Chương trình diễn ra đúng vào ngày ngành Giáo dục bước vào năm học 2026–2027 với yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục và năng lực của người học.
Tham dự chương trình Chào năm học mới 2026–2027 với thầy trò trường Hy Vọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã có những lời động viên, chia sẻ với thầy cô và học sinh Trường Hy Vọng, đồng thời trao những phần quà tới các em đang theo học nơi đây.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, ông “thực sự rất xúc động” trước những nghĩa cử nhân văn, nhân ái mà đội ngũ thầy cô và những người đồng hành đã dành cho học sinh tại ngôi trường do ông Trương Gia Bình khởi xướng sáng lập để nuôi dưỡng, đào tạo những trẻ em không may mất đi cha mẹ trong đại dịch COVID-19.
![]() |
| Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại sự kiện (ảnh Vân Anh) |
“Trường Hy Vọng là một mô hình, một cách làm rất độc đáo, rất đặc biệt. Trong điều kiện của Chính phủ, trong chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ có những sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành khi nhà trường có yêu cầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhà trường trong điều kiện cho phép để duy trì mô hình rất hiếm có, không chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều quốc gia trên thế giới này.
Gửi lời cảm ơn tới đội ngũ thầy cô, Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp, sự hy sinh và tình cảm mà các thầy cô đã dành cho học sinh trường Hy Vọng trong những năm qua.
Với các em học sinh, Phó Thử tướng chia sẻ: “Qua giông bão chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn”. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, tự tin và tinh thần tích cực tham gia các hoạt động của học sinh; đồng thời chúc các bạn học sinh tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục nỗ lực và có nhiều đóng góp cho nhà trường, cho TP Đà Nẵng và cho đất nước.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà cho các em học sinh. Bà Trương Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng (thứ hai từ phải qua), ông Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc Trường Hy Vọng (ngoài cùng bên phải) cùng các em học sinh nhận phần quà (ảnh Vân Anh) |
Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy Vọng đại diện nhà trường đã báo cáo Phó Thủ tướng về định hướng giáo dục trong năm học mới. Hòa chung vào không khí của ngày hội chào năm học mới, các em học sinh đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ và cùng thực hiện nghi thức mở đầu cho một hành trình học tập và trưởng thành.
Các học sinh Trường Hy Vọng theo học chương trình phổ thông tại FPT School Đà Nẵng. Bên cạnh chương trình chính khóa, các em được học nhiều chương trình bổ trợ để phát triển toàn diện, như Trải nghiệm thế giới thông minh (SMART) tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, làm quen với lập trình, robotics và AI. Bên cạnh đó, chương trình phát triển cá nhân (PDP) giúp các em tập trung vào các năng lực như làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Học sinh trường còn được rèn luyện các hoạt động kỹ năng sống và trải nghiệm như âm nhạc, mỹ thuật, viết sáng tạo, vẽ truyện tranh, tranh biện, ngoại ngữ, thể thao, rèn kỹ năng sinh tồn, sơ cấp cứu, quản lý cảm xúc, quản lý thời gian; thường xuyên làm bánh, may vá, làm nến, xà bông, làm vườn, chăm sóc cây, thiết kế sản phẩm tái chế và tham gia các hoạt động ngoài trời. Qua đó, các em được rèn tính tự lập, khả năng phối hợp, giải quyết vấn đề và trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế.
![]() |
| Trường Hy Vọng tổ chức chương trình Chào năm học mới 2026-2027 (ảnh Vân Anh) |
Trong 5 năm qua, Trường Hy Vọng đã có 70 học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó 66 em tiếp tục học tại các trường đại học, cao đẳng. Riêng năm học 2024–2025, học sinh Trường Hy Vọng đạt hơn 20 giải thưởng cá nhân trong các kỳ thi học sinh giỏi, cùng nhiều thành tích trong STEM, robotics, khoa học sáng tạo, tranh biện, nghệ thuật và thể thao; 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT.
Theo ông Hoàng Quốc Quyền, hành trình của trường 5 năm qua được xây dựng từ niềm tin vào sự tử tế và tình thương giữa con người với con người. Từ những ngày đầu, các thầy cô lặn lội nhiều tỉnh thành đi tìm các em nhỏ không may mất người thân vì COVID-19 đến quá trình xây dựng nhà trường, đón nhận và chăm lo, đào tạo hơn 300 học sinh, ông cho rằng điều quan trọng nhất là tạo một môi trường để các em lớn lên trong tình yêu thương và sự tử tế.
Đại diện hơn 300 học sinh Trường Hy Vọng, em Huỳnh Quang Minh, học sinh lớp 10 xúc động bày tỏ: “Chiếc cặp sách đến trường hôm nay không chỉ chứa bài vở, mà còn chứa đựng cả ước mơ và cơ hội tự thay đổi cuộc đời mình. Bước vào năm học mới, em cùng các bạn học sinh đặt mục tiêu nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức và trưởng thành hơn mỗi ngày, để những tình cảm, sự tin yêu nhận được trở thành hành trang khi bước vào đời”.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.