Theo thông tin từ UBND xã Cư Yên cung cấp, ngày 25/3/2022, ông Nguyễn Hoàng Huy và bà Trần Thị Ngọc Tài (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) có nhận chuyển nhượng thửa đất số 225, tờ bản đồ số 171-D từ ông Nguyễn Văn An. Thửa đất tại xóm Suối Yên, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có diện tích là 2600m2 (trong đó có 400m2 đất ở, 2200m2 đất trồng cây lâu năm).
Tháng 3/2023, ông Nguyễn Hoàng Huy và bà Trần Thị Ngọc Tài đã tiến hành san gạt tại chỗ 413,2m2 và xây dựng 378,8m2 các hạng mục công trình. Trong quá trình kiểm tra, bà Trần Thị Ngọc Tài không cung cấp được bất kì văn bản nào về cấp phép cho việc san gạt, cải tạo và xây dựng công trình trên đất. Do đó, UBND xã Cư Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 3.500.000 đồng.

Đáng nói, chỉ vài tháng sau, tại khu đất rộng hơn 2.000m2 này mọc lên nhiều công trình xây dựng như nhà villa, khung nhà thép, đường bê tổng, bể bơi, cầu… được đặt tên gọi là “Montem Villa” để đi vào hoạt động kinh doanh.
Thông tin từ UBND xã Cư Yên cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản chỉ đạo các phòng ban cùng UBND xã lập đoàn kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, ghi nhận thửa đất này đã xây dựng và hình thành 01 nhà lễ tân có diện tích khoảng 30m2; 02 nhà khung thép tiền chế diện tích khoảng 110m2; 01 nhà 2 tầng diện tích 330m2; 01 bể bơi diện tích khoảng 65m2; sân đường nội bộ diện tích khoảng 200m2.
Tính tổng diện tích mà các công trình này xây dựng trên thửa đất số 225, tờ bản đồ số 171-D là khoảng 735m2, trong khi thửa đất này chỉ có 400m2 là đất ở được phép xây dựng các công trình.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên, khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 4/2023. Trên trang facebook có tên gọi “Montem Villa” quảng cáo khu nghỉ dưỡng này có đầy đủ tiện nghi như: phòng tập thể, phòng khách, bể bơi, sân khấu trên cao, bar hilltop, bungalow 2 tầng, bàn bi-a…
Trong vai là một khách hàng có nhu cầu tìm khu nghỉ dưỡng, phóng viên đã liên hệ với 1 người phụ nữ tên Liên, người này cho biết thuê cả khu nghỉ dưỡng 1 ngày 1 đêm (ngày thường) là 9 triệu đồng bao gồm các tiện ích đi kèm, chưa có ăn uống.
Để thông tin khách quan đa chiều, ngày 13/11, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Yên cho biết: Khu nghỉ dưỡng Montem Villa này là hộ kinh doanh, nên họ không xin chủ trương đầu tư và thiết lập dự án, từ khi bắt đầu san gạt và xây dựng thì UBND xã cũng đã lập biên bản xử lí rồi. Tuy nhiên, đến giờ công trình hoàn thành và đi vào hoạt động thì UBND xã cũng thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, buông lỏng quản lí.

Ông Hoàng Tùng cũng cho biết, rất khó khăn trong việc kiểm tra và xử lí vi phạm vì chủ của khu này không phải là người địa phương mà là người ngoài địa phương, nên nhiều khi không nhận được sự hợp tác trong quá trình kiểm tra và xử lí vi phạm.
Trái ngược lại với những thông tin mà trước đó UBND xã Cư Yên đã cung cấp cho báo Nhà báo và Công luận, tại buổi làm việc với ông Hoàng Văn Huấn, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn lại cung cấp thông tin cho rằng: Theo báo cáo kiểm tra tại khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa ghi nhận thửa đất số 225, tờ bản đồ số 171-D đã xây dựng 01 nhà lễ tân có diện tích khoảng 30m2; 02 nhà khung thép tiền chế diện tích khoảng 110m2; 01 nhà 2 tầng diện tích 200m2; 01 bể bơi diện tích khoảng 50m2. (diện tích xây dựng sân và đường đi không được thống kê trong báo cáo). Tổng diện tích xây dựng là khoảng 390m2.

Khi phóng viên thắc mắc về sự chênh lệch các diện tích giữa báo cáo của phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn và UBND xã Cư Yên thì ông Huấn cho biết, chuyên viên trong quá trình kiểm tra không có máy đo nên ướm bằng mắt, áng khoảng cách diện tích. Việc phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn đi kiểm tra công trình (đang được phản ánh có dấu hiệu sai phạm) đo diện tích bằng mắt thường áng khoảng cách và không thống kê đầy đủ các hạng mục xây dựng liệu có đúng quy trình và thiếu trách nhiệm dẫn đến việc bỏ lọt những sai phạm? Trao đổi với báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: “Lương Sơn chủ yếu là người Hà Nội lên mua đất, nên tạo điều kiện cho người ta phát triển trong khuôn khổ quy định của pháp luật”.

Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa tại thửa đất số 225, tờ bản đồ số 171-D ngay khi bắt đầu xây dựng đã bị UBND xã Cư Yên phát hiện sai phạm và xử phạm hành chính, sau đó lại phát hiện công trình hoành thành có dấu hiệu xây ra ngoài phạm vi đất ở. Thế nhưng, phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn kiểm tra bằng mắt thường lại không phát hiện bất cứ những vi phạm nào của Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa này.
Trước sự 'bất nhất' trong kết quả kiểm tra của chính quyền các cấp huyện Lương Sơn, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình, Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình cần sớm vào cuộc kiểm tra xử lí nghiêm minh những trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng sai mục đích sử dụng đất (nếu có). Đồng thời, xử lí nghiêm minh những cán bộ có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, buông lỏng quản lí tài nguyên đất đai để xảy ra những sai phạm (nếu có).
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.
(PLM) - Ngày 5/5/2026, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng tổ chức Hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững”. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Xây dựng và đại diện các cơ quan trong Bộ Xây dựng; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các cơ quan quản lý chuyên ngành; các Viện nghiên cứu, trường Đại học; Hiệp hội nghề nghiệp; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp vật liệu xây dựng...
(PLM) -Trước thềm kỳ nghỉ hè 2026, Đội CC&CNCH khu vực số 34 (Công an TP. Hà Nội) đã chủ động triển khai chuỗi buổi tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước tại các trường học trên địa bàn. Việc kết hợp giữa lý thuyết và hướng dẫn thực tế không chỉ giúp học sinh nâng cao cảnh giác mà còn hình thành kỹ năng thoát hiểm cần thiết, nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tích đáng tiếc.
(PLM) - UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quyết định về quy định sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của người dân tăng cao. Tại các khu di tích, tuyến phố trung tâm, nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông, mất trật tự đô thị, thậm chí là các hành vi vi phạm pháp luật luôn tiềm ẩn. Chính vì vậy Công an phường Đống Đa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự xuyên kỳ nghỉ lễ.
(PLM) - Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ trưa 30/4/1975 lịch sử, nhưng ký ức về thời khắc cánh cổng Dinh Độc Lập bật mở vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm xưa. Từ chiến hào khói lửa đến ngày toàn thắng, họ là những nhân chứng sống đã đi qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết để viết nên trang sử hòa bình cho dân tộc.
Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.