Liên tiếp bắt giữ
Thời gian gần đây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy ở khu vực biên giới. Đáng nói, cách thức ngụy trang, phương thức vận chuyển ngày một tinh vi, số lượng tang vật bắt giữ cũng ngày càng lớn.
Mới đây nhất, lúc 7h15 ngày 13/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới (thuộc địa phận quản lý của Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo), lực lượng BĐBP Quảng Trị phát hiện một đối có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển khoảng 210.000 viên nén màu hồng bằng xe máy. Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận, số viên nén trên là ma túy tổng hợp đang trên đường vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiến hành mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hay như trước đó, vào lúc 14h30 ngày 12/3, tại khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Sông (52 tuổi, trú phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng tang vật 193 viên ma túy.
Tiếp đó, lúc 14h45 cùng ngày, các lực lượng tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi, trú xã Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) tại khóm Tây Chín cùng tang vật 11.800 viên ma túy tổng hợp.
Trước khi bị bắt giữ, Nguyễn Thị Nhung cầm 2 túi gạo nếp đưa lên ô tô khách thì bị lực lượng Biên phòng yêu cầu kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện bên trong 2 túi gạo nếp cất giấu 11.800 viên ma túy.

Quá trình đấu tranh, Sông và Nhung khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhung và Sông liên kết với nhau để vận chuyển ma túy từ thị trấn Lao Bảo ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
Đó chỉ là 2 trong nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy được lực lượng BĐBP Quảng Trị đấu tranh, bắt giữ thành công thời gian gần đây. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2023, BĐBP Quảng Trị đã phối hợp, chủ trì bắt 5 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều đối tượng liên quan.
Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp
Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, thời gian qua, mặc dù đã triển khai đấu tranh quyết liệt, tuy nhiên tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp cả về tính chất, quy mô và số lượng bắt giữ ngày càng lớn.
Theo Đại tá Lê Văn Phương, ngoài các phương thức hoạt động tinh vi như trước đây, hiện nay các đối tượng chia thành 2 công đoạn (vận chuyển và mua bán) có tính độc lập với nhau ngày càng cao. Đối tượng chủ mưu, cầm đầu thường không xuất hiện, mà chỉ triệt để lợi dụng người bản địa thông thạo địa bàn, người dân tộc thiểu số trình độ thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, các đối tượng hình sự, nghiện hút, manh động để tham gia vận chuyển.
"Tội phạm ma túy hoạt động theo dạng đa cấp nhiều tầng, nhiều lớp, sử dụng các ứng dụng của mạng xã hội để liên lạc, khó kiểm soát. Chủng loại ma túy đa dạng, giá ngày càng rẽ, nguồn cung dồi dào, địa bàn hoạt động rộng không chỉ ở những khu vực trung tâm mà còn cả các vùng sâu, vùng xa", Đại tá Lê Văn Phương đánh giá.

Theo Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, ngoài các thủ đoạn trên, các đối tượng còn tập trung lợi dụng hình thức cất, dấu, ngụy trang ma túy kín đáo trong các loại hàng hóa sau đó ký gửi trên phương tiện xe khách, xe tải xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu chuyên tuyến từ Lào về Việt Nam.
Các đối tượng trong đường dây hoạt động đơn tuyến, khép kín, thường không biết mặt nhau, liên lạc thông qua mạng xã hội… bằng các ký tín hiệu hoặc tiếng lóng. Địa điểm giao, nhận thường không cụ thể, tiền giao dịch sẽ được chuyển khoản dưới hình thức mua bán hàng hóa từ đó gây rất nhiều khó khăn trong quá trình truy xét, phát hiện, bắt giữ và xử lý.
Đại tá Lê Văn Phương chia sẻ, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với các lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, xây dựng địa bàn không có tội phạm ma túy để đấu tranh với loại tội phạm này.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.