Quân khu 4 cắm chốt ở những điểm xung yếu
Từ ngày 10 - 16/10/2023, mưa lớn trên địa bàn Quân khu 4, nhất là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, gây ngập lụt cục bộ trên 30 điểm, nhiều điểm ngập sâu 3 - 5m, chia cắt nhiều địa phương. Đặc biệt tình trạng sạt lở núi, nhiều tuyến đường hư hỏng và sạt lở đê, đe dọa đến tính mạng tài sản của nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lụt, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh triển khai lực lượng và điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện tàu xuồng, có mặt tại các điểm xung yếu như huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn... (tỉnh Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Bố Trạch... (tỉnh Quảng Bình); Hải Lăng, ĐaKrong... (tỉnh Quảng Trị) và TP Huế, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế), tổ chức di dời hàng trăm hộ gia đình đến nơi an toàn.
Trước tình hình tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên xảy ra mưa lớn, gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban cứu hộ, cứu nạn 24/24h; tổ chức kiểm tra, rà soát các trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Những khu vực bị lũ chia cắt, sạt lở đất và lở đê, cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng với các lực lượng giúp đỡ nhân dân ứng cứu, di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nhà cửa; phối hợp tổ chức gia cố đê nhằm bảo vệ an toàn cho bà con vùng lũ.
Xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) là vùng thấp trũng nên nước dâng rất nhanh, các tuyến đường đều bị chia cắt. Đặc biệt khu vực cống Hồ (thôn Mai Dương) cuối hạ lưu sông Bồ, bị sạt lở đê dài gần 100m, ăn sâu vào nền đường. Nếu không kịp thời gia cố thì nguy cơ vỡ đê rất cao, ảnh hưởng đến nhiều nhà dân và hàng trăm ha mặt nước nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang.
Nhận được thông tin, trưa 13/10, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Quảng Điền huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân phối hợp với công an và lực lượng tại chỗ dùng sắt cuộn làm hàng trăm rọ đựng đá để gia cố các vị trí bị hở hàm ếch do nước xoáy.
Trời mưa to, nước sông chảy xiết, việc xếp các rọ đá vào vị trí bị sạt lở rất khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an phải ngâm mình dưới nước lạnh, rất nguy hiểm. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đến 17h cùng ngày, các lực lượng đã hoàn thành gia cố đoạn đê bị sạt lở, bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Đưa người dân vùng lũ đến nơi tránh trú an toàn

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng bị ngập úng, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng vạn người dân. Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Tiểu đoàn Đặc công 409, Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã kịp thời huy động hơn 766 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân, tự vệ tham gia giúp nhân dân ứng phó với tình hình mưa, lũ, khắc phục hậu quả.
Cụ thể, Bộ CHQS TP Đà Nẵng huy động 365 người, trong đó 32 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và 333 dân quân, tự vệ; tham gia khơi thông cống rãnh thoát nước, sơ tán nhân dân. Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khu vực đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khu vực phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng và địa phương huy động 331 người giúp nhân dân ở các khu vực ngập lụt, thấp trũng.
LLVT đã kịp thời điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, sử dụng xe thiết giáp, xe tải, ca nô, xuồng máy, xuồng cao su khẩn trương cơ động đến hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đi sơ tán; giúp dân chằng chống nhà cửa, đắp đê ngăn nước, kê đặt tài sản, hạn chế thấp nhất những hư hỏng, thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tại “rốn lũ” Thanh Khê, trong đêm 13/10, các lực lượng quân sự, dân quân, công an cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận động, hỗ trợ, đưa hơn 2.000 người dân sinh sống dọc trục đường Dũng Sĩ Thanh Khê và khu vực chân cầu vượt ngã ba Huế đến nơi tránh trú an toàn. Những trường hợp không có người thân, họ hàng để ở nhờ, được bộ đội đưa về Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Thanh Khê Tây) và Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê sinh hoạt, nghỉ ngơi, tránh lũ.
Sáng 14/10, trời tiếp tục mưa lớn, gây ngập sâu tại khu vực Tổ 26 Khe Cạn (phường Thanh Khê Đông) khiến gần 30 hộ dân sinh sống tại đây không kịp trở tay. Sau gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn giữa dòng nước xiết đục ngầu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn do Thiếu tá Nguyễn Nhật Linh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS quận trực tiếp chỉ huy đã đưa được 142 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Sau 2 ngày 2 đêm đi sơ tán, tránh lũ trong các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn, sáng 15/10, thấy trời ngớt mưa, nước lũ xuống dần, hàng trăm người dân sinh sống tại tổ 45, 46, 47, 48, 65, 67 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) trở về nhà.
Đến gần trưa, trời bất chợt đổ mưa xối xả. Trong ít phút, những con hẻm nhỏ nằm dọc tuyến đường Hoàng Văn Thái, Mẹ Suốt, Trần Kế Xương lại tiếp tục ngập sâu khiến nhiều người không kịp trở tay. Với lực lượng, phương tiện tại chỗ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Tiểu đoàn Đặc công 409 đã kịp thời cơ động, sơ tán được 14 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa về đơn vị tá túc.
Trực tiếp chỉ huy lực lượng đi cứu hộ, cứu nạn, Thượng úy Trương Quang Thiên, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Đặc công 409 cho biết: “Điều khiển ca nô, xuồng máy cứu hộ đi trong những khu dân cư bị ngập sâu luôn là khó khăn, thử thách lớn của bộ đội đặc công. Nếu không may va phải cọc ngầm, cột điện, hàng rào hay các vật sắc nhọn chìm sâu dưới nước, thiệt hại có thể xảy đến rất nhanh. Để bảo đảm an toàn, quá trình cơ động, bộ đội phải lựa từng con nước mà đi. Thậm chí, ở nhiều đoạn anh em phải chủ động tắt máy, không cho dây gai, lục bình quấn vào chân vịt, rồi kề vai, gắng sức chèo, chống đưa thuyền ngược sóng tiếp cận mục tiêu. Quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, quá trình cơ động thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi phải chia nhỏ đội hình, đi vào từng hẻm nhỏ liên tục phát loa tay thông báo tìm người”.
Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, ngày 15/10, gần 300 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân của Ban CHQS quận Liên Chiểu (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) và Tiểu đoàn Đặc công 409, Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) tiếp tục ra quân tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp, ngập sâu đi sơ tán; phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tích cực thu gom củi gỗ, rác thải, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh, mương, sông suối; bảo đảm chu đáo nơi ăn, chỗ ở cho bà con đến tránh trú tập trung.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.
Từ xuất phát điểm khiêm tốn chỉ với 7 cán bộ ban đầu, Báo Pháp luật Việt Nam đã vươn mình trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, phủ sóng mạnh mẽ trên nền tảng số. Xuyên suốt chặng đường 41 năm qua, Báo luôn tự hào là cánh tay nối dài của Bộ Tư pháp, tiên phong lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đánh giá về hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định: "Báo Pháp luật Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận nòng cốt của Bộ Tư pháp, đồng thời là cơ quan báo chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông pháp luật. Hơn bốn thập kỷ qua, Báo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội, trở thành cầu nối tin cậy giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đồng thời gắn kết quá trình xây dựng pháp luật với thực tiễn đời sống. Không chỉ khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, Báo còn hun đúc tinh thần thượng tôn pháp luật, phụng sự xã hội. Bản sắc ấy, được vun đắp qua nhiều thế hệ người làm báo Pháp luật Việt Nam, đó cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt và vị thế vững chắc của Báo Pháp luật Việt Nam trong hệ thống báo chí cách mạng”.
(PLM) - Mùa hè là thời điểm các bệnh lý về mắt có xu hướng gia tăng do thời tiết nắng nóng, cường độ tia UV cao, khói bụi, ô nhiễm môi trường và việc tiếp xúc nhiều với nước tại bể bơi, sông, biển. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng điều hòa trong thời gian dài hoặc làm việc liên tục với các thiết bị điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt.
(PLM) - Cách đây 41 năm, ngày 10/7/1985, số báo Pháp luật thường thức đầu tiên – tiền thân của Báo Pháp luật Việt Nam ngày nay – đã được xuất bản và phát hành đến tay bạn đọc, mở đầu cho một hành trình bền bỉ lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và ngành Tư pháp Việt Nam.
(PLM)- Chiến dịch Earth day 2026, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực gầm cầu Nhật Tân, thôn Ngọc Chi. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường sống.