Với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 50 chiếc trên toàn thế giới, cỗ máy trị giá hàng trăm nghìn đô la này không chỉ làm sạch cơ thể bằng công nghệ bong bóng siêu nhỏ mà còn sử dụng cảm biến để đọc vị cảm xúc và thư giãn tâm trí người dùng.
Công ty Science đang hiện thực hóa giấc mơ công nghệ với việc sản xuất thương mại dòng máy Mirai Ningen Sentakuki, hay còn gọi là Máy giặt người tương lai.
Quyết định này được đưa ra sau khi thiết bị nhận được sự quan tâm bùng nổ từ công chúng tại Triển lãm Osaka-Kansai. Tuy nhiên, đây là một sản phẩm xa xỉ không dành cho số đông khi chỉ có 50 mô hình được chế tạo với mức giá lên tới 385.000 USD (tương đương khoảng 60 triệu Yên) (khoảng hơn 10 tỷ đồng).
Mất sáu năm để hoàn thiện, chiếc kén tắm này không đơn thuần là một bồn tắm thông thường mà là một thiết bị chăm sóc sức khỏe toàn diện. Điểm đột phá của máy nằm ở khả năng đo lường dữ liệu sinh trắc học của người dùng thông qua một cảm biến tiếp xúc trực tiếp với vùng lưng. Dựa trên các chỉ số như nhịp tim đo được theo thời gian thực, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, dòng chảy và chiếu các hình ảnh thư giãn lên thành máy để phù hợp nhất với tâm trạng của người tắm.
Trong tài liệu giới thiệu sản phẩm, công ty Science mô tả thiết bị này là bản tái tạo hiện đại của chiếc Máy giặt người từng gây tiếng vang tại Triển lãm Osaka năm 1970 nhưng được trang bị những tính năng của tương lai. Mục tiêu của công ty là tạo ra một không gian nơi người dùng không chỉ được làm sạch cơ thể mà còn được gột rửa tâm trí, giúp họ thư giãn và tái tạo năng lượng sau những căng thẳng thường ngày.
Về mặt thiết kế và công nghệ, phiên bản năm 2025 có sự khác biệt lớn so với nguyên mẫu Bồn tắm siêu âm của Sanyo thập niên 70. Cốt lõi sức mạnh của chiếc máy hiện đại này nằm ở công nghệ microbubble mà Science đã dày công nghiên cứu. Đây là công nghệ sử dụng các bong bóng khí siêu nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy, để làm sạch sâu và hiệu quả. Các bong bóng này mang điện tích âm, trong khi bụi bẩn và chất hữu cơ trên da thường mang điện tích dương. Nhờ nguyên lý này, các bong bóng sẽ hút lấy chất bẩn, tách chúng ra khỏi lỗ chân lông và đưa lên bề mặt nước, mang lại cảm giác sạch sẽ như được kỳ cọ kỹ lưỡng mà không tốn nhiều nước hay thời gian.
Quy trình trải nghiệm diễn ra trong một khoang máy hình quả trứng có kích thước khá lớn, với chiều dài 2,5m và chiều cao 2,6m. Người dùng chỉ cần bước vào, ngả lưng thư giãn trên ghế và đóng nắp lại. Ngay lập tức, âm nhạc du dương cùng hình ảnh trình chiếu và hệ thống sục rửa microbubble sẽ bắt đầu hoạt động.
Sau khi quy trình làm sạch kết thúc, máy có thể thực hiện chu trình sấy khô, cho phép người dùng bước ra ngoài và mặc quần áo chỉ trong khoảng 15 phút. Công ty khẳng định đây là trải nghiệm spa cá nhân đỉnh cao ngay tại nhà chứ không chỉ là việc tắm rửa đơn thuần.
Thực tế, ban đầu Science không có ý định thương mại hóa sản phẩm này. Tuy nhiên, sau khi nhận được hơn 40.000 đơn đăng ký trải nghiệm tại triển lãm và một lời đề nghị mua hàng từ chủ khu nghỉ dưỡng ở Mỹ, họ đã thay đổi kế hoạch.
Hiện tại, một khách sạn ở Osaka đã đặt hàng để phục vụ khách lưu trú, và chuỗi bán lẻ công nghệ Yamada Denki cũng đã sở hữu một chiếc để trưng bày tại cửa hàng flagship ở Tokyo nhằm thu hút khách tham quan.
Mặc dù mức giá hiện tại nằm ngoài tầm với của đại đa số người tiêu dùng và công ty cũng chưa bán cho mục đích sử dụng cá nhân, nhưng công chúng vẫn có thể chiêm ngưỡng thiết bị này tại trung tâm LABI1 LIFE SELECT Ikebukuro của Yamada Denki từ ngày 25/12.
Đại diện của Science cũng hé lộ rằng nếu công nghệ tiếp tục phát triển và hệ thống sản xuất hàng loạt được thiết lập trong tương lai, một phiên bản dùng cho gia đình với mức giá phải chăng hơn hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.