Tập 8 chương trình Có hẹn lúc 22 giờ với sự tham gia của “bộ 3 quý ông” Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn mang đến chủ đề “Việc nhà sẽ dành cho ai?”.
Trong khi Lê Hoàng cho rằng việc nhà bao gồm một khối lượng công việc khổng lồ, tuy không phân biệt ai là người phải làm nhưng nó lại yêu cầu sự tỉ mỉ mà đàn ông không thể nào làm được. Hứa Minh Đạt không đồng tình với đàn anh vì việc nhà nam hay nữ đều có thể làm tốt. Nam diễn viên còn tiết lộ mình từng rất “nghiện” công việc này, có lúc còn giành làm hết phần của vợ vì thấy bà xã làm không “vừa mắt” mình.
Sau một hồi tranh luận, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ “chen” vào khung hình của chồng khiến cả 3 “quý ông” đều ngạc nhiên. Không ai ngờ được rằng nữ nghệ sĩ chính là nữ khách mời bí ẩn của chương trình tuần này.
Vừa xuất hiện, bà xã của Hứa Minh Đạt liền quay sang nhìn chồng với ánh mắt hình “viên đạn”: “Ai nói phụ nữ ở nhà chăm con là nhà cửa lộn xộn? Xin lỗi ạ. Phụ nữ ở nhà vừa phải chăm con, vừa dọn dẹp nhà cửa mà các anh về tới là phải có cơm nóng hổi để ăn chứ làm gì có chuyện nhà cửa lộn xộn. Chưa kể còn phải đi làm nữa”.
Thấy Lâm Vỹ Dạ như đang “dằn mặt” đàn anh, Quang Tuấn nói: “Nãy giờ anh Đạt nói xấu chị Dạ quá chừng luôn. Anh nói chị không chăm con được khiến anh mất ngủ”. Hứa Minh Đạt lúc này vội vàng phân trần rằng từ nãy tới giờ anh “khen vợ tới nóc” chứ chưa chê câu nào.

Tuy vậy, không dừng lại ở đó, bà mẹ 2 con còn nhắc lại chuyện bị Hứa Minh Đạt trách móc về việc chăm con. “Anh Lê Hoàng nói anh ích kỷ vì anh trách em chăm con cũng chăm không được. Thực ra, em không đồng ý về điều đó. Không thể dùng từ ‘ích kỷ’ được mà phải dùng từ ‘quá ích kỷ, quá hẹp hòi’”.
Cô còn tiết lộ thêm mỗi lần ông xã tìm ví tiền đều sẽ tìm tới cô: “Em không bao giờ động tới tiền của anh mà trong đầu anh mặc định cứ mất tiền là nghĩ tới em. Em buồn dễ sợ”.
Lâm Vỹ Dạ cho biết, cô không muốn “tráo” vai trò của vợ chồng trong gia đình nhưng mong muốn cả hai có thể san sẻ việc nhà cùng nhau. Với cô hạnh phúc đến từ những việc nhỏ như được chồng bất ngờ rửa bát phụ chứ không phải bị bắt ép rồi mới làm. Nghe vậy, Quang Tuấn lên tiếng “cà khịa” đàn anh: “Thế mà nãy giờ anh Đạt nói ảnh toàn san sẻ việc nhà với chị không à”.
Ấm ức vì bị đàn em không tin tưởng, Hứa Minh Đạt quay sang bảo vợ đòi lại công lý cho mình thì một lần nữ bị Lâm Vỹ Dạ “phũ” đẹp: “Anh Đạt chỉ biết cằn nhằn thôi. Mỗi khi anh cằn nhằn thì em là người phải đi mua đồ ăn bỏ đầy tủ lạnh. Sau khi anh cằn nhằn về cái nhà thì em phải là người đi dọn nhà cho sạch, hay sau khi anh cằn nhằn ga giường bẩn thì cũng em là người phải đi thay. Đó! Anh chỉ cằn nhằn thôi”.

Hứa Minh Đạt phân trần nói: “Thiệt tình tôi không muốn nói gì luôn. Ở nhà mình cũng rửa chén, nấu cơm, cho con cái ăn rồi cả giặt đồ. Thế mà giờ vợ xuống nói tôi không làm những việc đó”. Lúc này, bà xã của anh mới chính thức thừa nhận anh có làm việc nhà nhưng vì ở nhà chán quá nên mới làm coi như “giết thời gian”.
Sự công nhận của Lâm Vỹ Dạ khiến ai cũng bật cười vì độ “nhây” và “phũ” của nữ diễn viên đối với chồng. Nữ diễn viên hài hước nói thêm: “Mỗi lần em lên truyền hình là em cứ phải nói thật. Mà mỗi lần em nói thật mọi người lại nghĩ em đang nói xấu chồng không à”.
Cuối cùng, sau một hồi tranh luận khá gay gắt, Lâm Vỹ Dạ cho rằng vợ chồng sống với nhau nên cùng nhau san sẻ việc nhà vì cuộc sống ngày càng văn minh, không nên đẩy hết trách nhiệm đó cho người phụ nữ. Ý kiến của Lâm Vỹ Dạ cũng nhận được sự đồng tình của cả 3 “quý ông”.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.