Sáng 24/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ Tang nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, theo nghi thức Lễ Tang cấp Nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng... tham gia đoàn viếng.
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, đã vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết sổ tang: “Đồng chí Nguyễn Khánh là cán bộ cấp cao, có uy tín và tinh thần đổi mới. Với phong cách làm việc khoa học, nền nếp và kỷ cương; sống gương mẫu, giản dị, khiêm nhường, đồng chí luôn được mọi người yên mến và quý trọng. Suốt gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trên các lĩnh vực công tác và cương vị lãnh đạo, đồng chí đã có nhiều công lao, thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc...!"

Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, người chiến sỹ trung kiên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; người đồng chí, đồng đội gần gũi, thân thiết, tận tình, chu đáo của anh em đồng chí, đồng đội qua các thời kỳ; người ông, người cha, người chồng tình cảm, chu đáo, hết mực yêu thương của gia đình, bạn bè... Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và sự mất mát không gì bù đắp được này. Noi gương đồng chí Nguyễn Khánh, chúng tôi nguyện sống, chiến đấu, làm việc và rèn luyện theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh!”
Trong niềm xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Khánh là một tấm gương mẫu mực, trí tuệ, trách nhiệm, gần gũi và rất chân thành...”
Ghi sổ tang, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã luôn dành tâm huyết cho Đảng, cho đất nước, cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế, an sinh xã hội, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát triển đất nước, cho nhân dân; là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống giản dị, thẳng thắn, chân thành..."
Tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - Nhà lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, suốt đời phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí. Xin chân thành chia buồn cùng gia quyến!”
Trong sáng 24/7, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế... đã đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh (tên khai sinh Nguyễn Ngọc Khánh) sinh ngày 31/3/1928; quê quán xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Ông tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 20/02/1947.
Ông nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X.
Gần 80 năm hoạt động cách mạng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Lễ Truy điệu nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh được tổ chức vào hồi 10 giờ 15 phút, sau đó là Lễ Đưa tang, Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội.
Lễ an táng được tổ chức vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội./.


















Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.