Năm 2005, ông Nguyễn Xuân Phương đã đăng ký mua 3 lô giá cao khi biết UBND xã Phượng Mao bán đất ở tại dự án khu 2, xã Phượng Mao. Khi viết phiếu thu, nhận bàn giao đất được vào tên Nguyễn Xuân Hoàng, con trai ông Phương. Ông Phương đã nộp đủ cho địa phương số tiền 240 triệu đồng, thể hiện tại phiếu thu số 02246, ngày 10/7/2005.
Điều đáng nói, trong đơn tố cáo gửi Báo Công lý, ông Hoàng khẳng định, sau khi thu đủ tiền, xã không thực hiện giao đất cho gia đình tại khu 2 như thỏa thuận, mặc dù người trong gia đình ông phải đi lại nhiều lần, gửi đơn đến cơ quan chức năng.
Mãi đến năm 2010, UBND xã mới có thông báo, thống nhất giao cho gia đình ông Hoàng 3 lô đất 06, 12, 13 tại dự án Đồng Trại; diện tích mỗi lô lúc này chỉ còn 95 m2. Việc giao đất ở thể hiện tại 3 biên bản, lập cùng ngày 15/10/2010. Bên giao đất là ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Phượng Mao; ông Nguyễn Văn Vẻ, cán bộ Địa chính xã và ông Phạm Sỹ Văn, Trưởng thôn Mao Trung.

Những tưởng sau quá nhiều thời gian chờ đợi, đến khi được lãnh đạo UBND xã Phượng Mao bàn giao 3 lô đất, gia đình ông Hoàng sẽ ổn định nơi ở. Nhưng không, từ đó đến nay, các lô đất này không được UBND huyện Quế Võ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Do nhu cầu cấp bách về chỗ ở, tháng 10/2021, gia đình ông Hoàng đã thực hiện xây dựng tại các lô đất nói trên. Tuy nhiên, khi đang tiến hành ép cọc bê tông thì gia đình ông Hoàng bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng thi công.
Việc dừng thi công công trình nói trên là do UBND huyện có Công văn số 1877/UBND-TNMT ngày 20/10/2021 về việc xử lý vi phạm quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Theo đó, huyện Quế Võ yêu cầu UBND xã Phượng Mao, UBND thị trấn Phố Mới dừng các công trình này. Riêng xã Phượng Mao báo cáo về việc giao 3 lô đất số 06, 12 và 13 (căn cứ pháp lý giao đất, phiếu thu tiền sử dụng đất).
Vì vậy, gia đình ông Hoàng tiếp tục đơn thư lên tỉnh, huyện đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lại quyền lợi chính đáng cho gia đình ông. Đáp lại, gia đình ông chỉ nhận được phiếu chuyển đơn của UNND tỉnh về huyện, còn huyện trả lời “không thể giải quyết” bằng miệng… Vì vậy, ông Hoàng tố cáo hành vi bán đất trái thẩm quyền của UBND xã Phượng Mao.
Trao đổi với PV, ông Hoàng chua chát: "240 triệu đồng cho 3 lô đất thời điểm năm 2005 là giá đã quá cao so với thị trường. Nhưng lãnh đạo UBND xã Phượng Mao đã không làm tròn trách nhiệm với người dân địa phương, người mua đất. Theo tìm hiểu của gia đình, các lô đất được giao nêu trên thuộc dự án bán đấu giá của tỉnh, không thể giao cho gia đình tôi. Điều đó đồng nghĩa, hành vi bán đất, thu tiền, giao đất của UBND xã Phượng Mao là trái pháp luật".
Về vấn đề này, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Phượng Mao cho biết: 3 lô đất của gia đình ông Hoàng, bây giờ thuộc địa giới hành chính thị trấn Phố Mới, theo quy định, khi tiến hành xây dựng tại đô thị bắt buộc phải có giấy phép. Việc dừng thi công công trình thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn Phố Mới.
Ông cũng thừa nhận, gia đình ông Hoàng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không thể có giấy phép xây dựng. Ông Kiên cũng cho biết thêm, dự án khu dân cư Đồng Trại còn nhiều lô bắt buộc phải đấu giá quyền sử dụng đất mà không được giao trực tiếp. Xã đã nhiều lần đề nghị UBND huyện có phương án xử lý dứt điểm, tránh thiệt thòi cho công dân, nhưng hiện chưa có kết quả cụ thể.
Người đứng đầu UBND xã Phượng Mao thời điểm trực tiếp bán đất, thu tiền, giao đất cho gia đình ông Hoàng là ông Nguyễn Văn Phú. Nay ông Phú là Bí thư Đảng ủy xã Phượng Mao. Ông Phú cho biết, ông đã làm việc với cơ quan chức năng nhiều lần về vụ việc. Khi ông tiến hành bán đất và giao đất cho người dân đều có chủ trương, quyết định của tỉnh, huyện. Đến nay, cả xã chỉ có khúc mắc với trường hợp nhà ông Hoàng với 3 lô đất nói trên. Sở dĩ người dân không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bởi Biên lai thu tiền đất theo Quyết định 2423, còn Biên bản giao đất ở lại theo Quyết định 1301 ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh giao đất ở cho xã Phượng Mao. Trước đó, các lô đất định giao cho gia đình ông Hoàng ở dự án tại khu 2 bị trùng lặp với hộ khác, cuối cùng, UBND xã Phượng Mao mới giao đất cho gia đình ông Hoàng ở vị trí hiện tại.
Ông Phú cũng thừa nhận, nếu bản thân có lỗi thì chỉ là việc giao đất không đúng vị trí dự án ban đầu cho người mua. Tuy nhiên, khi được hỏi đến bao giờ quyền lợi của gia đình ông Hoàng được đảm bảo thì ông Phú không trả lời được.
Plm - Sáng 27/2, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự chủ trì cuộc họp; Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội Vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp
(PLM) - Chùa Thắng Nghiêm là ngôi cổ tự nổi danh tại thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội. Với lối kiến trúc mang đậm dấu ấn Mật tông pha lẫn nét truyền thống Phật giáo Việt Nam, chùa Thắng Nghiêm là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo và tận hưởng không gian thanh tịnh.
(PLM) - Ngày 26/2, tại Hà Nội – Trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp với Đại học Ultrecht (Hà Lan) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia trong kỷ nguyên số”.
(PLM) - Bất chấp mưa lạnh và giá vàng vọt lên khoảng 185 triệu đồng/lượng, người dân Hà Nội vẫn đổ về các cửa hàng vàng bạc trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026). Đáng chú ý, giữa mặt bằng giá cao kỷ lục, các sản phẩm “vàng mini” 0,05 - 0,1 chỉ trở thành lựa chọn lên ngôi, giúp nhiều khách hàng, đặc biệt là người trẻ, dễ dàng mua vàng “lấy vía” đầu năm.
(PLM) - Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở Trung ương và các tỉnh. Tại điểm cầu Bộ Tư pháp có các đồng chí Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
PLm - Trong đời sống chăm sóc sức khỏe của người Việt, y học cổ truyền vẫn giữ vị trí bền bỉ và gần gũi. Từ những bài thuốc nam quen thuộc đến các cơ sở điều trị theo phương pháp truyền thống, nhiều người tìm đến khi mắc bệnh mạn tính hoặc trong giai đoạn phục hồi sau điều trị hiện đại.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.