Ca sĩ Hồng Phượng.
Hồng Phượng được sinh ra trong cái nôi của nghệ thuật với mẹ cô là nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung và cậu là NSƯT Vũ Linh. Từ nhỏ, Hồng Phượng đã theo gia đình đi lưu diễn ở nhiều nơi và có lẽ niềm đam mê ca hát của cô cũng được nhen nhóm từ đó.
Nhưng khi bước chân vào nghệ thuật, Hồng Phượng lại “khởi điểm” bằng vai trò là một diễn viên kịch nói. Tiếp đó, cô đến với các vai diễn trong phim truyền hình gồm: Chàng mập nghĩa tình, Hai người cha… đóng cùng với các nghệ sĩ tên tuổi như: Chí Tài, Việt Hương, Hoàng Mập… Bên cạnh đó, Hồng Phượng còn tham gia lồng tiếng ở nhóm lồng tiếng Mộng Vân.
Là người mê dòng nhạc Bolero, Hồng Phượng đã quyết định thử sức với dòng nhạc này bằng album đầu tay Hoa tím người xưa. Đây là kết quả của một quá trình miệt mài vì đam mê của cô, cũng như sự chung tay của những người bạn đồng nghiệp.
Khởi nguồn từ chương trình Sao nối ngôi 2016, tên tuổi của ca sĩ Hồng Phượng đã đến gần hơn với khán giả cả nước. Đặc biệt hơn, người hâm mộ còn biết được cô là cháu gái của NSƯT Vũ Linh. Tuy có cậu ruột là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Hồng Phượng chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng điều này làm bệ phóng để quảng bá tên tuổi hay phát triển sự nghiệp.
Cháu gái NSƯT Vũ Linh chia sẻ: “Tôi vào nghề khá trễ và có một áp lực từ phía gia đình là cậu quá nổi tiếng. Tôi thì mới vào nghề, cũng chưa định hình được con đường mình sẽ đi ra sao và bản thân có làm tốt không. Chưa kể khán giả có yêu thương không nếu nói mình là cháu ruột của NSƯT Vũ Linh. Nhỡ đâu mình làm không tốt thì điều đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ gia đình. Tôi sợ điều này và luôn bị áp lực ấy đè nén lại”.
Hồng Phượng kể rằng vào thời điểm cô đi thi Sao nối ngôi đã được ban tổ chức yêu cầu phải có gia đình hỗ trợ. “Thật sự mời được cậu Vũ Linh rất khó vì thời điểm này cậu không tham gia một chương trình gameshow nào cả. Chính bản thân tôi có đề cập đến chuyện này cho cậu biết nhưng cậu lại không cho thi và nói rằng: “Ủa, nghĩ sao đi thi vậy? Biết cái gì mà thi”, Hồng Phượng nhớ lại.

Khi mới vào nghề, cô từng gặp nhiều áp lực khi cậu ruột - NSƯT Vũ Linh quá nổi tiếng.
Sau khi biết cô đã trót kí hợp đồng để đi thi thì NSƯT Vũ Linh đã giận cô và luôn miệng hỏi “Tại sao lại đi thi mà không hỏi ý kiến của cậu?”. Nữ nghệ sĩ cho biết, thời điểm ấy NSƯT Vũ Linh liên tục gọi điện thoại cho cô nhiều tới mức Hồng Phượng phải trốn không nghe vì biết thế nào cậu cũng sẽ la mình. Tuy vậy, Hồng Phượng cũng thú nhận rằng chính bởi áp lực lớn này đã giúp cô luôn cố gắng nhiều hơn. “Dù cho tiết mục có dở thì vẫn là sự cố gắng nhất, nỗ lực nhất trong con người tôi”, nữ ca sĩ xúc động cho hay.
Qua lời chia sẻ có thể thấy, NSƯT Vũ Linh dường như không có sự kỳ vọng nào dành cho người cháu gái của mình. Hồng Phượng tâm sự kể cả khi biết cô đi hát thì NSƯT Vũ Linh vẫn không tin vào tai mình mà phải hỏi lại: “Con Phượng nó biết hát hả?”. Lý giải cho điều này, cô cho biết hai người có sự cách biệt về thế hệ khá lớn. Ngay từ khi còn nhỏ, NSƯT Vũ Linh không hề biết Hồng Phượng hát được vì ngày xưa anh đi lưu diễn liên tục nên cả hai không có thời gian tiếp xúc với nhau.
Chưa kể, Hồng Phượng cho biết mình còn rất sợ cậu Vũ Linh, chỉ cần nghe thấy tiếng còi xe của cậu về là cô “phóng thẳng” lên phòng. “Khoảng thời gian ấy cậu không có gần gũi với gia đình nên không biết được con mình hay cháu mình sẽ có được những cái gì”, Hồng Phượng tiết lộ.
Bên cạnh đó, ca sĩ Hồng Phượng cũng tâm sự thêm rằng NSƯT Hoài Linh cũng góp phần giúp sợi dây liên kết giữa cô và cậu Vũ Linh thêm bền chặt. Hồng Phượng nghẹn ngào kể: “Thời gian thi Sao nối ngôi, tôi và NSƯT Hoài Linh tuy không có mối quan hệ ruột thịt nào cả nhưng cậu Hoài Linh đã giúp đỡ tôi trong đêm lội ngược dòng thành công.

NSƯT Vũ Linh bật khóc khi biết Hoài Linh giúp đỡ cháu gái mình. Ảnh: Jet.
Đêm lội ngược dòng ấy được phát trên tivi, cậu Vũ Linh đã xem được và khóc ngay khi xem tôi diễn. Rồi cậu mới nói với tôi rằng: “Trời ơi, tại sao Hoài Linh chỉ là đồng nghiệp bậc cha chú trong nghề mà còn đến giúp con, trong khi cậu là cậu ruột mà chưa giúp được gì cho con. Con còn 2 tập nữa, nếu mà vào được chung kết thì cậu và Hoài Linh sẽ giúp con”.
Nghe đến đây thực sự rất áp lực và tôi đã phải cố gắng hết sức mình, nếu không làm được sẽ rất có lỗi với hai cậu”.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.