Theo Tân Hoa xã, ông Song Kai, 58 tuổi, người đứng đầu Cục Thể thao tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã giữ chức phó lãnh đạo ban chuẩn bị cho cuộc bầu cử CFA kể từ tháng 6.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một CFA đoàn kết, chăm chỉ, cởi mở, minh bạch hơn và dũng cảm hơn trong tương lai”, ông Song lưu ý.
Bên cạnh tân Chủ tịch Song Kai, các thành viên khác là Sun Wen, Yuan Yongqing, Yang Xu và Xu Jiren được bầu làm Phó Chủ tịch CFA, trong đó huyền thoại bóng đá nữ Trung Quốc Sun Wen là Phó Chủ tịch duy nhất giữ chức vụ kể từ Đại hội Thành viên lần thứ 11.
Yuan Yongqing, 50 tuổi, cũng được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký CFA, từng có kinh nghiệm phục vụ trong Liên đoàn Bóng rổ Trung Quốc.
Yang Xu, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng mềm Trung Quốc, được giao nhiệm vụ giám sát các giải bóng đá chuyên nghiệp của nước này trong tương lai.
Còn Xu Jiren là nhà báo thể thao cấp cao của Hãng Thông tấn Tân Hoa xã.
Ngoài chủ tịch và các phó chủ tịch, ban điều hành mới gồm 20 thành viên được đại hội bầu chọn, bao gồm cầu thủ bóng đá nữ Wang Shuang, nguyên Đội trưởng Đội Bóng đá nam Zheng Zhi, và đại diện các câu lạc bộ của Chinese Super League (CSL), các hiệp hội bóng đá địa phương, trường học, và các lĩnh vực liên quan đến bóng đá khác.
Đầu năm nay, Du Zhaocai, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc; cựu Chủ tịch CFA Chen Xuyuan, cũng như một số quan chức bóng đá cấp cao khác của Trung Quốc, đã bị điều tra vì nhận hối lộ.

Kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng trong bóng đá Trung Quốc bắt đầu vào tháng 11/2022, hơn 10 quan chức cấp cao liên quan đến bóng đá đã bị giam giữ hoặc điều tra về các vi phạm pháp luật và kỷ luật. Ảnh minh họa: CFP
Cuối tháng 9 vừa qua, sau khi Cơ quan Chống tham nhũng tỉnh Hồ Bắc kết thúc cuộc điều tra kỷ luật, ông Chen Xuyuan đã bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Cơ quan công tố cho biết, ông Chen đã lợi dụng nhiều chức vụ khác nhau, bao gồm vị trí Chủ tịch Tập đoàn Cảng Quốc tế Thượng Hải và Chủ tịch CFA, để tìm kiếm lợi nhuận bất chính cho người khác và sau đó nhận hối lộ “cực lớn”.
Cựu quan chức này phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ theo quy định của pháp luật.
Theo Thời báo Hoàn cầu (Global Times), kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng nhằm vào lĩnh vực bóng đá nước này bắt đầu vào tháng 11/2022, hơn 10 quan chức cấp cao liên quan đến môn thể thao “vua” đã bị giam giữ hoặc điều tra về các vi phạm pháp luật và kỷ luật.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc Gao Zhidan, cho biết, các cơ quan thể thao nước này đã tiến hành phản ánh sâu sắc về các vấn đề nảy sinh trong bóng đá và các lĩnh vực khác, đồng thời cam kết "chữa bệnh [tham nhũng] bằng thuốc cực mạnh".
Trong diễn biến mới nhất, trang 163 (Trung Quốc) cho biết 3 cầu thủ Mou Shantao, Han Xu và Chu Jinchao vừa phải nhận án tù do tham gia dàn xếp tỉ số trận đấu.
Đây là những cầu thủ đầu tiên bị bắt vì tội dàn xếp tỉ số trong đợt điều tra vừa qua.
Cả 3 cùng thi đấu cho Câu lạc bộ Nam Kinh tại Giải Hạng nhất của Trung Quốc. Họ bắt đầu tham gia dàn xếp tỉ số từ mùa giải 2021 và hành vi này kéo dài đến hết mùa giải 2022.
Mức án dành cho 3 cầu thủ này là từ 2 đến 3 năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng người trong việc dàn xếp tỉ số.
Cũng theo trang 163, đây mới chỉ là một vụ cờ bạc ở giải đấu cấp thấp, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những vụ việc được khui ra trong năm nay cho thấy sự tham gia của nhiều cầu thủ và huấn luyện viên.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.