Các cuộc thảo luận tại thành phố Marrakech (Maroc) xoay quanh triển vọng nền kinh tế thế giới bị đè nặng bởi nợ nần, lạm phát và xung đột cho đến khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng giữa các nước và những lúng túng trong nỗ lực giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu.

Triển vọng mới của IMF - được phê duyệt trước khi xung đột giữa Israel và Hamas leo thang - cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại từ 3,5% năm ngoái xuống 3% trong năm nay và 2,9% vào năm tới, giảm 0,1 điểm% so với ước tính trước đó vào năm 2024. Lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 6,9% trong năm nay xuống mức 5,8% trong năm tới.
Các ngân hàng trung ương đã phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt tăng lãi suất nếu tình hình cho phép, đồng thời hy vọng rằng lạm phát cuối cùng có thể được kiềm chế. Hầu hết các ngân hàng trung ương đều đồng ý rằng còn quá sớm để nói về những xung đột ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu, điều mà nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre-Olivier Gourinchas mô tả là “khập khiễng chứ không phải là vội vã”.
Gánh nặng nợ nần của các nền kinh tế tiên tiến - từ Mỹ đến Trung Quốc và Ý - là chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc họp, diễn ra sau khi thị trường tài chính trong những tuần gần đây đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ lên cao hơn. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ý Ignazio Visco cho biết có “cảm giác” rằng thị trường đang “đánh giá lại phí bảo hiểm kỳ hạn” khi các nhà đầu tư trở nên lo lắng hơn về việc nắm giữ nợ dài hạn.
Bà Joyce Chang - Chủ tịch nghiên cứu toàn cầu của JPMorgan (công ty hàng đầu về dịch vụ tài chính) - lại nói theo cách khác. Bà nói với một hội thảo về kỷ nguyên hai thập kỷ tương đối yên bình của nền kinh tế trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008/09: “Những người cảnh giác về trái phiếu đã quay trở lại và ‘thời kỳ điều độ vĩ đại’ đã kết thúc”.
Một lĩnh vực chính sách có thể có tác động dây chuyền là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Vitor Gaspar, người đứng đầu bộ phận tài chính của IMF, cảnh báo các chính sách dựa trên trợ cấp hiện tại không mang lại lượng phát thải ròng bằng 0 và việc tăng quy mô chúng sẽ làm bùng nổ nợ công. Quỹ kết luận: “Các quốc gia sẽ cần có sự kết hợp mới giữa các chính sách lấy giá carbon làm trọng tâm”.
Nhìn xa hơn các nền kinh tế phát triển lớn, lãi suất chính sách cao hơn, đồng đô la mạnh và những bất ổn địa chính trị đang tạo thêm thách thức cho phần còn lại của thế giới.
IMF cảnh báo trong Báo cáo ổn định tài chính toàn cầu rằng lãi suất cao sẽ đẩy một số người đi vay vào tình thế bấp bênh hơn. Ước tính, khoảng 5% ngân hàng trên toàn cầu dễ bị căng thẳng nếu lãi suất đó duy trì ở mức cao trong thời gian dài và hơn 30% ngân hàng - bao gồm một số ngân hàng lớn nhất thế giới - sẽ dễ bị tổn thương nếu nền kinh tế toàn cầu bước vào thời kỳ tăng trưởng thấp kéo dài và lạm phát cao.
Cuối cùng, không có đủ thỏa thuận để đưa ra thông cáo chung như thường lệ vào cuối các cuộc họp. Đã có nhiều cuộc thảo luận trước Marrakech về việc cải tổ IMF và WB để phản ánh tốt hơn sự nổi lên của các nền kinh tế như Trung Quốc và Brazil. Đề xuất của Mỹ nhằm tăng cường quyền cho vay của IMF nhưng vẫn giữ nguyên việc xem xét lại việc nắm giữ cổ phần trong quỹ sau này đã giành được sự ủng hộ rộng rãi.
Một hiệp ước được công bố hôm thứ Bảy nói về việc “tăng đáng kể” hạn ngạch vào cuối năm 2023 nhưng không đưa ra một số chi tiết khác. Các nhóm chống nghèo đói tỏ ra hoài nghi về những gì đã đạt được.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.