Mới đây toà soạn Pháp luật Plus có nhận được Đơn thư của một số tiểu thương tại chợ Kim Nỗ, xã Kim Nỗ huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Trao đổi với Phóng viên Pháp luật Plus các tiểu thương nơi đây không giấu nổi sự lo lắng vì cuộc sống quá khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà giờ đây lại gánh thêm nỗi lo mất chỗ mưu sinh, kiếm sống cho gia đình.
Theo đơn thư các tiểu thương trình bày là do họ không chịu nộp các khoản tiền không minh bạch (không hoá đơn, chứng từ) do Ban quản lý chợ Kim Nỗ, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh đề ra, cho nên bị đưa vào diện “không chấp hành nội quy chợ” và không được tái ký hợp đồng thuê ki-ốt trong chợ Kim Nỗ để tiếp tục kinh doanh buôn bán.
Bức xúc với cách quản lý của Ban quản lý và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh, một số tiểu thương đã làm đơn gửi tới UBND xã Kim Nỗ, UBND huyện Đông Anh và Công an huyện Đông Anh để phản ánh về nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định như: “Buộc tiểu thương nộp khoản tiền không minh bạch, không có hoá đơn, chứng từ trong khi đời sống tiểu thương đang rất khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh; xây dựng chợ không đúng quy hoạch; không đảm bảo công tác phòng, cháy chữa cháy trong chợ Kim Nỗ…".
Tuy nhiên, trong khi đơn thư chưa được huyện, xã giải quyết dứt điểm thì nhiều tiểu thương đã rơi vào cảnh phải ra lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán.
Ông N.V. H, một tiểu thương tại chợ Kim Nỗ cho biết, gia đình tôi đã buôn bán gà, vịt tại chợ Kim Nỗ từ năm 1996 đến nay. Năm 2012, khi huyện Đông Anh thực hiện hình thức xã hội hoá đối với chợ Kim Nỗ, tôi đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh thuê 3 ô bán hàng, có tổng diện tích 13 m2 với số tiền 8,5 triệu đồng/6 tháng, chưa bao gồm tiền điện nước, vệ sinh.
"Sau khi gửi đơn lên UBND huyện Đông Anh, UBND xã Kim Nỗ thì Ban quản lý chợ Kim Nỗ yêu cầu các tiểu thương đóng tiền 10 triệu đồng, 15 triệu đồng trở lên nhưng lại ký vào giấy tự nguyện đóng góp xây dựng chợ với số tiền chỉ 2 triệu đồng", ông N.V.H bức xúc cho hay.
Nhiều tiểu thương khác cũng bức xúc phản ánh tương tự trường hợp của hộ ông N.V.H.
Cùng với đơn thư gửi đến Toà soạn Pháp luật Plus một số tiểu thương đã gửi video clip ghi nhận lại sự việc sáng ngày 1/10/2021. Theo đó từ 5h sáng ngày 1/10/2021, nhiều tiểu thương không đóng góp khoản tiền “tự nguyện” nêu trên đã bị ra khỏi chợ Kim Nỗ, buộc phải bày bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường đối diện với chợ Kim Nỗ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Các dụng cụ bán hàng sau khi buôn bán xong đều phải gửi tạm ở khu vực cổng nghĩa trang gần đó.
Để làm rõ có hay không các nội dung như một số tiểu thương phản ánh, gửi Đơn đến Pháp luật Plus, Phóng viên Pháp luật Plus đã trao đổi với ông Nguyễn Mậu Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ. Ông Thịnh cho biết: "Ngày 28/9/2021, ngay sau khi nhận được đơn thư từ một số tiểu thương, UBND xã đã trao đổi với Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh nếu “đuổi” hay vứt đồ tiểu thương ra khỏi chợ thì UBND xã sẽ tiến hành xử lý.
Sau khi nhận được đơn thư từ các tiểu thương, qua xác minh thông tin ban đầu, tôi nhận thấy có dấu hiệu mập mờ trong các khoản thu chi của Ban quản lý chợ Kim Nỗ. Tôi sẽ có công văn gửi lên Công an huyện Đông Anh để điều tra, làm rõ liên quan đến các khoản phí không minh bạch tại chợ Kim Nỗ do người dân phản ánh. Quan điểm của UBND xã là không bao che. UBND xã sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng chợ và các vấn đề liên quan.
Đúng là hôm 1/10/2021, một số tiểu thương đã phải ngồi ngoài đường để bán hàng. Ngay sau khi nắm bắt thông tin tôi đã giao Công an xã nắm bắt thông tin và lập biên bản sự việc. Đồng thời yêu cầu Ban quản lý và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh trước mắt để các tiểu thương tiếp tục bán hàng trong chợ".
Tại một diễn biến khác ông Khúc Duy Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh cho biết: "Trước khi cải tạo sửa chữa lại chợ Kim Nỗ, Ban quản lý chợ đã nộp hồ sơ đến xã để xin phép cải tạo sửa chữa rồi. Về việc thu tiền xã hội hoá tại chợ Kim Nỗ là do các hộ tự nguyện nộp tiền cho Ban quản lý để nhờ sửa chữa lại chỗ ngồi bán hàng (mái tôn, điện, nước...). Liên quan đến việc thu tiền để cấp giấy đi đường cho tiểu thương, tôi khẳng định là tôi không thu và không chỉ đạo thu. Khi đi làm thủ tục thấy vất vả nên một số người có cho tôi hoa quả chứ không thu tiền. Về việc các tiểu thương bán hàng ngoài vỉa hè cổng chợ hôm 1/10/2021, tôi đã họp thống nhất cùng UBND xã Kim Nỗ trước mắt sẽ tiếp tục để các hộ này bán hàng trong chợ, nếu các hộ này đồng ý cam kết thì sẽ tiếp tục ký hợp đồng".
Liên quan đến vấn đề này đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND huyện Đông Anh cho biết: "Hiện tại đã nắm bắt được thông tin đơn thư một số tiểu thương gửi tới qua hệ thống tiếp dân của huyện. Phòng Kinh tế sẽ kiến nghị và lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra về những nội dung mà các tiểu thương này phản ánh".
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.