Dù mang hai phong cách dàn dựng khác nhau, cả hai chương trình đều được xây dựng trên một ý tưởng xuyên suốt: Tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc và lan tỏa giá trị của hòa bình tới thế hệ hôm nay bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.
Trong đó, “Chuyện kể từ hòa bình” được dàn dựng theo hình thức live show với ban nhạc biểu diễn trực tiếp (live band), mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc và gần gũi với khán giả. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ mang đến hơi thở đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, để những câu chuyện lịch sử được tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ. Không lựa chọn cách kể chuyện bằng những lát cắt bi tráng của chiến tranh, chương trình hướng người xem đến những cảm xúc tích cực về cuộc sống trong hòa bình. Qua từng ca khúc và phần kết nối giữa các nghệ sĩ, khán giả có cơ hội nhìn lại giá trị của hiện tại, để từ đó thêm trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước đã làm nên nền hòa bình hôm nay.
Trong khi đó, “Lời hứa với mẹ” được nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn lựa chọn theo hướng nghệ thuật chính luận kết hợp ngôn ngữ điện ảnh và phong cách sử thi. Chương trình tái hiện hình ảnh người mẹ Việt Nam, người lính và những lời hẹn còn dang dở, khắc họa sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ vì nền độc lập dân tộc.
Theo nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, việc thực hiện đồng thời hai chương trình trong dịp 27/7 không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là cách để âm nhạc tiếp tục làm nhiệm vụ gìn giữ ký ức, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng ngôn ngữ âm nhạc. “Một chương trình kể về những câu chuyện sau chiến tranh, một chương trình khắc họa những hy sinh trong chiến tranh nhưng cả hai đều gặp nhau ở thông điệp về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình” - nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chia sẻ.
Thông qua những tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn mong muốn góp thêm một tiếng nói nghệ thuật trong hành trình tri ân các anh hùng, liệt sĩ; đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay là thành quả được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước. Chính vì vậy, ký ức lịch sử cần được gìn giữ không chỉ trong sách vở mà còn bằng những tác phẩm nghệ thuật có sức lan tỏa và chạm đến trái tim công chúng.
Là người lính làm nghệ thuật, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn luôn tự nhắc mình rằng mỗi chương trình không chỉ cần giá trị chuyên môn mà còn phải có trách nhiệm xã hội. Nếu sau khi xem chương trình, một bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử, biết trân trọng hòa bình và sống có trách nhiệm hơn với đất nước, thì đó chính là thành công lớn nhất của người làm nghệ thuật.
“Với “Chuyện kể từ hòa bình”, tôi muốn kể về giá trị của cuộc sống hôm nay - một cuộc sống được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ cha anh. Còn “Lời hứa với mẹ” là lời tri ân dành cho những người mẹ, những người lính, những anh hùng liệt sĩ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình”, anh nhấn mạnh.
Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Tạ Duy Tuấn mang trong mình dòng máu nghệ thuật từ gia đình "con nhà nòi". Ông nội là Nhà giáo Ưu tú Tạ Tấn (tên thật Tạ Duy Thái) - một trong những người sáng lập Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia). Bố anh là nghệ sĩ guitar Tạ Tiến, mẹ Tạ Duy Tuấn là ca sĩ kiêm giảng viên thanh nhạc công tác tại Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội). Tạ Duy Tuấn hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với 3 vai trò: nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ hòa âm phối khí và nhà sản xuất âm nhạc.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.