Phá cánh rừng ở vị trí đắc địa
Theo Quyết định 630/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh Kon Tum thì Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông (trụ sở tổ dân phố 2, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) là Cty 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu; thực hiện nhiệm vụ công ích.
Cty được UBND tỉnh giao quản lý 55.215ha (tương đương 552km2) rừng và đất rừng nằm trên địa bàn 6 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Kon Plông. Từ 1/2/2021, ông Nguyễn Văn Hải (nguyên Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh) được UBND tỉnh bổ nhiệm chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty này.
Thời gian gần đây, theo ghi nhận của PLVN, Cty này để tình trạng phá rừng xảy ra tại một số khu vực.
Tại lô 10, khoảnh 9, tiểu khu 388, thôn Đắk Chờ, xã Đắk Ring, thuộc lâm phần do Cty quản lý; ở sườn đồi dẫn ngay xuống tỉnh lộ 676, nhìn xuống con suối chảy qua cầu tràn thôn Đắk Chờ, ngày 28/12/2023, PV ghi nhận trên khoảng rừng rộng cỡ 1.000m2, toàn bộ cây cối đã bị chặt, ủi, đốn hạ. Một số thân cây ước tính nhiều năm tuổi bị các đối tượng phá rừng bỏ lại hiện trường.
Để phá được khoảng rừng này, các đối tượng đã rất kỳ công khi phải điều xe múc đi hàng chục km đường rừng (vị trí này cách thị trấn Măng Đen khoảng 44km - NV). Tới cầu tràn thôn Đắk Chờ, xe ủi phải leo lên sườn đồi độ dốc rất lớn, ủi hàng loạt cây, cạp đất san phẳng một sườn đồi làm mặt bằng, rồi đào một số hố đất diện tích khoảng 2x3m, sâu khoảng 1,5m. Tại mặt bằng được tạo nên bởi phá rừng, ghi nhận tập kết một số vật liệu xây dựng như cát vàng.

Các đối tượng phá rừng rất “khôn khéo” khi chừa lại một vạt rừng thưa “che mắt” người đi trên tỉnh lộ 676 dưới chân đồi. Chỉ khi leo cả trăm mét lối mòn lên sườn đồi, mới phát hiện cảnh tượng khu rừng bị phá.
Đáng lưu ý, khu rừng bị phá nằm ở địa điểm đẹp bậc nhất toàn cung đường tỉnh lộ 676, nối huyện Kon Plông với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi). Hiện trạng con đường này đang rất nhỏ, hai ô tô khó tránh nhau, mặt đường xuống cấp, đèo dốc dựng đứng, thưa người xe đi lại. Tuy nhiên, hiện con đường đang được đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp với số tiền hơn 1.141 tỷ đồng, do UBND tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2023. Dự kiến năm 2027 khi hoàn thành sẽ là đường 9m, mặt đường bê tông xi măng, đủ các công trình thoát nước, an toàn giao thông.

Khu rừng bị phá nằm ở vị trí rất đẹp của tuyến đường, trên sườn đồi dẫn thẳng xuống mặt tiền đường, giáp con suối lớn chảy qua cầu tràn. Với việc vật liệu xây dựng được tập kết, không loại trừ trường hợp các đối tượng phá rừng dự tính xây một công trình gì đó “đón đầu”.
Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ring, ông Nguyễn Đình Duy cho hay, vụ phá rừng trên xảy ra vào ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật của tháng 10/2023. Ông Duy cho biết: “Dù diện tích rừng trên không phải do xã quản lý trực tiếp, nhưng đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên thực hiện trách nhiệm liên đới trong quản lý bảo vệ rừng trên địa phận, đích thân Bí thư, Chủ tịch xã đến tận hiện trường, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm”.

Rừng thông 30 năm tuổi bị “ám sát”
Cách vị trí phá rừng trên khoảng 30km, tại khoảnh 2, 3, 4 thuộc tiểu khu 400, thôn Đăk Pong, xã Măng Bút, cũng thuộc lâm phần của Cty Lâm nghiệp Kon Plông quản lý, chiều 3/1/2024, PLVN ghi nhận một vụ phá rừng quy mô và mức độ nghiêm trọng hơn.
Trên diện tích khoảng 4.000m2, có hàng trăm cây thông khoảng 30 năm tuổi (trồng từ những năm 1995 - 1998) bị “ám sát” bằng cách đẽo đến 1/3 gốc, rồi đốt cháy đen gốc cây, một số cây có dấu hiệu bị tiêm thuốc độc. Trong số này, có hơn 80 cây đã gục ngã, đổ trên mặt đất.
Các dấu hiệu tại hiện trường cho thấy vụ hủy hoại rừng này đã diễn ra trong thời gian dài. Có những cây gục ngã ước tính đã cả năm; có những cây vết đẽo gọt còn mới, ước tính chỉ một vài tuần.


Tại trụ sở xã cách hiện trường chỉ khoảng 2km, làm việc với PLVN, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Bút, ông A Vinh khẳng định, diện tích rừng trên thuộc lâm phần Cty Lâm nghiệp Kon Plông, nhưng ông Vinh không biết chính xác về sự việc rừng bị phá. Ông Vinh sau đó gọi một nam thanh niên giới thiệu là nhân viên của Cty Lâm nghiệp Kon Plông quản lý rừng tại khu vực tới và người này cũng có trả lời tương tự.

PLVN đã liên hệ làm việc với Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Kon Tum để tìm hiểu chính xác về sự việc. Tất cả các đơn vị, cơ quan này đều đề nghị PLVN để lại nội dung câu hỏi và cho biết sẽ trả lời sau.
Nhận thấy sự việc có dấu hiệu của một vụ án hủy hoại rừng, ngày 4/1, PV PLVN đã đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đề nghị Chi cục xử lý sự việc theo cách nhanh nhất là tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm để cơ quan này có thể lập tức vào cuộc ngăn chặn sự việc hủy hoại rừng.

Đứng ở góc độ pháp lý, Luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, để kết luận sự việc trên là vi phạm hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP, hay vi phạm hình sự theo Điều 243 Bộ luật Hình sự, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cần lập tức vào cuộc ngăn chặn, xác minh, điều tra, xử lý.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin khi nhận được câu trả lời từ các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum.
Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.