Những “đại án” tham nhũng gần đây đã khắc họa rõ nét cơ chế “xin - cho”, doanh nghiệp dẫu biết là phạm tội nhưng vẫn phải “tự nguyện” nộp…
Doanh nghiệp và thông lệ “bôi trơn”
Nhiều kết quả khảo sát đã cho thấy, không ít doanh nghiệp hiện nay bị chèn ép, phải chi tiền “bôi trơn”, phải sử dụng “văn hóa phong bì”. Thậm chí có nơi, điều này đã trở thành chuyện... “thường ngày ở huyện”, “luật bất thành văn”. Bất kỳ ai theo dõi phiên tòa “đại án” “chuyến bay giải cứu” vừa được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm cũng đều nhận thấy sự thật đau lòng. Rất nhiều bị cáo nguyên là cán bộ cấp cao, được đào tạo bài bản, có học hàm, học vị, nhưng trước bục khai báo lại “ngờ nghệch” khi cho rằng: hành vi của mình không phải nhận hối lộ mà là “tiền cảm ơn”; nhận tiền từ doanh nghiệp chứ không phải từ ngân sách nhà nước nên không nhận thức được hành vi phạm tội…
Bản luận tội của Viện Kiểm sát đã xác định bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, với 253 lần, tổng số hơn 42,6 tỷ đồng. Theo bản án của Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội, 25 bị cáo là cựu quan chức, cán bộ ở nhiều Bộ, ngành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ số tiền hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong vụ án, có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, có 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 24 tỷ đồng.
Là người đầu tiên trong nhóm 23 bị cáo đưa hối lộ trình bày, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky Lê Hồng Sơn nói bản thân chỉ là “nạn nhân” của cơ chế “xin - cho”. Ông Sơn bị đề nghị 11 - 12 năm tù, cao nhất trong nhóm này. Blue Sky cũng được xác định đưa hối lộ 38,5 tỷ đồng (nhiều nhất trong 19 doanh nghiệp), cũng là công ty tổ chức nhiều chuyến bay nhất (109 trong tổng 372 chuyến được cấp phép).
Sự đau đớn trong “đại án” này thể hiện ở rất nhiều mặt. Trong một “tổ hợp” tội danh “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”, “môi giới hối lộ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố có nhiều bị cáo từng là cán bộ cấp cao của ngành Ngoại giao, Y tế, Công an. Họ nguyên là Thứ trưởng, Cục trưởng, Thư ký Thứ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, đại sứ tại nước ngoài... Các bị cáo này từng được đào tạo bài bản, thậm chí có nhiều người học ở nước ngoài về các chuyên ngành pháp luật... vậy nhưng lại vẫn biến mình thành một “cỗ máy” kiếm tiền bất chính, bất minh, phản bội lại niềm tin của nhân dân và xã hội. Đau xót hơn, các bị cáo đã làm sai lệch một chủ trương, chính sách đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Sự “quyến rũ” của kim tiền
Bên cạnh “đại án” “chuyến bay giải cứu” thì hai vụ án trọng điểm trong thời gian gần đây là vụ xảy ra tại Công ty Việt Á và ngành Đăng kiểm Việt Nam. Năm 2021, dư luận xã hội chấn động bởi “đại án” vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh bộ kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và nhiều đơn vị, địa phương trên khắp cả nước. Có thể nói, đây là một trong những vụ việc tiêu cực có quy mô lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Không ai có thể nghĩ giữa lúc toàn Đảng, toàn dân đang dốc toàn lực để chống dịch COVID-19 với rất nhiều chủ trương, giải pháp có thể nói là linh hoạt, sáng tạo để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thì lại xuất hiện một “nhóm” người đục khoét, trục lợi từ chính tai ương của cộng đồng.
Càng không ai có thể nghĩ, những trung tâm kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh lại là nơi sản sinh ra những con “vi rút”, bắt tay với doanh nghiệp để trục lợi. Đến nay, sau gần 2 năm khởi tố vụ án, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố rất nhiều bị can liên quan, trong đó có cả nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và loạt quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng một hệ thống ngành dọc bao gồm lãnh đạo địa phương, ngành Y tế và các trung tâm CDC của các tỉnh, thành phố.
Còn trong nỗ lực làm sạch ngành Đăng kiểm Việt Nam cũng đã làm lộ sáng hàng loạt các cơ sở đăng kiểm “có vấn đề”.
Vì sao những vụ “đại án” mang tính hệ thống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng kể trên lại xảy ra? Một trong những căn nguyên là do... sự “quyến rũ” của kim tiền, sự tha hóa, suy thoái về đạo đức, lối sống, “lòng tham không đáy” của một bộ phận người có chức vụ, quyền hạn. Với cơ chế “xin - cho” và thói “bôi trơn” đã trở thành thông lệ khiến cho nạn tham nhũng, tiêu cực hoành hành.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Vụ án hình sự liên quan đến các chuyến bay đưa công dân về nước thời điểm dịch bệnh COVID-19 là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, có thể gọi là “đại án” về tham nhũng khi xét xử đối với 54 bị cáo. Điều đáng chú ý trong vụ án này là các “kỷ lục” mới trong tố tụng hình sự được thiết lập. Đây là vụ án có số lượng bị cáo bị truy tố về các tội danh về tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay; Số tiền nhận hối lộ và số lần nhận hối lộ cũng lớn nhất từ trước đến nay; Số tiền, tài sản bị kê biên, phong tỏa và thu giữ cũng lớn nhất từ trước đến nay; Thời gian dự kiến xét xử cũng dài nhất, số lượng bị cáo đông nhất, số lượng luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng đến 100 luật sư...
Kết quả điều tra, truy tố, xét xử cho thấy đây là một vụ án rất đau lòng, thể hiện rõ “văn hóa phong bì” và cơ chế “xin - cho” trong mối quan hệ hành chính. Bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát và bản án sơ thẩm cũng xác định vụ án này là để đấu tranh loại bỏ “văn hóa phong bì” và cơ chế “xin - cho”, làm lành mạnh quan hệ hành chính, giữ gìn trật tự kỷ cương công vụ.
“Qua vụ án “chuyến bay giải cứu” và một số vụ án khác như vụ án Vũ Nhôm, vụ án AVG, vụ án AIC... và một số vụ án đang điều tra xét xử như Việt Á... đã cho thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là đúng đắn và quyết liệt”, Luật sư Cường nhận định.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).
“Phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng, buôn lậu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) với chức năng, nhiệm vụ điều tra án tham nhũng và án buôn lậu, trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 đã thụ lý điều tra 28 vụ án, 285 bị can. Trong đó có 4 bị can là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, có 2 bị can nguyên Thứ trưởng, một bị can nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
Quá trình điều tra các vụ án, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; của đồng chí Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đó là phải làm rõ bản chất trong các vụ án tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý nghiêm một việc để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực; quan tâm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước... Kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật; sơ hở trong quản lý của các cơ quan, tổ chức, từ đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước các biện pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.