Quy mô dự án gồm tuyến đập dài khoảng 130m ngăn toàn bộ mặt cắt sông Vĩnh Điện; thân đập được đắp bằng cát với gần 10.000m3. Dự án có tổng vốn đầu tư 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua 2 lần tổ chức đấu thầu đều không có đơn vị nào tham dự gói thầu thi công công trình này. Nguyên nhân chính do thiếu cát.
Khác với mọi năm, năm nay các DN không mấy mặn mà tham gia đấu thầu làm đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện (Quảng Nam), khiến gần 2.000ha lúa đối diện nguy cơ chết khô.
Nguy cơ mất trắng
Khoảng 1 tháng gần đây, hàng ngàn hộ dân ở thị xã Điện Bàn và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) như “ngồi trên đống lửa” khi gần 2.000ha lúa vụ đông - xuân đang trong giai đoạn trổ đòng phải chịu cảnh “khát nước” dài ngày, có nguy cơ mất trắng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây lúa thiếu nước tưới nghiêm trọng là do công trình đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện (TX Điện Bàn) chưa được thi công theo định kỳ hàng năm.
Tại cánh đồng lúa thôn Ngân Cau và thôn Ngân Giang (phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn), những ngày này, mương dẫn nước từ kênh chính ra đồng ruộng đang dần cạn khô. Thiếu nước, cây lúa bị vàng lá và bị chuột phá hoại trên diện rộng.
Bà Huỳnh Thị Luận (SN 1955, ngụ thôn Ngân Cau) cho biết, cả 3 sào lúa gia đình đã bắt đầu chuyển sang màu vàng úa do thiếu nước tưới trầm trọng. Bà Luận cho hay, không chỉ mình bà, trên cánh đồng này, những thửa ruộng khác đều rơi vào cảnh tương tự. Cách đây nửa tháng, trạm bơm Tứ Câu dẫn nước nhiễm phèn từ sông Vĩnh Điện vào ruộng khiến cả cánh đồng mắc bệnh vàng lá. Người dân chỉ biết tập trung rửa mặn để cứu tài sản của mình được chừng nào hay chừng đó và đến nay thì gần như bất lực.
Trong khi đó, bà Lê Thị Lụa (SN 1968, ngụ TP Hội An) cũng đang “mất ăn, mất ngủ” vì 7 sào lúa bị thiếu nước nay đã chuyển sang úa vàng và bị chuột cắn hư hại rất nhiều. “Đây lại là vụ mùa được kỳ vọng nhất năm bởi thường cho năng suất và giá bán cao. Mọi năm, thời điểm này, đập ngăn mặn đã làm xong, nhưng năm nay không hiểu vì sao lại chưa được đắp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một thời gian ngắn nữa thôi, cây lúa sẽ chết, trắng tay là điều chắc chắn”, bà Lụa lo lắng.
Theo lời các hộ nông dân, các thửa ruộng đều phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống thủy lợi địa phương, nên rất mong các cấp lãnh đạo địa phương quan tâm sớm có giải pháp để đắp đập ngăn mặn.
Liên quan việc đắp đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện, UBND TX Điện Bàn thông tin, hàng năm, hạ lưu sông Vĩnh Điện thường xuyên bị mặn xâm nhập sâu từ nguồn nước mặn sông Hàn (TP Đà Nẵng) vào.
Trước tình hình đó, từ 2013 đến nay, UBND TX triển khai phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn, giữ ngọt nhằm đảm bảo nguồn nước tưới gần 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp của các xã, phường vùng Đông TX Điện Bàn và các khu vực Hội An và cả TP Đà Nẵng. Ngoài ra, đập ngăn mặn này còn giúp Nhà máy nước Vĩnh Điện hoạt động ổn định để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân Điện Bàn.
Chỉ vì thiếu cát xây đập tạm?
Năm nay công trình đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện vẫn thống nhất chủ trương xây dựng trên vị trí cũ thuộc phường Điện Ngọc, cách trạm bơm Tứ Câu về hạ lưu khoảng 350m. Quy mô dự án gồm tuyến đập dài khoảng 130m ngăn toàn bộ mặt cắt sông Vĩnh Điện; thân đập được đắp bằng cát với gần 10.000m3. Dự án có tổng vốn đầu tư 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua 2 lần tổ chức đấu thầu đều không có đơn vị nào tham dự gói thầu thi công công trình này.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự việc trên do thiếu cát. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, vật liệu dùng cho công trình chủ yếu là cát, với khối lượng cần dùng khoảng 8.500m3 lấy từ mỏ vật liệu trên sông Thu Bồn vận chuyển bằng đường sông, đường bộ.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hiện các đơn vị cung cấp vật liệu cát không đủ nguồn vật liệu để cung cấp 8.500m3 trong khoảng thời gian thi công 10 ngày, đêm. Ngoài việc khan hiếm nguồn cát, giá cát trên thị trường quá cao so với giá hồ sơ dự toán là 185.000 đồng/m3.
Theo một lãnh đạo TX Điện Bàn, trước tình trạng khó khăn về nguồn cát, các ngành chức năng TX đã khảo sát và xét thấy nguồn cát từ dự án Nạo vét sông Cổ Cò đảm bảo kỹ thuật để đắp đập ngăn mặn. UBND TX đã có văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan xem xét, cho phép sử dụng nguồn cát từ dự án nạo vét sông Cổ Cò (hiện đang triển khai trên địa bàn phường Điện Dương, Điện Ngọc) do BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, để thi công công trình đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện.
Trước việc cấp bách cứu lúa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu đã có chỉ đạo thống nhất chủ trương cho phép UBND Điện Bàn sử dụng nguồn cát từ dự án nạo vét sông Cổ Cò đang tập kết tại các bãi chứa để đắp đập trên sông Vĩnh Điện.
Cùng với đó, UBND tỉnh đề nghị UBND Điện Bàn có trách nhiệm làm việc với BQL để thống nhất vị trí lấy cát; thời gian thực hiện, biện pháp phối hợp theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ khối lượng cát xúc bốc lên xe vận chuyển; sử dụng đúng mục đích phục vụ thi công công trình. Trên cơ sở đó, các đơn vị tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán công trình phù hợp cự ly vận chuyển từ vị trí lấy cát đến chân công trình; làm việc với Sở TN&MT để thống nhất xác định các nghĩa vụ tài chính với khối lượng khoáng sản cần sử dụng theo đúng quy định để triển khai thực hiện.
Một lãnh đạo địa phương chia sẻ với PLVN, Quảng Nam cần phải tính tới việc làm đập vĩnh cửu thay vì mỗi năm đắp đập tạm thời tiêu tốn 2-3 tỷ đồng cho việc ngăn mặn, nhưng tới tháng 8 hàng năm phải phá bỏ. Kinh phí và nguồn cát không phải là bài toán nan giải với Quảng Nam, nhưng lại đang đang gặp vướng mắc trong vấn đề cấp phép và các thủ tục liên quan.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.