Trao tri thức, nhận yêu thương
Trong ba ngày 14/1 - 16/1 vừa qua, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Đổi sách. Ngay từ những ngày đầu diễn ra, Ngày hội Đổi sách đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của học sinh toàn trường. Sân trường vốn quen thuộc bỗng khoác lên mình một diện mạo mới: rực rỡ sắc màu của băng rôn, gian trưng bày sách, quầy đổi sách được sắp xếp khoa học, gọn gàng. Những chồng sách đủ thể loại từ văn học, khoa học, kỹ năng sống, lịch sử, ngoại ngữ cho đến truyện tranh, tản văn được bày biện ngay ngắn, sẵn sàng chờ đón những chủ nhân mới.
Không gian ngày hội như một “thư viện mở” giữa trời đông tháng Giêng. Giữa tiết trời se lạnh, hình ảnh các em học sinh say sưa lật giở từng trang sách, trao đổi với nhau về nội dung yêu thích hay hào hứng giới thiệu một cuốn sách tâm đắc đã tạo nên bức tranh đẹp, đậm chất tri thức và nhân văn. Ở đó, sách không còn là những vật vô tri nằm yên trên giá mà thực sự trở thành người bạn đồng hành, là cầu nối gắn kết những tâm hồn trẻ.
Điểm nhấn quan trọng nhất của Ngày hội là hoạt động đổi sách. Thay vì mua bán, các em học sinh mang đến những cuốn sách mình đã đọc và yêu thích để trao đổi với người khác. Mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang theo giá trị tri thức mà còn chứa đựng tình cảm, trải nghiệm và dấu ấn cá nhân của người đọc trước đó.
Em Ngọc Linh, đại diện truyền thông của sự kiện chia sẻ: “Hoạt động này giúp học sinh tiếp cận được nhiều đầu sách mới mà không tốn chi phí, đồng thời khuyến khích tinh thần sẻ chia và sử dụng hiệu quả nguồn sách có sẵn. Qua từng cuộc trò chuyện ngắn bên quầy đổi sách, các bạn học sinh không chỉ tìm được cuốn sách phù hợp với sở thích mà còn học được cách lắng nghe, tôn trọng quan điểm đọc của người khác. Chính những tương tác giản dị ấy đã góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách bền vững trong môi trường học đường”.
Góp phần làm nên sức hút đặc biệt của Ngày hội Đổi sách chính là chuỗi trò chơi mang tên “Fable Horizon”. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố giải trí và giáo dục, mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung cho toàn bộ sự kiện. Các trò chơi như Picture Puzzle, Speed Straw, Bottle Ring Toss, Ball Up, Shirt On được thiết kế sáng tạo, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh.
Mỗi trò chơi không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo mà còn yêu cầu khả năng tư duy, làm việc nhóm và phản xạ linh hoạt. Tiếng cười giòn tan, những tràng cổ vũ sôi nổi cùng sự hào hứng của người tham gia đã khiến khu vực trò chơi luôn đông đúc và náo nhiệt. Thông qua “Fable Horizon”, các em học sinh không chỉ được vui chơi sau những giờ học căng thẳng mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần đoàn kết và sự tự tin.
![]() |
| Ngày hội Đổi sách của các em học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm đem lại nhiều hoạt động ý nghĩa. |
Bên cạnh sách và trò chơi, Ngày hội Đổi sách còn gây ấn tượng với hệ thống gian bánh, huy hiệu và vật phẩm mang đậm dấu ấn của các khối chuyên. Mỗi gian hàng là một không gian sáng tạo riêng, được trang trí công phu, thể hiện cá tính và tinh thần tập thể của từng khối.
Những chiếc bánh handmade xinh xắn, những chiếc huy hiệu nhỏ mang biểu tượng quen thuộc của các lớp chuyên không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn trở thành món quà lưu niệm ý nghĩa đối với người tham gia. Hoạt động này không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm mà còn tạo điều kiện để các bạn giao lưu, hiểu hơn về nét đặc trưng của từng khối chuyên trong trường.
Xuyên suốt ba ngày diễn ra, Ngày hội Đổi sách luôn ngập tràn không khí sôi nổi và náo nhiệt. Sân trường rộn ràng với tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói hòa cùng sắc màu của những trang sách. Mỗi góc nhỏ của ngày hội đều mang một vẻ đẹp riêng: góc đổi sách trầm lắng, góc trò chơi sôi động, góc gian hàng rực rỡ sắc màu.
Sự tham gia nhiệt tình của học sinh đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện cũng như nhu cầu đọc sách và giao lưu văn hóa trong cộng đồng học đường. Ngày hội không chỉ là một hoạt động ngoại khóa đơn thuần mà thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi học sinh được sống chậm lại giữa guồng quay học tập để cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị.
Ý nghĩa lớn nhất mà Ngày hội Đổi sách mang lại chính là lan tỏa văn hóa đọc. Thông qua sự kiện, đọc sách không còn là nhiệm vụ hay nghĩa vụ học tập mà trở thành niềm vui, thói quen và nhu cầu tự thân của mỗi học sinh. Việc kết hợp hài hòa giữa sách, trò chơi và các hoạt động giao lưu đã giúp ngày hội tiếp cận được nhiều đối tượng, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
Khép lại Ngày hội Đổi sách, điều đọng lại không chỉ là những cuốn sách được trao tay hay những phần quà nhỏ xinh, mà còn là những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò. Các em học sinh đã có cơ hội nâng cao văn hóa đọc, mở rộng hiểu biết và trải nghiệm những hoạt động bổ ích, ý nghĩa.
Nơi những trang sách mang lại nghĩa cử cao đẹp
Vào những ngày cuối năm 2025, The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change”. Có nghĩa là một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng.
Cho đến nay, dự án đã có nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính mang tên “Mọt” “Gom” và “San”
Sự kiện chính “Mọt” 2025 mang tên “Vọng Miên” đã tiếp nối sự kiện workshop gây quỹ, lan tỏa văn hóa đọc, niềm đam mê và thương yêu của những bạn học sinh THPT trên Thành phố Hà Nội.
Sự kiện “Mọt” là một trong hai sự kiện chính thường niên tổ chức bởi dự án The 1% Fund. “Mọt” mang trên mình sứ mệnh khơi gợi tình yêu thương của mọi người và lan tỏa chúng bằng tất cả sự chân thành, quý trọng những mảnh đời còn đang vất vả để mưu sinh cũng như nâng niu, trân trọng giá trị của từng cuốn sách.
Mỗi mùa “Mọt” trôi qua đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, không chỉ đưa những cuốn sách đến những người đọc mới mà còn trao tặng món quà, lời động viên gửi đến những hoàn cảnh khốn khó, khuyến khích các bạn trẻ lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng, góp phần nâng cao truyền thống “lá lành đùm lá rách” của cha ông ta từ xưa.
Tiếp nối thành công từ những năm trước, gần 100 thành viên thuộc Ban Tổ chức đã tự làm những món hàng handmade như móc chìa khóa, cây thông, bánh crinkles,.. và trao đổi hàng trăm cuốn sách tại Bưu Điện Hà Nội, 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
![]() |
| Sự kiện “Mọt” mang trên mình sứ mệnh khơi gợi tình yêu thương của mọi người. |
Du khách Nguyễn Lan chia sẻ: “Tôi rất vui vì hôm nay được chứng kiến các em học sinh cùng nhau làm việc để gây quỹ cho trẻ em vùng cao, làm những món hàng handmade đầy màu sắc và phù hợp với không khí giáng sinh. Chính những sự kiện đầy ý nghĩa này đã giúp những mảnh đời khó khăn có thêm hi vọng và niềm tin vào cuộc sống muôn màu”.
Em Ngô Hoàng Giang, một học sinh lớp 10 tại Hà Nội tham dự sự kiện cho biết, ngay từ khi sự kiện được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, em đã đọc những bài viết và rất yêu thích câu chữ mơ màng, nhẹ nhàng của các anh chị học sinh. Sự kiện đã truyền cho em nhiều cảm hứng để tiếp tục nỗ lực, học tập.
Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng các thành viên tại dự án đã vô cùng tâm huyết với hoạt động xã hội, mong muốn nâng cao ý thức sẻ chia trong cộng đồng. Mong rằng sẽ có thêm thật nhiều sự kiện, chương trình ủng hộ văn hóa đọc và những hoạt động ý nghĩa của các bạn học sinh với tấm lòng cao đẹp để lan tỏa tình đoàn kết, đùm bọc đến mọi người xung quanh.
Theo thống kê, trung bình một người Việt Nam chỉ đọc khoảng 4 cuốn sách mỗi năm, trong đó 2,8 cuốn là sách giáo khoa, như vậy, trung bình một năm người dân Việt Nam đọc khoảng 1,2 cuốn sách khác. Thế nhưng cho đến năm 2023, số bản sách bình quân tại Việt Nam đã đạt 6,1 bản/người, tăng đáng kể so với mức 1,4 bản/người trước đây.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.