![]() |
Gặp nhau cuối tuần là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. (Ảnh: ST) |
Chương trình hài kịch đình đám bậc nhất
Gặp nhau cuối tuần là chương trình hài kịch do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình – VFC) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, lần đầu lên sóng vào ngày 1/4/2000. Ban đầu, Gặp nhau cuối tuần phát sóng hai tuần một lần, nhưng nhờ sức hút mạnh mẽ, chương trình có thời lượng 40 phút này được phát định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần và trở thành một trong những chương trình hài kịch được yêu thích nhất thời bấy giờ.
Bồi hồi nhớ về ký ức một thời, anh T.Trường (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi sáng thứ Bảy, đã thành thông lệ, tôi và cả gia đình cùng nhau ngồi lại, háo hức xem chương trình Gặp nhau cuối tuần. Khi giai điệu nhạc dạo quen thuộc vang lên, cả nhà lại túm tụm đoán xem tuần này sẽ có tiểu phẩm nào thú vị, nghệ sĩ nào xuất hiện. Những mẩu chuyện hài hước, những màn tung hứng duyên dáng vừa mang lại tiếng cười sảng khoái, vừa mang lại những bài học sâu sắc về cuộc sống”. Anh T.Trường nói thêm, ngày ấy đây được xem là chương trình hài kịch đình đám bậc nhất với những câu thoại trở thành câu cửa miệng suốt thời gian đó.
Quả thực, Gặp nhau cuối tuần ngày ấy đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi khéo léo tái hiện những câu chuyện đời thường, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề xã hội như quan hệ gia đình, nạn đút lót, thói quan liêu… thông qua những tiểu phẩm hài có nội dung nhẹ nhàng, gần gũi, văn minh. Từng mảng miếng hài duyên dáng không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái mà còn khơi gợi những suy ngẫm về cuộc sống, khiến khán giả cười đấy nhưng cũng ngẫm nghĩ đấy.
Vẫn còn nhớ các tiểu phẩm hài công sở với bộ đôi Phạm Bằng và Hương Tươi, những câu chuyện hài hước về đời sống vợ chồng qua diễn xuất duyên dáng của Vân Dung - Quang Thắng. Càng không thể quên những màn tung hứng đầy ăn ý giữa Tự Long và Xuân Bắc, mang đến những tràng cười sảng khoái. Hay hình ảnh bộ ba trưởng thôn Văn Hiệp cùng Quang Tèo, Giang Còi với những câu chuyện nông thôn chân thực và gần gũi tạo nên dấu ấn khó phai. Quả thật, hiếm có chương trình nào phản ánh hiện thực xã hội một cách sâu sắc mà vẫn đầy duyên dáng như Gặp nhau cuối tuần.
Cùng với những tiểu phẩm hài khiến khán giả cười nghiêng ngả, Gặp nhau cuối tuần còn ghi dấu ấn với những MV chế đầy sáng tạo. Tận dụng những ca khúc nổi tiếng, chương trình đã khéo léo bỏ thêm những gia vị hài hước, biến chúng thành những phiên bản hoàn toàn mới, mang đậm màu sắc dí dỏm. Từ câu chuyện tình éo le giữa Vân Dung và Quang Thắng trong Thôi đừng chiêm bao của Mỹ Lệ, đến Em nhớ về anh phiên bản “bạo lực” với màn tung hứng duyên dáng của Công Lý - Vân Dung hay Vẫn nhớ - bản hit đình đám của Tuấn Hưng được làm mới với sự góp mặt của Xuân Bắc.
Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Gặp nhau cuối tuần phải dừng sóng do thiếu hụt kịch bản, dù trước đó đã có những cuộc thi sáng tác nhằm tìm kiếm nội dung mới nhưng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ngày 31/12/2006, chương trình chính thức khép lại với một số Gala đặc biệt mang tên “Con tàu của những tiếng cười” kể về một chuyến tàu năm sao chở theo niềm vui, tiếng cười đến với mọi người nhưng chưa kịp cập bến thì bất ngờ đâm vào tảng băng trôi, khép lại hành trình đã gắn bó với khán giả suốt nhiều năm. Hình ảnh con tàu Titanic xuất hiện trên sân khấu, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hài hai miền Nam - Bắc, đã tạo nên một đêm chia tay đầy ấn tượng.
Có thể thấy, dù là số cuối cùng nhưng chất hài đặc trưng của Gặp nhau cuối tuần vẫn vẹn nguyên, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả như những ngày đầu tiên. Bảy năm gắn bó là một chặng đường đủ dài để chương trình tạo nên dấu ấn riêng, trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ.
Bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
Trước những năm 2000, Gặp nhau cuối tuần không phải là chương trình hài kịch đầu tiên dành cho khán giả truyền hình. Thời đó đã có nhiều chương trình từng lên sóng và phần nào đặt nền móng cho sự ra đời của Gặp nhau cuối tuần, như Góc thư giãn, Gặp nhau và... cười (1998 - 2003), Những người thích đùa... Tuy nhiên, hầu hết các chương trình này đều không tạo được tiếng vang lớn hay để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như Gặp nhau cuối tuần.
Để có được thành công như vậy, bên cạnh kịch bản hấp dẫn có lẽ còn là nhờ sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tài năng đã gắn bó với chương trình ngay từ những ngày đầu tiên. Với lối diễn xuất duyên dáng, khả năng tung hứng ăn ý, họ không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khiến khán giả thán phục trước sự sáng tạo và biến hóa linh hoạt trong từng tiểu phẩm. Theo thời gian, Gặp nhau cuối tuần cũng trở thành bệ phóng giúp nhiều nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Những cái tên như Minh Vượng, Phạm Bằng, Văn Hiệp, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Vân Dung… từ đây đã khẳng định được dấu ấn riêng, ghi đậm tên tuổi trong lòng khán giả truyền hình.
![]() |
Những tiểu phẩm hài phản ánh hiện thực xã hội một cách sâu sắc mà vẫn đầy duyên dáng. (Ảnh: VTV) |
Đến nay, những nghệ sĩ gắn bó với chương trình cũng đã bước sang những chặng đường khác nhau trong cuộc đời. Có người tiếp tục gặt hái thành công trên sân khấu và màn ảnh, trở thành những tên tuổi lớn trong làng giải trí. Có người chọn lui về nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài cống hiến và cũng có những nghệ sĩ tài hoa đã rời xa cõi tạm, để lại sự tiếc nuối trong lòng khán giả. Thế nhưng, khi nhìn lại, khán giả vẫn luôn nhớ đến họ với lòng trân trọng, bởi những tiếng cười mà họ mang lại vẫn còn đọng mãi trong ký ức của bao thế hệ.
Đặc biệt, nhắc đến Gặp nhau cuối tuần không thể không nhắc đến vai trò của NSND Khải Hưng - người đã khởi xướng và xây dựng thương hiệu cho chương trình. Chia sẻ về cơ duyên tạo nên Gặp nhau cuối tuần, NSND Khải Hưng cho biết trong một lần đi ngang qua khu vực Lê Duẩn - Cửa Nam (Hà Nội), ông vô tình thấy băng rôn giới thiệu chương trình Gặp nhau và cười, quy tụ diễn viên hài hai miền. Từ hình ảnh ấy, ông nảy ra ý tưởng thực hiện một chương trình hài dài hơi, mang đến tiếng cười cho khán giả vào mỗi dịp cuối tuần.
Sau nhiều đêm trăn trở, ông hoàn thiện đề án và trình lên Ban lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Nhận thấy tiềm năng của ý tưởng này, lãnh đạo Đài nhanh chóng phê duyệt và từ đó một chương trình hài kịch mang dấu ấn đặc biệt chính thức ra đời, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả suốt nhiều năm. Không chỉ thành công rực rỡ, Gặp nhau cuối tuần còn là tiền đề cho những chương trình hài kịch “ăn khách” sau này của NSND Khải Hưng như Gala cười hay Gặp nhau cuối năm.
Giờ đây, dù đã gần hai thập kỷ đã trôi qua, sóng truyền hình không ngừng đổi mới, các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam cũng liên tục thay đổi để bắt kịp thị hiếu ngày càng đa dạng của khán giả. Thế nhưng, Gặp nhau cuối tuần vẫn luôn được nhắc đến là một trong những chương trình hài kịch đình đám một thời.
Sau gần 20 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, chương trình hài kịch huyền thoại Gặp nhau cuối tuần chính thức tái xuất từ ngày 1/3/2025 trên kênh VTV3, phát sóng vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, Gặp nhau cuối tuần trở lại với diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại và bùng nổ tiếng cười với nhiều thay đổi táo bạo nhằm bắt kịp thị hiếu khán giả ngày nay. Khác với phiên bản cũ, Gặp nhau cuối tuần 2025 sẽ không theo một khuôn mẫu cố định, mà liên tục biến hóa, sáng tạo trong từng tập phát sóng. Điều này giúp mỗi số phát sóng đều mang đến trải nghiệm mới lạ, khiến khán giả không thể đoán trước nội dung của tuần tiếp theo.
Đặc biệt, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hài gạo cội từng làm nên tên tuổi của Gặp nhau cuối tuần những năm 2000, mang lại sự hoài niệm và cảm giác thân thuộc. Đồng hành cùng họ là lớp diễn viên trẻ đang được yêu thích, góp phần “thổi làn gió mới” vào chương trình với phong cách diễn xuất hiện đại, gần gũi với thế hệ Gen Z. Sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những màn tung hứng thú vị, giao thoa giữa hài kịch truyền thống và hiện đại, tạo nên một Gặp nhau cuối tuần vừa thân quen, vừa mới lạ.
Tuệ Anh
(PLM) - Khoảng 14h30 ngày 18-4, tại toà nhà Parkson, số 1 Thái Hà, bất ngờ xuất hiện một vụ hỏa hoạn. Khói và lửa bám theo góc toà nhà phía trên phố Tây Sơn khiến toàn bộ người dân đang làm việc trong toà nhà đồng loạt theo lối thoát hiểm chạy ra ngoài.
(PLM) - Mặc dù UBND tỉnh Yên Bái đã có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều điểm tập kết, khai thác cát, sỏi tại các xã Mậu Đông, An Thịnh và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vẫn đang có dấu hiệu hoạt động trái phép gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, gây nguy cơ “chảy máu khoáng sản”, thất thoát nguồn thu cho ngân sách.
(PLM) - Chiều tối ngày 13/4, Báo Pháp luật Việt Nam cùng UBND huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt đã tổ chức lễ Tổng kết Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2025. Cũng tại buổi lễ tổng kết, ông Trần Ngọc Hà – Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết tiếp nối thành công của mùa 2, báo sẽ tiếp tục tổ chức giải leo núi dành cho phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trên cả nước ở mùa 3 với sự chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, an toàn và hấp dẫn hơn. Đây là cam kết của Báo PLVN và những người có trách nhiệm, có tình cảm gắn bó với địa phương.
(PLM) - Chỉ sau 2 giờ 15 phút, Vận động viên Trịnh Hoàng Yên – số báo danh 025 đã xuất xắc vượt qua 12km cung đường Giải leo núi Bước chân trên mây lần 2 – Chinh phục đỉnh Tà Xùa để cán đích đầu tiên, qua đó chiến thắng thuyết phục ở bộ giải giành cho nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp vận động viên đến từ Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tham dự và có thành tích vượt trội tại Giải leo núi “Bước chân trên mây”. Ở mùa giải đầu tiên được tổ chức, anh Trịnh Hoàng Yên từng phải về nhì , chức vô địch lần này càng trở nên đặc biệt, khẳng định sự bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ , qua đó giữ lại cúp vô địch ở lại tỉnh Yên Bái – địa phương 2 năm liền được chọn làm nơi tổ chức giải.
(PLM) - Sáng 12/4, hơn 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước hào hứng "vào cuộc" tranh giải "Bước chân trên mây" chinh phục đỉnh Tà Xùa từ chân núi thuộc chòm Sáng Nhù, thôn Tà Xùa, xã Bản Công. Thời tiết tạo thuận lợi cho các vận động viên.
(PLM) - Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật lĩnh vực công chứng của Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót, vi phạm của Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu.
(PLM) - Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Đại diện Ban tổ chức Chương trình caravan Báo Pháp luật Việt Nam về việc phối hợp tổ chức "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông học đường - lần 3 tại Cà Mau".
Tới tham dự buổi họp về phía Ban ATGT tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Thanh Bằng - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, ông Tạ Minh Vũ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Kiều Minh Được - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, bà Phạm Như Quỳnh - Đại diện Sở Tài chính, cùng phóng viên Báo Cà Mau dự đưa tin. Về phía Ban tổ chức Caravan Báo Pháp Luật Việt Nam, có Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Ban tổ chức thường trực, cùng đại diện nhà tài trợ bà Trần Ánh Hoa – Giám đốc Công ty Tân Phạm Nguyên và đại diện Câu lạc bộ Doanh Nhân và Pháp Luật tại TP. HCM.
(PLM) - Sáng ngày 5/4, tại Quảng Ninh, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Tạp chí Pháp luật và Phát triển đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Hoàn thiện thể chế nhằm hiện thực hóa nguyên tắc “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp. Từ thực tiễn xuất hiện những bất cập, hạn chế, các đại biểu nêu những đề xuất cùng các giải pháp khắc phục để thúc đẩy nguyên tắc "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", hoàn thiện thể chế nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(PLM)- Hàng nghìn sản phẩm bông tẩy trang nhãn hiệu La Soirée bị làm giả với giá trị lên đến hơn 850 triệu đồng, đang chuẩn bị tuồn ra thị trường đã được Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kịp thời ngăn chặn. Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đây không phải là lô hàng duy nhất mà các đối tượng đã làm giả. Về phía đơn vị sản xuất và phân phối chính hãng, ông Đặng Thanh Tùng - đại diện Công ty TNHH La Claire chia sẻ: "Không quá bất ngờ khi thương hiệu của mình là mục tiêu mà các đối tượng làm giả hướng đến. Và mong muốn cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng…”.
(PLM) - Sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong đang bị nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ khi Công ty TNHH Dược phẩm VESCO (đơn vị có tên trên bao bì) khẳng định không sản xuất, không phân phối, không có bất kỳ hợp đồng gia công nào liên quan đến sản phẩm. Theo đó, ngày 10/2/2025, công ty VESCO đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị thu hồi hồ sơ tự công bố, và gửi báo cáo đến Chi Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng lưu hành sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, công ty VESCO cũng đã yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại LHV chấm dứt ngay việc phân phối sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm giả mạo… điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và hợp pháp của sản phẩm này trên thị trường.