Lợi dụng các tuyến đường nông thôn để trộm cắp
Theo số liệu thống kê, năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra 45 vụ mất trộm vật tư, thiết bị điện, gây thiệt hại hơn 104 triệu đồng. Với các loại dây cáp viễn thông, cáp điện, dây tiếp đất của hệ thống đường dây cấp điện chiếu sáng công cộng,…
Vào cuối tháng 12/2023, nhiều người dân xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi đã đến chính quyền địa phương phản ánh tình trạng một số tuyến đường bị mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Do đó, Công an huyện Vĩnh Lợi đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Châu Hưng A khẩn trương điều tra, làm rõ.

Sau nhiều ngày liên tục tuần tra khắp các tuyến đường nông thôn, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi đã bắt giữ được đối tượng là Trần Văn Hải (SN 1975, ngụ ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) khi đang thực hiện hành vi cắt trộm dây điện thuộc hệ thống đường dây cấp điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường thuộc địa bàn ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Thời điểm bị bắt quả tang, Hải đã dùng cây kiềm sắt cắt thành công 02 đoạn dây điện với tổng chiều dài 52 mét; đồng thời lực lượng chức năng cũng thu giữ 02 cây kiềm sắt.
Làm việc tại cơ quan Công an, Trần Văn Hải khai, do không có nghề nghiệp ổn định, nên tôi mới “làm liều”. Ban đêm, tôi chạy xe trên các tuyến đường nông thôn, đến khu vực ít người qua lại thì dùng kiềm sắt để cắt trộm đường dây cấp điện chiếu sáng công cộng rồi lấy lõi đồng bán kiếm tiền tiêu xài Tết”.
Đặc biệt, bên cạnh hoạt động riêng lẻ để tránh sự chú ý của người dân và lực lượng chức năng, một số đối tượng còn hoạt động thành nhóm để phân công người cảnh giới cũng như chia công đoạn nhằm thực hiện hành vi cắt trộm được nhanh chóng. Điển hình là 04 đối tượng gồm: Danh Nam (SN 2007), Trần Thái Luận (SN 2007), Trương Thanh Thảo (SN 2006), Lâm Nhĩ Khang (SN 2004), cùng ngụ ấp Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), đã cắt trộm cáp viễn thông ngay tại tuyến đường khu vực mình đang sinh sống. Tuy nhiên, khi đã cắt thành công đoạn dây cáp dài gần 06 mét, đang tiếp tục cắt đoạn thứ hai thì bị Công an thị trấn Hòa Bình phát hiện và bắt quả tang.
Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng không khỏi bất ngờ khi nhóm trộm nhí này đã thực hiện trót lọt 05 vụ trộm cáp viễn thông trên địa bàn thị trấn Hòa Bình và 01 vụ trên địa bàn xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình với thủ đoạn nêu trên.

Chia sẻ về thủ đoạn của tội phạm trên, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Các đối tượng trộm cắp thiết bị, vật tư ngành điện thường hoạt động vào ban đêm, tại các khu vực vắng, xa khu dân cư, khi thấy không còn ai qua lại trên đường, đối tượng sẽ leo lên các trụ điện để cắt trộm dây điện, cáp viễn thông,… Đối với các đoạn dây điện trộm được, các đối tượng thường sẽ lấy lõi đồng bên trong để bán cho các điểm thu mua phế liệu”.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp vật tư, thiết bị ngành điện, thời gian qua, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Bạc Liêu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân người dân, tuyệt đối không thực hiện hành vi cắt trộm các đường dây điện, từ đường dây cao thế đến cáp điện, dây tiếp đất của hệ thống chiếu sáng công cộng, kể cả đường dây cáp viễn thông.
Đồng thời, khuyến cáo bà con nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác và tố giác tội phạm, khi phát hiện có đối tượng thực hiện hành vi cắt trộm dây điện hoặc đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn tại các trụ điện thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để ngăn chặn kịp thời, bảo đảm ANTT địa bàn và phòng tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng thường xuyên tổ chức các buổi hội ý nghiệp vụ trong toàn lực lượng, triển khai kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp vật tư, thiết bị ngành điện, nhất là tại các công trình, nhà máy điện đang thi công trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nắm chặt tình hình, di biến động của số đối tượng có tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản, các đối tượng nghi vấn từ địa phương khác đến Bạc Liêu hoạt động.
Đặc biệt, các Tổ công tác 238 toàn tỉnh Bạc Liêu cũng duy trì tuần tra khép kín địa bàn, nhất là tại các tuyến đường nông thôn thưa thớt nhà dân, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp./.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.