Khát vọng mãnh liệt…
Bản thân anh Minh là người Hà Nội gốc nên rất yêu hoa. Trong trí nhớ của anh, Hà Nội xưa có rất nhiều làng hoa nổi tiếng, chuyên cung cấp hoa cho người dân Thủ đô như: Ngọc Hà, Nhật Tân, Quảng Bá…, nhưng nay các làng hoa cổ dần bị mai một do quá trình đô thị hóa. Vì lẽ đó, anh Minh nung nấu và quyết tâm xây dựng một khu sinh thái với rất nhiều loại hoa đẹp. Và cơ duyên đã đến trong một lần anh cùng vợ ngồi nghỉ ở rặng nhãn cổ thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây cũ. Không khí ở đây không chỉ mát lành mà cảnh sắc cũng rất hữu tình.

Vô tình trong câu chuyện dọc đường với một người dân địa phương, được biết anh này đang triển khai một dự án xây dựng vườn hoa cây cảnh trên địa bàn mới được phê duyệt nhưng chưa có điều kiện đầu tư. Thấy dự án này phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình, anh Minh đã đặt vấn đề xin được đầu tư…
Được sự chấp thuận của đối tác, hai vợ chồng anh Minh bắt đầu tiến hành khôi phục dải đất dọc sông Đáy. Nơi đây nguyên là một vùng đất rất sâu, lau sậy, cây xấu hổ mọc um tùm, người dân ít đến vì rất nhiều rắn rết. Nhưng với suy nghĩ: “Nhất cận thị, nhị cận sông”, anh Minh bắt tay vào khai phá vùng đất này.
Từ một vùng đất trũng sâu, bạc màu, dưới bàn tay, khối óc và trái tim của một cựu quân nhân, dần dần các hạng mục công trình đã lên dáng, lên hình biến nơi đây thành một điểm du lịch hấp dẫn người dân bản địa và du khách muôn phương.
Sau khi các hạng mục công trình được hình thành, anh Minh bắt đầu thành lập doanh nghiệp để kinh doanh. Được hỏi "vì sao anh lại đặt tên khu vườn sinh thái là Hoa Bay Phúc Thọ?", doanh nhân Nguyễn Đức Minh nói: “Hoa Bay” ngụ ý thứ nhất là hương thơm của các loại hoa sẽ bay đi khắp nơi. Thứ hai vườn hoa đẹp sẽ lan tỏa trong huyện, tỉnh và lan xa hơn nữa. Thứ ba, ngày xưa anh đã từng học lái máy bay nên anh muốn có từ “bay” trong đó. Vì vườn hoa nằm trên địa phận của huyện Phúc Thọ nên anh đặt tên Hoa Bay Phúc Thọ. Và Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoa Bay chính thức đi vào hoạt động và đón khách vào ngày 4/1/2019.
Từ “vùng đất chết” thành khu sinh thái, du lịch văn hóa
Đến Hoa Bay Phúc Thọ, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi lạc vào vườn hoa với gần trăm loại hoa (Bướm, Hồng, Họa My, Cúc, Sen, Hướng Dương…). Đến những loại hoa chỉ có ở các tỉnh miền núi như Tam giác mạch cũng được chuyên gia mang về đây ươm trồng. Riêng hoa Hồng đã có vài chục giống: Hồng cổ Sapa, Hồng cổ Hải Phòng, Hồng cổ Nam Định, Hồng Nữ hoàng, Hồng thơm… Mùa nào hoa ấy. Tết đến thì có các loại hoa mùa lạnh như: Cúc, Dơn, Thược Dược, Đào, Mai…

Sự ra đời khu du lịch sinh thái Hoa Bay Phúc Thọ được đông đảo người dân cũng như chính quyền địa phương ủng hộ. Họ tự hào bởi từ khi có khu sinh thái này, người ta mới biết đến địa danh Phúc Thọ. Không chỉ là nơi vui chơi, giải trí vào cuối tuần, Hoa Bay Phúc Thọ còn tạo công ăn việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.
Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, Hoa Bay Phúc Thọ mở thêm dịch vụ ăn uống, thư giãn, nghỉ ngơi. Không chỉ người dân trong huyện, tiếng lành đồn xa, người dân các huyện khác Thạch Thất, Đan Phượng, Quốc Oai, Thanh Oai, rồi các quận nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình… cũng chọn Hoa Bay Phúc Thọ là điểm dừng chân lý tưởng vào những ngày nghỉ cuối tuần và dịp lễ, Tết…
Để lan tỏa ý nghĩa và mở rộng hơn nữa quy mô dự án, doanh nhân Nguyễn Đức Minh cho hay: Phải tạo ra một mô hình, với đầy đủ các chuỗi tiêu thụ nông sản cho người dân trong khu vực thì mới thu hút khách đến tham quan. Muốn vậy, phải khuyến khích và kết nối với những người nông dân trồng các loại rau sạch, dâu, táo, chuối, bưởi… Cụ thể, phải hình thành một khu vực chợ nông sản, với đầy đủ các loại rau, quả, nông đặc sản của vùng quê Hiệp Thuận, Phúc Thọ, giao cho người dân phụ trách theo từng gian hàng.
Bên cạnh đó, anh sẽ kết hợp tổ chức các tour văn hóa tâm linh. Theo đó, sẽ tổ chức đón khách tại Hà Nội rồi đưa đi tham quan các điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của Hà Nội như: Đền Và, chùa Mía, làng cổ Đường Lâm, Đền Hát Môn, chùa Thầy… sau đó đến Hoa Bay Phúc Thọ nghỉ ngơi, ăn uống, chụp ảnh và cuối cùng lại trở về thành phố...
Trong quá trình tổ chức các tour du lịch văn hóa tâm linh quy mô nhỏ đó, anh sẽ tiến tới triển khai mở rộng hơn hoạt động văn hóa tâm linh, đưa khách tham quan những địa danh, ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam tại: Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh… Trong các tour này sẽ lồng ghép tuyên truyền cho người dân về văn hóa tâm linh, đặc biệt là ý nghĩa của loại hình hát văn, hầu đồng để nhớ ơn về tổ tiên, những người có công khai phá, dựng nước và giữ nước, quảng bá các di tích lịch sử của địa phương đến đông đảo người dân trong nước và ngoài nước…

Anh chia sẻ: “Khi tôi quyết định đầu tư vào dự án, mọi người trong gia đình, bạn bè thân thiết đều can ngăn, có người bảo tôi điên khi “bỏ phố về quê” đầu tư vào những thứ viển vông, nhưng trước ý nghĩa lớn lao của dự án, vợ chồng tôi vẫn quyết tâm làm!”.
Thực tế, khi anh thuê đất của dân để tái tạo trồng hoa, lúc đầu người dân rất ủng hộ nhưng khi vùng sinh thái được hình thành, giá đất đội lên họ lại đòi lại để bán với giá cao hơn rất nhiều lần. Quan điểm của doanh nghiệp nếu người dân bán doanh nghiệp sẽ mua nhưng với một mức giá cả hợp lý. Không chỉ phiền phức bởi sự bất hợp tác của một số hộ dân, doanh nghiệp còn bị vướng về quy hoạch.
Cụ thể, trước kia quy hoạch sử dụng đất của huyện là phát triển du lịch và đã được phê duyệt dự án vào năm 2009, nhưng đến năm 2014 Nhà nước lại chuyển đổi quy hoạch thành vùng thoát lũ, khiến doanh nghiệp rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.
Trước thực tế này, chủ thương hiệu vườn sinh thái Hoa Bay Phúc Thọ cũng như người dân và chính quyền địa phương đề nghị và mong muốn Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế địa phương.
Đoan Trang
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.