Kim Jung Hyun nói lời xin lỗi người hâm mộ vì những ồn ào mà anh đã gây ra.
Sau vài tháng im ắng, mới đây, Kim Jung Hyun đã có những chia sẻ đến người hâm mộ xung quanh những tranh cãi gần đây của mình. Theo nam diễn viên, anh đã thu hết can đảm để nói lên nỗi lòng của mình để gửi đến những người đã lo lắng cho anh suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời xin lỗi nếu có ai đó cảm thấy khó chịu với những chia sẻ của mình.
"Mấy tháng nay, tôi luôn cảm thấy cơ thể mình trong trạng thái lơ lửng và không hề thấy mặt đất ở đâu. Tôi nhìn lại bản thân và cảm thấy trống rỗng như thể tôi không còn nơi nào để đặt tâm trí yên ổn. Thật khó khăn để tôi có thể chịu đựng bản thân mình như vậy. Nhưng đồng thời, đó cũng là khoảng thời gian mà tôi có thể suy ngẫm nhiều hơn về góc sâu trong trái tim mình.
Tôi là một người còn rất nhiều sai phạm. Tôi hối hận vì tôi đã sống mà không chịu trách nhiệm về những lựa chọn mà bản thân đã đưa ra. Tôi đã sai khi đổ lỗi cho người khác và không biết chăm sóc sức khỏe của chính mình", anh viết.
Cũng trong bài đăng của mình, nam chính "Chàng Hậu" cho biết, vì là một diễn viên nên anh đã suy nghĩ về cách làm sao để trả ơn và tiếp cận công chúng một lần nữa. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định ký hợp đồng với công ty Story J Company để lấy được dũng khí và tiến về phía trước.
Anh gửi lời cảm ơn đến những người đã làm việc trước đây. Kim Jung Hyun cho biết, nếu không có họ, anh sẽ không thể có được như hôm nay. Anh cũng gửi lời cảm ơn các phóng viên đã chỉ ra những sai sót của bản thân trước khi quá muộn, và nhất là cảm ơn đến những người hâm mộ đã chờ đợi anh suốt thời gian qua.

Nam diễn viên hứa hẹn sẽ trả ơn khán giả bằng hình ảnh đẹp trong tương lai.
"Vì tất cả các bạn mà tôi đã có thể mạnh mẽ. Tôi sẽ trân trọng những tình cảm mà mọi người đã gửi cho mình như nguồn sức mạnh cho cuộc sống trong tương lai của mình. Tôi sẽ không còn gục ngã nữa. Nếu có ngã, tôi cũng sẽ đứng dậy và bước đi trở lại.
Tôi sẽ bước đi cẩn trọng từng bước. Tôi sẽ sống bằng cách tập trung vào diễn xuất và trả ơn mọi người bằng một hình ảnh đẹp. Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đã bị tôi làm tổn thương. Tôi sẽ cống hiến hết mình để trở thành một người tốt hơn", sao nam chia sẻ.
Kim Jung Hyun sinh năm 1990. Anh gia nhập làng giải trí khá muộn và dần tạo được sự chú ý khi tham gia các dự án như: "Muôn kiểu ghen tuông", “School 2017”, “Nhà trọ Waikiki“, "Time", "Hạ cánh nơi anh", "Chàng Hậu"...
Tháng 5/2021, anh và công ty cũ xảy ra tranh cãi về vấn đề hợp đồng. Từ đó, các hành vi trong quá khứ của nam diễn viên cũng bị "đào" lại như chuyện thô lỗ với Seohyun (SNSD) trong phim truyền hình "Time" năm 2018 cho đến mối quan hệ tình cảm của anh và nữ diễn viên Seo Ye Ji. Theo như Dispatch thì chính Seo Ye Ji là người đã "thao túng" bạn trai, khiến anh xa lánh và nhiều lần có cách hành xử thô lỗ với bạn diễn.

Trước đó, Kim Jung Hyun bị tẩy chay vì thô lỗ với bạn diễn Seohyun (SNSD).
Dù đã chính thức xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ, thế nhưng Kim Jung Hyun vẫn không nhận được sự thông cảm từ công chúng. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, scandal của nam diễn viên là chưa từng có trước đây, điều này cũng khiến sự nghiệp tưởng chừng như đang rộng mở của Kim Jung Hyun đứng trước nguy cơ đi vào "ngõ cụt".
Tuy nhiên, việc gần đây Kim Jung Hyun ký hợp đồng độc quyền với Story J Company, nơi đang quản lý các diễn viên nổi tiếng như: Kim Tae Hee, Seo In Guk, Yoo Seung Ho... khiến nhiều người cho rằng, anh đang cố gắng "tẩy trắng" sai lầm trong quá khứ để quay lại với nghiệp diễn.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.