Ở đâu có ý chí - Ở đó có một lối đi
Bằng những nỗ lực và thành tích học tập tốt trong những năm học cấp 2, năm 2017 Minh may mắn đỗ trường Hữu Nghị T78 ( Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội ). Cậu nam sinh 15 tuổi năm ấy vừa mới học hết cấp hai đã mang theo ước mơ gửi vào trang sách, xa gia đình, xuống Hà Nội học tập.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Minh chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam: “Với em, tình yêu biên giới luôn là phần sâu sắc không gì có thể thay thế được. Mỗi dòng suối, ngọn núi, dù bé nhỏ đến đâu cũng là máu thịt, là tài sản vô giá ông cha ta để lại. Ở đó còn có hình bóng của ông em, bố em đã và đang ngày đêm canh giữ biên cương tổ quốc. Đó là nguồn động lực vô giá để thôi thúc em cố gắng học tập từng ngày.”

Bế Hoàng Minh luôn ấp ủ ước mơ về màu xanh áo lính, canh giữ biên cương phục vụ Tổ quốc.
Năm 2020 Minh thi THPTQG tổ hợp A1 được 24.26 điểm thiếu 0.1 điểm so với điểm chuẩn của Học viện Biên phòng. Minh đã rất suy sụp, “ Sau khi biết điểm thi em rất buồn và khủng hoảng, đúng lúc đấy thì thầy Thịnh - giáo viên chủ nhiệm của em gọi điện từ Hà Nội về Cao Bằng, thầy bảo: Thua keo này ta bày keo khác, năm nay thi không đỗ năm sau thi lại. Ở T78 có anh chị thi lại 2 lần mới chạm đến giấc mơ của mình, chẳng nhẽ em từ bỏ ước mơ dễ dàng vậy sao? Tập trung vào học và thi lại, có khó khăn gì, thầy và các bạn ở T78 luôn sẵn sàng giúp em. Em đã khóc khi nghe những lời nói của thầy ở đầu dây bên kia. Em nhớ lại những ngày học cấp ba, bản thân mình đã cố gắng ra sao? Nỗ lực thế nào? Bất giác em nhớ tới hình ảnh hoa lau trong thơ Chế Lan Viên, em lấy lại tinh thần và quyết tâm tự ôn thi ở nhà.”:
“Ai lên biên giới cho lòng ta theo với
Về với ngàn lau chỉ trắng có một mình
Những ngàn lau đứng canh cho bờ cõi
Suốt một đời cùng với gió giao tranh”
Sau một năm tự ôn thi ở nhà cố gắng học tập không ngừng nghỉ, Minh xuất sắc đạt 29.65 điểm và trở thành thủ khoa khối A1 của Học viện Biên phòng năm 2021. Đó không chỉ là sự nỗ lực của anh học trò nhỏ trong những năm học THPT mà còn khẳng định tình yêu của em với ước mơ của mình Ở đâu có ý chí - Ở đó có một lối đi.
Bí quyết đạt được 29.65 điểm khối A1

Đằng sau thành quả ngọt ngào ấy là một hành trình gian nan, đầy nghị lực mà ít ai biết được của chàng thanh niên dân tộc Nùng.
Từ năm 2017 môn Toán bắt đầu áp dụng hình thức ôn thi trắc nghiệm. Trong các đề thi chắc chắn sẽ có các câu dễ và câu khó, tỷ lệ dễ/khó thường là 60% / 40% và có thể thay đổi khác nhau qua từng năm.
Minh học lần lượt tất cả các chuyên đề bám sát chương trình sách giáo khoa THPT, nắm kiến thức căn bản trước khi học phần nâng cao. Đề thi là trắc nghiệm, do đó em luôn chạy đua với thời gian để giải được tối đa các bài Toán nhỏ. Chính vì thế, cách tư duy trong việc phân tích, suy luận phép toán rất quan trọng. Ngoài ra Minh kết hợp thêm các mẹo hoặc thủ thuật nhỏ trong việc giải để, các phương pháp giải nhanh kết hợp với máy tính cầm tay.
Đối với tiếng Anh thì 2 phần cốt lõi chính là từ vựng và ngữ pháp. Người học cần bám sát sườn mục lục chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông, học từ vựng . Để tránh bị nhầm lẫn các cấu trúc câu, phân chia từ loại…thì Minh học theo chủ đề, mỗi chủ đề vẽ thành một dạng sơ đồ tư duy để học. Mỗi dạng ngữ pháp cần tự lấy ví dụ minh họa và giải bài tập để ôn luyện thêm.
Đối với Vật lý, Minh đã học thuộc các hằng số, các phương trình cơ bản từ đó ứng dụng kỹ năng toán học để giải bài tập vật Lý, sp dụng phép liên tưởng để học các quy tắc.
Ngoài ra Minh cố gắng duy trì việc tập thể dục và ăn ngủ đúng giờ, lên kế hoạch đầy đủ chi tiết từ lên lộ trình đến đề cương học theo từng tuần, không học bài quá muộn nhưng bắt buộc phải dậy sớm. Minh cũng đọc nhiều sách, tài liệu và giải nhiều bài thi thử.
Với niềm đam mê cũng như nghị lực Bế Hoàng Minh trở thành thủ khoa và đây sẽ là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời em. Chúc cho Minh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để sau này ra trường sẽ cùng lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.