Ngay sau khi khống chế Tâm tại rừng keo xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An, Công an TP HCM đã di lý nghi phạm về để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.
Trước đó, trưa 6/1, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ quán cà phê ven QL22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Khi tới nơi, họ nhìn thấy nam thanh niên, sau này được xác định là nghi can Lê Thanh Tâm đã lên xe gắn máy, tẩu thoát.
Vào bên trong kiểm tra, người dân phát hiện cô gái 22 tuổi nằm thoi thóp với nhiều vết đâm trên người. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong.
Khi nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn và các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã khẩn trương điều tra, xác định nghi can gây án là Nguyễn Thanh Tâm đang tẩu thoát về hướng Long An.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP, thành lập ban chuyên án với lực lượng chính là Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Long An, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an... với quyết tâm "bằng mọi giá phải bắt nghi can gây án trong thời gian nhanh nhất".
Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: "Nạn nhân vụ việc bị ra tay rất tàn ác, chém hơn 40 nhát. Truy xét đối tượng, ban đầu chúng tôi chỉ tiếp cận được 1 nhân chứng nhưng người này cho biết chỉ nghe tiếng xe chạy từ quán cà phê ra". Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định được nghi can, đồng thời khoanh vùng đối tượng đang lẩn trốn ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, trước khi gây án mạng, Tâm đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây án, anh ta đến tiệm hớt tóc ở xã khác để cướp tài sản nhưng do đông người nên không thực hiện, chuyển qua quán cà phê ra tay.
Chiều cùng ngày, người dân thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, thấy thanh niên có nhân dạng giống nghi can giết người ở huyện Hóc Môn, ghé vào mua nước và thức ăn nên báo cảnh sát. Công an truy đuổi một đoạn thì đối tượng vứt xe máy bên đường, lẩn trốn vào rừng keo rộng lớn, nhiều kênh rạch ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Trong 3 ngày, Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ, chó nghiệp vụ, các phương tiện thiết bị hiện đại để truy bắt đối tượng. Cảnh sát đã chia nhau vạch từng lùm cây, sử dụng flycam lùng sục các điểm khả nghi trên cánh đồng.
Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng Cảnh sát hình sự cho biết, quá trình truy bắt Tâm lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn do địa hình nơi nghi can lẩn trốn rất rộng (khoảng 50ha), giáp sông... Cảnh sát lập hơn 40 chốt để bao vây, không cho Tâm có đường thoát ra ngoài; sử dụng 7 chó nghiệp vụ, dùng 6 - 7 flycam liên tục rà soát. Hơn 10 cảnh sát phải nhập viện vì bị ong vò vẽ cắn.
Sau 2 ngày, dấu vết cho thấy Tâm vẫn còn ở bên trong rừng, vòng vây siết chặt dần. Đến sáng 9/1, cảnh sát dùng xe cuốc phá cây cối, tạo đường đi sâu vào khu vực Tâm đang trốn.
“Cảnh sát sử dụng flycam để rà từng khu vực, sử dụng máy xúc để mở lối cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tiến vào rừng. Lúc này, nghi phạm đang ẩn núp dưới mương nước, dùng cỏ phủ lên người, sợ bị máy xúc cán trúng, nên vùng bỏ chạy và bị trinh sát khống chế”, Trung tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.
Chia sẻ thêm về những ngày truy bắt Tâm, Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, người dân trong khu vực đã nấu từng gói mì để hỗ trợ cảnh sát. Khi Tâm được dẫn giải ra, hàng trăm người đã reo hò.
Theo Trung tá Hưng, những ngày nghi phạm chưa bị bắt, người dân nơi đây rất lo sợ, không dám vào rừng làm việc, bởi họ biết nghi phạm rất manh động, ra tay tàn bạo.
“Khi nghi phạm bị bắt đưa ra ngoài, người dân ở ấp 7 hò reo, vỗ tay, chúc mừng lực lượng tham gia phá án. Nhìn những hình ảnh này, chúng tôi những người chiến sĩ vì dân phục vụ rất xúc động, vui mừng vì đã ngăn chặn được cái ác, giữ bình yên cho Nhân dân”, Trung tá Hưng nói.
Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó phòng Cảnh sát hình sự, thay mặt lực lượng Công an TP HCM cảm ơn chính quyền, người dân ở ấp 7, xã Long Hòa. “Công an TP HCM rất mong nhận được sự giúp đỡ của người dân để phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự”, Thượng tá Sâm chia sẻ.
Khai tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi, nói không có đồng phạm. Tâm nợ nần nên đi cướp tài sản. Những ngày lẩn trốn trong rừng keo, nghi phạm ăn trái cây, uống nước dừa hái trên cây.
Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.