: “Chúng tôi luôn dõi theo tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk và rất chia sẻ với những mất mát mà bà con đang gánh chịu. Chúng tôi mong rằng những phần quà này sẽ giúp bà con có thêm nguồn động viên để ổn định cuộc sống.”. Lời chia sẻ chân thành ấy một lần nữa khẳng định vai trò của cơ quan báo chí không chỉ là truyền tải thông tin, mà còn góp phần sẻ chia trách nhiệm xã hội với cộng đồng.
Đón nhận món quà từ những người làm báo Pháp luật Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình vô cùng xúc động, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nước lũ ập vào nhà. Bà Bình kể, nước dâng lên chỉ trong vài phút khiến cả gia đình phải trèo lên kèo nhà để tránh dòng nước xiết. “Nước lên nhanh lắm, nhanh đến mức tôi không kịp kêu con cái. Chỉ biết ôm nhau mà run, tưởng như mình đã không còn cơ hội nhìn thấy bình minh khi nước lên gần tới nóc nhà phải dỡ mái ngái ngoi đầu lên kêu cứu”, bà nói, giọng nghẹn lại khi hồi tưởng ký ức kinh hoàng ấy.
Ông Châu Văn Đồng (65 tuổi, khu phố 1, phường Phú Yên) xúc động nghẹn lời khi đón nhận thùng hàng cứu trợ từ đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam. Ông Đồng kể, trận lũ đến bất ngờ trong đêm đã cuốn trôi gần như toàn bộ vật dụng sinh hoạt mà gia đình tích cóp cả đời. “Giữa lúc chúng tôi còn chưa biết bấu víu vào đâu, phần quà các anh mang đến giống như một bàn tay ấm giúp chúng tôi đứng dậy”, ông Đồng bùi ngùi nói, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm mất ngủ.
![]() |
| Nhiều khu vực của phường Phú Yên bị ngập sâu khi lũ đi qua. |
Không chỉ người già, những thanh niên khỏe mạnh trong phường cũng không giấu nổi nỗi hoang mang khi nhắc lại đêm nước lũ. Anh Trần Văn Tửu, một thanh niên địa phương nhớ lại, chỉ vài phút sau khi nghe tiếng tri hô, nước đã dâng cao tới ngực, cuốn phăng đồ đạc trong nhà. “Chưa bao giờ tôi thấy nước lên nhanh như vậy. Chúng tôi chỉ biết dìu nhau chạy lên cao và cầu mong trời sáng”, anh chia sẻ. Khi đoàn cứu trợ xuất hiện, cả Khu phố 1 như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua cảm giác kiệt quệ sau những đêm trắng.
Khu phố 1 là nơi được xác định bị thiệt hại nặng nề nhất của phường Phú Yên, trong đó có 18 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tiếp tục gồng mình khắc phục thiệt hại
Ông Trần Xuân Túc – Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên cho biết đến 14 giờ ngày 27/11, phường Phú Yên vẫn đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại sau trận lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Báo cáo nhanh của UBND phường Phú Yên cho biết tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 54 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp tới 10.455 hộ dân với 35.507 nhân khẩu, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.
![]() |
| Ông Huỳnh Ngọc Hiếu, Phó Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TP HCM trao hàng cứu trợ cho người dân phường Phú Yên. |
Theo thống kê, đợt lũ đã khiến hàng chục khu phố bị nhấn chìm trong biển nước, hơn 10 nghìn căn nhà ngập sâu từ 1–2 mét, nhiều tài sản sinh hoạt như tủ lạnh, máy giặt, tivi bị hư hỏng hoàn toàn. Có 34 căn nhà bị sập ở các mức độ khác nhau, trong đó 5 căn đổ sập hoàn toàn. Cơ sở giáo dục tại địa phương cũng chịu thiệt hại nặng khi 7/12 trường học bị ngập sâu, làm hỏng nhiều thiết bị dạy học, phòng chức năng và trang thiết bị bán trú. Riêng lĩnh vực giáo dục, mức thiệt hại ước tính 3,4 tỷ đồng.
Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thiệt hại nghiêm trọng khi 834,8 tấn lúa, 4,2 ha rau màu, hàng trăm tấn cám, phân bón và hàng nghìn gia súc – gia cầm bị cuốn trôi. Thủy sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề với gần 11 tấn cá bị thiệt hại. Đối với doanh nghiệp, tổng thiệt hại được ghi nhận khoảng 10,8 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục thống kê. Hạ tầng giao thông và thủy lợi của phường bị tàn phá mạnh. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh bị xói lở khoảng 200m, cầu Ông Đảm có nguy cơ gãy sập, nhiều đoạn đường xuất hiện ổ gà và taluy bị cuốn trôi.
Đáng chú ý, đoạn đường sắt Bắc – Nam từ Km1205+00 đến Km1205+900 bị xói lở nền đường, buộc ngành đường sắt phải khẩn trương xử lý để đảm bảo an toàn vận tải. Kênh mương, trạm bơm, cống thoát nước bị hư hỏng nặng với 18,6 km kênh mương và 24 cống bị sạt lở.
Trong khi đó, nhiều di tích văn hóa như Đình Phú Nông, Đình Phú Lễ, Lẫm Phú Lâm và Lăng Đông Tác bị ngập sâu từ 1,5–2m, làm hư hỏng nghiêm trọng cơ sở vật chất và hiện vật, với tổng thiệt hại ước tính 5,63 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật như trụ điện, cây xanh và hệ thống loa truyền thanh cũng bị hư hỏng nặng.Công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả đang được phường Phú Yên triển khai quyết liệt.
Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, đến nay, địa phương đã tiếp nhận 5,5 tấn quần áo, 3.252 thùng nước, 2.900 thùng mì – cháo – bánh, 147 thùng sữa, 103 tấn gạo và hơn 123 tấn nhu yếu phẩm. Tổng cộng 15.423 suất quà đã được trao cho các hộ dân, trong đó 43,17 tấn gạo được hỗ trợ cho 1.439 hộ.
![]() |
| Hàng cứu trợ người dân vùng lũ của Báo Pháp luật Việt Nam được tập kết tại trụ sở UBND phường Phú Yên. |
Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn được đẩy mạnh tại các điểm trường, chợ, tuyến đường và khu dân cư nhằm ngăn ngừa dịch bệnh sau lũ. Điện và nước sạch đã được khôi phục trên toàn phường từ ngày 26/11, giúp người dân ổn định lại sinh hoạt. Các trường học đã mở cửa trở lại từ ngày 26/11 sau khi hoàn tất khử khuẩn và vệ sinh. Song song với đó, chính quyền và người dân phường Phú Yên cũng đang chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng đối phó với con bão số 15 đang vào, nhằm giảm thiểu thiệt hại ít nhất có thể.
Ông Túc cũng thay mặt UBND phường Phú Yên kiến nghị tỉnh và các sở ngành tiếp tục hỗ trợ kinh phí để sửa chữa giao thông, thủy lợi, di tích và hỗ trợ nhà dân bị thiệt hại. Đặc biệt, người dân cần được hỗ trợ 7.316 m² tôn và 8.680 m xà gồ để sửa chữa nhà cửa. Dự kiến, quá trình tái thiết tại địa phương vẫn sẽ kéo dài và cần thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ để hàng nghìn hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, rạng sáng ngày 27/11, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác đưa số lượng lớn hàng hóa cứu trợ đến chính quyền và người dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.
Toàn bộ số hàng hóa này được cán bộ, phóng viên, cộng tác viên khu vực Đông Nam Bộ của Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Tp.HCM cùng các đối tác chung tay quyên góp theo lời chỉ đạo của TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của những người làm báo trong thời điểm người dân vùng lũ gặp nhiều khó khăn.
Thừa ủy quyền của TS. Vũ Hoài Nam (Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam), ông Huỳnh Ngọc Hiếu (Phó Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Báo Pháp luât Việt Nam
Số hàng Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ bà con đợt này khoảng hơn 20 tấn gồm 35 loại mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cấp bách của các hộ dân vùng thiên tai. Trong đó có 6.000 quả trứng gà, 5 tấn gạo dẻo ngon (được đóng 5kg/bao), hơn 3.200 hộp sữa, hơn 860 thùng mì các loại khác.
Bên cạnh lương thực, đoàn còn trao nhiều nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày như đường trắng, bột giặt, bánh ngọt, cùng hơn 5.700 chai nước uống đóng chai của nhiều thương hiệu. Những mặt hàng thiết yếu này giúp người dân duy trì sinh hoạt trong những ngày đầu khắc phục hậu quả thiên tai, khi nguồn lực tại chỗ còn hạn chế.
Ngoài thực phẩm, chương trình hỗ trợ nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt và phòng chống dịch bệnh sau lũ như găng tay, áo mưa, chăn ấm, cơm cháy, băng vệ sinh, quần áo cũ sạch đã phân loại, bỉm trẻ em, nước rửa chén, kem đánh răng, dầu gội, bàn chải và nhiều loại thuốc thiết yếu. Đây đều là những mặt hàng thường xuyên thiếu hụt trong và sau các đợt mưa lũ kéo dài.
Hưởng ứng tinh thần "Tương thân tương ái", cùng chung tay vì đồng bào vùng lũ, Báo Pháp luật Việt Nam phát động lời kêu gọi ủng hộ, mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm trong cả nước nhằm góp phần hỗ trợ kịp thời người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.
Báo Pháp luật Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt, lương thực, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu... để chuyển tới tay người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Báo Pháp luật Việt Nam cam kết chuyển tải kịp thời, đầy đủ và minh bạch các phần hỗ trợ đến đúng địa phương, đúng đối tượng bị ảnh hưởng. Đồng thời, ghi nhận, tri ân sâu sắc những tấm lòng vàng đã và đang đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động từ thiện mà còn là biểu hiện của trách nhiệm cộng đồng, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình dân tộc, thể hiện rõ bản sắc nhân văn sâu sắc của người Việt Nam trong hoạn nạn, gian khó.
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.