Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc gặp mặt, tri ân người có công tiêu biểu năm 2026. (Ảnh trong bài: Tống Giáp/Bộ Nội vụ)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc gặp mặt, tri ân người có công tiêu biểu năm 2026. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, nhân chứng lịch sử, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày; đại diện gia đình thân nhân các liệt sĩ.
Là một trong những sự kiện quan trọng hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2026 là dịp nhìn lại kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua. Sự kiện này là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, những người đã đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2026 là dịp nhìn lại kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua. |
Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Trong 19 đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Hội nghị, có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90 -101 tuổi, 2 đại biểu Lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa - những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 01 người có công giúp đỡ cách mạng. Trong các đại biểu có 119 người là thương binh, trong đó có 07 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% đến 97%, độ tuổi từ 75-81 tuổi; người có công là bệnh binh 31 người, trong đó có 03 bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 65% đến 81%, độ tuổi từ 80-86 tuổi; 20 người có công hưởng chế độ chất độc hóa học; 25 người có công bị địch bắt, tù đày; 44 người có công là thân nhân liệt sĩ; 20 đại biểu là người dân tộc thiểu số, thuộc 9 dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Hre, Cơ Tu, Ca Dong, Pa Cô, Khơ Mú, trải khắp từ vùng núi phía Bắc (các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai) khu vực Tây Nguyên và miền Trung (tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Huế).
Đại biểu lớn tuổi nhất tham dự hội nghị năm nay là ông Trần Phiên (102 tuổi), lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; là Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, có 6 người con, thì 2 người con trai đã lần lượt ngã xuống chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 2 năm 1979 (liệt sĩ Ngô Văn Sơn hy sinh ngày 20/02/1979 và liệt sĩ Ngô Xuân Thuỷ hy sinh ngày 25/02/1979), tại chiến trường biên giới Tây Nam; đại biểu Nguyễn Lành, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không – Không quân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, từ năm 1965 đến năm 1972 ông đã chỉ huy tiểu đoàn tên lửa trực tiếp bắn rơi 18 máy bay địch, cùng đơn vị bắn rơi thêm 3 chiếc đất bạn Lào, nâng tổng số máy bay địch bị bắn hạ dưới sự chỉ huy của ông lên 21 chiếc.
Chính sách người có công ngày càng được hoàn thiện
Báo cáo tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết: Trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Sự hy sinh anh dũng ấy đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do; tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của các anh hùng liệt sĩ, thương binh sẽ sống mãi với non sông Việt Nam.
![]() |
| Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo tại Hội nghị. |
Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ngay từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn ngày 27 tháng 7 hằng năm làm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện chỉ thị của Người, gần 80 năm qua Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng càng được đặc biệt quan tâm, xã hội hóa sâu rộng.
Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132 nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
Riêng trong năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 57-KL/TW, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng ta đã và đang triển khai đồng bộ việc sửa đổi nhiều chính sách trong Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng, trong đó có việc xác nhận đối tượng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công thêm 8% từ ngày 01/7/2026, ban hành Nghị quyết đặc thù của Chính phủ để triển khai công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;... đồng thời tập trung nguồn lực tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước.
Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo tốt hơn.
Hôm nay, chúng ta sẽ trao lại cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Châu - người lên đường đi B năm 1965 - 96 trang hồ sơ, kỷ vật, được người vợ và người con trai cùng nhau đón nhận. Sáu mươi năm xa cách, nay người chồng, người cha ấy trở về, không phải bằng xương thịt, mà bằng những dòng chữ, những trang lý lịch đã ố vàng theo năm tháng. Và còn đó câu chuyện của liệt sĩ Trần Văn Trọng, người con trai Trần Văn Thực, cả một đời mong ngóng được biết thêm về người cha đã hy sinh khi ông còn thơ ấu. Hôm nay, hàng trăm trang tài liệu - cả một phần đời của cha ông - sẽ được trao tận tay, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài trong nhiều thập kỷ.
Còn rất nhiều, rất nhiều những tấm gương như thế trong 310 đại biểu có mặt tại Hội nghị hôm nay - những người mẹ đã hiến dâng chồng, con cho Tổ quốc; những người lính đã đem xương máu tô thắm lá cờ cách mạng; những người tù kiên trung không khuất phục trước gông cùm; và những con người bình dị, dù mang trên mình vết thương chiến tranh, vẫn không ngừng vươn lên, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước. Họ chính là hiện thân sống động và cảm động nhất của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.”
Một điểm nhấn đặc biệt tại Hội nghị là chương trình trao trả hồ sơ, kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ. Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết: Hơn sáu mươi năm trước, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ miền Bắc đã tình nguyện “đi B” - lên đường vào Nam chiến đấu, mang theo tuổi thanh xuân và một lời hẹn ngày trở về. Nhiều người trong số họ đã mãi mãi không trở lại. Nhưng từng trang lý lịch, từng tấm thẻ cán bộ, từng dòng chữ viết tay ngày ấy đã được các thế hệ cán bộ lưu trữ gìn giữ cẩn trọng suốt hơn nửa thế kỷ, như gìn giữ chính một phần máu thịt của Tổ quốc.
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải bày tỏ mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Nối lại ký ức, xoa dịu nỗi khắc khoải với gia đình liệt sĩ
Tại Hội nghị, câu chuyện của những người đã trực tiếp đi qua chiến tranh tiếp tục làm sống lại một thời kỳ lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy mất mát, hy sinh.
Ở tuổi 97, với hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, vẫn giữ trọn khí thế hào sảng khi nhắc lại những năm tháng cùng dân tộc đi qua bốn cuộc kháng chiến.
Đại tá Nguyễn Hữu Tài bồi hồi chia sẻ: “Thế hệ thanh niên chúng tôi đã chứng kiến dân tộc mình bước dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Nhân dân lầm than, đói khổ và đau thương thảm hại nhất là năm 1945”. Sống trong cảnh áp bức nô lệ, lòng yêu nước và ý chí quật cường đã sớm kết tinh thành một tâm thế chung của cả một thế hệ: Quyết đứng lên giành lại độc lập bằng mọi giá.
Sức mạnh ấy càng được nhân lên gấp bội khi có sự dẫn dắt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trích dẫn lại lời kêu gọi lịch sử, ông nhấn mạnh: “Bác Hồ đã nói ‘Không có gì quý hơn độc lập tự do’. Vì độc lập tự do, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn chúng ta cũng quyết giành cho được. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ, không chịu mất nước một lần nữa”.
![]() |
| Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, vẫn giữ trọn khí thế hào sảng khi nhắc lại những năm tháng cùng dân tộc đi qua bốn cuộc kháng chiến. |
Cũng tại Hội nghị, câu chuyện của Thiếu tá Đặng Thị Bích Trang, vợ Đại úy phi công Trần Thanh Nghị, Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân, người đã hy sinh trên bầu trời tỉnh Thanh Hóa, để lại nhiều xúc động.
“Đọc lại những dòng nhật ký của chồng, tôi luôn nghĩ rằng anh không chỉ viết cho riêng mình mà còn viết để cho vợ con và đồng đội của anh - những người lính bay. Tôi và các con sẽ bước tiếp con đường phía trước, một cách xứng đáng vì tôi hiểu, trên mỗi bước chân của mẹ con tôi, vẫn có anh đồng hành”, Thiếu tá Đặng Thị Bích Trang chia sẻ.
![]() |
| Thiếu tá Đặng Thị Bích Trang, vợ Đại úy phi công Trần Thanh Nghị, chia sẻ đầy xúc động. |
Ông Nguyễn An Hải, con trai Liệt sĩ Nguyễn Đức Châu, xúc động khi được nhận lại những kỷ vật gắn với hành trình đi B của cha. Nhớ lại ngày gia đình nhận tin cha hy sinh, ông bồi hồi kể: “Hôm đấy mẹ ôm tôi và khóc, nói bố đã hy sinh rồi. Tôi khi ấy còn bé nên chỉ biết ôm mẹ khóc, nhớ bố”.
Những kỷ vật được trao lại cho ông gồm chứng minh thư của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu, quyết định điều động đi B và lý lịch đảng viên. Cầm trên tay những giấy tờ đã được gìn giữ qua nhiều thập kỷ, ông Hải không giấu được niềm xúc động.
![]() |
| Trao kỷ vật đi B cho gia đình các liệt sĩ. |
Những câu chuyện được kể lại tại Hội nghị là ký ức của từng cá nhân, từng gia đình, đồng thời là một phần ký ức không thể tách rời của dân tộc. Qua đó, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được trao truyền, trở thành trách nhiệm của mỗi thế hệ trong chăm lo người có công, thân nhân liệt sĩ và gìn giữ những giá trị được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước.
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
(PLM) - Ngày 05/09/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về tình trạng hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
PLM - Tối 5/10/2026, nước bất ngờ dâng cao, tràn vào nhà dân và cơ sở sản xuất dọc đường ĐT747B, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20 ha bị ngập, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Nước rút, nhưng phía sau là tài sản hư hỏng, hoạt động sản xuất đình trệ và nỗi lo của người dân. Đáng chú ý, một số người dân cho biết chưa từng chứng kiến tình trạng ngập nghiêm trọng như lần này, đặt ra yêu cầu cần sớm làm rõ diễn biến và nguyên nhân sự việc.