Sự ra đi của Phi Nhung khiến những người ở lại không khỏi tiếc thương.
Sau hơn 1 tháng nhập viện để điều trị COVID-19, nữ ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào gần 12h hôm nay, ngày 28/9, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp thân thiết với nữ ca sĩ không giấu được tiếc thương.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh không muốn tin là mình đã mất đi một người chị: "Trong mắt em, chị là: một ca sĩ luôn cống hiến cho khán giả những bài hát ngọt ngào; một người mẹ luôn hết lòng yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình, cả những đứa trẻ không cùng máu mủ; một người đồng nghiệp lúc nào cũng vui vẻ nhận lời mời hợp tác của em; một người chị luôn quan tâm đến em trai...
Hôm nay biết chị đã ra đi, em không tin và không muốn tin là em đã mất đi một người chị. Em muốn lưu lại những ký ức thật đẹp về chị. Chị bình an nhé"
Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ: "Tạm biệt, chị Phi Nhung, người đồng nghiệp em luôn trân trọng, một đời vất vả đã qua rồi. Mong chị yên nghỉ".

Phi Nhung là ca sĩ được nhiều người yêu mến. Chị không kết hôn và nhận nuôi 23 người con.
MC Anh Tuấn đăng tải hình ảnh với nữ ca sĩ cùng những dòng ngậm ngùi: "Những câu chuyện với chị trên sân khấu như mới hôm qua... Tiếc thương một giọng ca ngọt ngào, một trái tim tình cảm, nhiều tình thương, chân thành và giản dị. An nghỉ nơi cõi tiên chị nhé".
NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết, tối qua chị thức nói chuyện với một người bạn về Phi Nhung và lo lắng thật nhiều, thế nhưng, chị vẫn tin vào phép màu. "Những ngày qua, có biết bao nhiêu lời cầu nguyện của đồng nghiệp và khán giả dành cho Nhung. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã cố gắng hết sức, ngay cả Nhung cũng vậy, kiên cường đến phút cuối cùng, vậy mà cũng không thể vượt qua số phận... Cảm thấy tiếc và đau lòng quá.
Chúng ta lại cầu nguyện cho Nhung ra đi thanh thản. Mong Nhung an yên về cõi vĩnh hằng. Mình tin rằng những gì Nhung đang và dự định làm cho cuộc đời này sẽ có người thay bạn tiếp tục, Nhung nhé", nữ nghệ sĩ viết.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân : "Sóng đời cuồng trôi nỡ nào Phi Nhung hỡi? Giờ em đã bỏ mà đi mãi không về... Vô cùng tiếc thương".
Từ Mỹ, Đan Trường, Bằng Kiều, Thúy Nga cũng không tin đây là sự thật. "Những ngày qua, mình vẫn cứ tin tưởng rằng cô bạn Phi Nhung sẽ chống chọi được qua cơn bạo bệnh. Chưa bao giờ mình dự đoán sai nhưu đợt này vì mình luôn kỳ vọng Phi Nhung sẽ bình phục và đi hát trở lại nhưu xưa. Một chặng đường dài chiến đấu có lẽ Phi Nhung đã mể rồi. An nghỉ nha cô bạn. Tất cả mọi người sẽ luôn nhớ đến giọng hát ngọt ngào của cô gái xinh đẹp", Thúy Nga bày tỏ.
Đan Trường không giấu được sự xót xa: Nghe tin Phi Nhung vừa qua đời, bất ngờ quá, cứ nghĩ Nhung gần như sẽ trở lại, buồn vô cùng. An nghỉ và lúc nào cũng tươi cười vậy, Nhung nhé. Xin chia buồn cùng gia đình của Phi Nhung".
Phi Nhung sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Chị là ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân ca, trữ tình như: Bông điên điển, Con gái của mẹ, Phải lòng người con gái Bến Tre... Trong làng giải trí, Phi Nhung là một trong những nghệ sĩ ít vướng scandal và tích cực làm từ thiện. Ngoài con gái ruột Wendy đang làm việc tại Mỹ, Phi Nhung nhận nuôi 23 người con, trong đó có Quán quân The Voice Kids 2016 - Hồ Văn Cường.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.