Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17/11, trận lốc xoáy bất ngờ quét qua xã Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi) khiến nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng.
Trong căn nhà chỉ còn trơ lại khung gỗ cùng vài mảng tường đổ nát, ông Cao Xuân (74 tuổi, thôn Phước Lợi) bần thần kể lại giây phút kinh hoàng: “Lúc mưa gió tôi vẫn còn thức, sau đó thấy gió mạnh nên tôi đóng chặt cửa, rồi tự dưng nghe “ào” một cái là bay mất mái nhà luôn. Nhanh lắm, tích tắc thôi, lần đầu tôi chứng kiến trận lốc như thế, trước giờ chỉ thấy trên tivi thôi. May mà tôi kịp gọi thằng con thức dậy chạy ra chứ không bị cây rớt xuống đâm trúng”.
![]() |
| Trận lốc xoáy bất ngờ quét qua xã Nguyễn Nghiêm vào rạng sáng 17/11 gây thiệt hại nặng cho bà con địa phương. |
Cách đó không xa, căn nhà của bà Thạch Thị Muống (65 tuổi) tài sản tích góp cả đời cũng bị gió lốc quật sập chỉ sau vài phút. Bà thất thần nhìn đống gạch vụn vừa là tổ ấm vừa là gia sản duy nhất của vợ chồng bà.
“Qua cơn lốc là trắng tay! Gió mạnh như muốn bốc cả nhà lên trời. Ngói rơi rầm rầm, mái tôn bay tứ tung như bom nổ. Chúng tôi chỉ biết ôm nhau cầu trời, may mắn không ai bị thương”, bà Muống nghẹn giọng.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm Huỳnh Thanh Thao, lốc xoáy gây thiệt hại tại hai thôn Phước Lợi và Tân Sơn với 25 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa và chuồng trại
![]() |
| Người dân thu dọn các mảnh ngói, xi măng vỡ nát. |
“Xã đã huy động lực lượng quân sự và dân quân hỗ trợ người dân dọn dẹp, dựng nhà tạm, ưu tiên các hộ già yếu, neo đơn để đảm bảo bà con có chỗ trú an toàn trong tối nay”, ông Thao nói.
Ngay sau khi nhận tin báo, Trung đoàn 887 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) điều hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ.
Trung tá Phan Văn Tình - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn cho biết, lực lượng triển khai các phần việc nhanh nhất có thể, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, phấn đấu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Rất may, vụ lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Chính quyền đang tiếp tục thống kê mức độ hư hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.
![]() |
| Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy. |
Trong khi đó, tại khu vực miền núi Quảng Ngãi trong sáng 17/11 có mưa lớn gây lũ cục bộ. Tại xã Sơn Hà, nước lũ dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi cầu Nước Bao, tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn.
Một đoạn cầu cùng mố cầu bị nước đánh gãy, cuốn trôi xuống dòng suối, khiến 288 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu ở hai thôn Mang Nà và Nước Nao bị cô lập hoàn toàn. Người dân không thể di chuyển mua nhu yếu phẩm hay tiếp cận y tế trong lúc mưa lũ còn phức tạp.
Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối yêu cầu người dân không liều mình qua lại khu vực cầu bị cuốn trôi, đồng thời tìm giải pháp tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân.


Cầu Nước Bao bị nước lũ cuốn sập một phần, chia cắt hoàn toàn 2 thôn với hơn 1.000 dân.
Trong 24 giờ qua (7 giờ ngày 16/11 đến 7 giờ ngày 17/11), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa rất to. Một số khu vực thấp trũng bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Các khu dân cư Bến Lội, An Sơn (xã Phước Giang, huyện Nghĩa Hành cũ) cũng đang bị cô lập tạm thời do nước tràn qua đường.
Các địa phương trong tỉnh đang khẩn cấp rà soát các điểm ngập sâu, sạt lở có nguy cơ đe dọa an toàn người dân; sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết. Lực lượng cứu hộ được triển khai thường trực tại các điểm xung yếu, đảm bảo thông tin liên lạc và ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.