Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng gặp lại ông Takebe Tsutomu, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam và nhắc lại những ấn tượng rất tốt đẹp về cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt trong chuyến công tác tại Nhật Bản tháng 12/2023.
Ông Takebe Tsutomu cho biết, ông đang có chuyến thăm Việt Nam với tư cách Trưởng Ban danh dự của Lễ hội Nhật-Việt lần thứ 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thăm, làm việc tại một số địa phương như tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đánh giá cao Lễ hội Nhật-Việt lần thứ 9, Thủ tướng cho biết đây là hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản quy mô lớn đầu tiên trong năm đầu tiên của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.
Thủ tướng chúc mừng lễ hội đã được tổ chức rất thành công với sự tham gia và quan tâm của nhiều lãnh đạo Việt Nam, thu hút gần 400.000 lượt khách tham dự trong hai ngày 9 và 10/03, tăng cường tình hữu nghị, giao lưu nhân dân hai nước.
Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn những tình cảm chân thành, nhiệt huyết, nỗ lực hết mình, tạo động lực, truyền cảm hứng, những đóng góp tích cực, ý nghĩa của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trong xây dựng Trường đại học Việt-Nhật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Takebe Tsutomu vui mừng nhận thấy, trong năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và là năm dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã tổ chức hơn 500 hoạt động kỷ niệm quy mô và ý nghĩa, triển khai gần 200 đoàn giao lưu của lãnh đạo các bộ, ban, ngành và địa phương. Nhật Bản đã và đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Thời gian tới, với tinh thần chân thành, tin cậy, hiệu quả, Thủ tướng mong ông Takebe Tsutomu tiếp tục góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản với những dự án, chương trình cụ thể trên các lĩnh vực.

Thủ tướng đề nghị ông Takebe Tsutomu quan tâm thúc đẩy hợp tác giáo dục, trong đó có nâng cấp Trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản tại Trường đại học Hạ Long thành trung tâm nghiên cứu về Nhật Bản; nâng tầm Trường đại học Việt-Nhật với chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao và mở thêm khoa đào tạo kỹ sư bán dẫn tại đây, tăng cường hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam, như nghiên cứu tổ chức ngày hội giáo dục Nhật Bản-Việt Nam vào tháng 10 hằng năm.
Đồng thời, thúc đẩy hợp tác địa phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch; cũng như các hoạt động kết nối văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, trong đó có việc tổ chức thành công lễ hội Việt Nam tại Hokkaido và lễ hội Hokkaido tại Hạ Long trong năm 2024. Đây cũng là những nội dung quan trọng trong triển khai nội hàm khuôn khổ quan hệ song phương mới.
Cùng với đó, Thủ tướng bày tỏ cần thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước; cải thiện điều kiện làm việc, lao động, chất lượng cuộc sống cho thực tập sinh, lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản…Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản nghiên cứu, hợp tác, dành vốn ODA thế hệ mới để triển khai trong thời gian nhanh nhất có thể dự án đường sắt từ trung tâm Hà Nội tới Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Điều này có nhiều ý nghĩa, trong đó có việc góp phần tạo thuận lợi cho việc phát triển Trường đại học Việt-Nhật; đề nghị ông Takebe Tsutomu tiếp tục thúc đẩy các dự án trong khuôn khổ JETP và giải quyết các vấn đề liên quan Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Về phần mình, ông Takebe Tsutomu khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử; cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng trên các cương vị khác nhau với các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác mà Thủ tướng đã đề cập, tích cực "góp gió thành bão" để đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.
Ông Takebe Tsutomu trao đổi, đề xuất về một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản; đặc biệt là xây dựng một "hệ sinh thái" để hỗ trợ, hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực, trong đó có việc phát triển Trường đại học Việt-Nhật và Trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản tại đây, thúc đẩy các hoạt động hợp tác du lịch học đường, đào tạo thực tập sinh, hợp tác lao động.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.