Scandal BitcoinDeFi bùng lên từ đâu?
Sự xuất hiện trở lại của nhân vật “em trai Khá Bảnh” - Phạm Tuấn sau lùm xùm với sàn giao dịch Wolf Broker vừa “sập” khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh tay trắng, đã mang đến phẫn nộ trong dư luận dành cho dự án BitcoinDeFi.
Đồng loạt, một số lượng lớn các đơn vị truyền thông và các cá nhân có tầm ảnh hưởng đã đưa tin về BitcoinDeFi, dán mác “đa cấp” cho dự án này. Chính từ đây, cộng đồng trở nên hoang mang tột độ, lo ngại một dự án “đa cấp” núp bóng tài chính được thành lập bởi các “giang hồ mạng” Việt Nam sẽ tiếp tục gây hại đến an ninh xã hội.
Dù vậy, sau quá trình điều tra, đối chiếu pháp lý, không khó để xác định BitcoinDeFi sở hữu bộ giấy phép hoạt động hợp lệ được cấp bởi chính quyền Dubai, dưới hình thức của một doanh nghiệp phát hành dịch vụ tài chính, có trụ sở công ty mẹ tại Dubai Silicon Oasis (UAE) - chứ không thuộc về các “giang hồ mạng” Việt Nam như nghi ngại của phần đông cộng đồng.
Trên các phương tiện truyền thông chính thức, mô hình này đã liên tục khẳng định, nhấn mạnh về nguồn gốc pháp lý bằng việc công khai toàn bộ giấy phép hoạt động để cộng đồng có thể kiểm chứng.
Động thái công khai này là đủ để kết luận, chừng nào BitcoinDeFi chưa bị “phanh phui” vì sử dụng giấy phép hoạt động “giả”, thì chừng đó chưa đủ bằng chứng để kết luận mô hình này mập mờ về nguồn gốc.
Ngoài ra, qua tìm hiểu các kênh truyền thông của dự án BitcoinDeFi, phóng viên không tìm thấy tài liệu nào quảng bá “đầu tư không có rủi ro”, hay “cam kết trả lợi nhuận hàng tháng” như đồn thổi.
Vì lẽ đó, bản chất của dự án này tốt hay xấu có lẽ sẽ cần thêm thời gian để kết luận, nhưng việc họ từng cam kết như đã nêu thì là tin đồn không chính xác. Rất có thể, các tin đồn này bắt nguồn từ chủ ý lôi kéo sự quan tâm, khai thác hiệu ứng đám đông của một số cá nhân và đơn vị truyền thông.
Cẩn trọng với tâm lý đám đông dẫn dắt
Mạng xã hội là môi trường lý tưởng để hiệu ứng đám đông phát huy sức mạnh, dù không phải lúc nào nó cũng mang đến sự thật và những điều tích cực.
Nguồn cơn của một làn sóng tẩy chay đôi khi chỉ xuất phát từ quan điểm của vài cá nhân. Khi xuất hiện một số ý kiến phản đối ban đầu mang tính chỉnh thể (dù trên thực tế có thể chỉ là phiến diện), nhưng qua nhiều tầng nấc tiếp nhận, với tính chất “tam sao thất bản”, các ý kiến sau đó ngày càng sai lệch và xa rời so với ý kiến ban đầu, khiến những thông tin mà người tiếp nhận càng về sau sẽ càng sai lệch, tạo nên sự bức xúc càng lớn và phản ứng càng quyết liệt - dù cho nguyên nhân thực sự của bức xúc đó có thể chưa được lý giải đầy đủ.
Hiển nhiên, sự thật thì lại không do đám đông quyết định. Một vấn đề đúng hay sai sẽ do những yếu tố khác thuộc về tính khoa học và tính khách quan quyết định. Dù vậy, việc mặc nhiên đánh giá, thừa nhận điều gì đó theo thói quen, theo quán tính mà không phản biện, tư duy độc lập đã trở nên thông thường và ai cũng có thể mắc phải.
Vậy nguồn cơn nào đã dẫn đến cục diện báo chí bất lợi như hiện nay dành cho dự án BitcoinDeFi và sự nhiễu loạn thông tin, hoang mang trong dư luận?
Một KOL công nghệ rất nổi tiếng thời gian gần đây với sứ mệnh bảo vệ cộng đồng trước những nguy hiểm trên không gian mạng, lẽ ra phải tiên phong tìm hiểu sâu sát về một dự án đang bị cộng đồng đặt dấu hỏi để đưa ra nhận định chuyên môn thực tế, làm rõ bản chất, giúp đỡ cộng đồng, đúng với ngọn cờ trách nhiệm được anh giương cao.
Nhưng tất cả những gì KOL nổi tiếng này làm với một “vụ án” công nghệ rất lớn thời gian qua như BitcoinDeFi chỉ là copy bài và trích dẫn từ một nguồn tin khác, rồi vội vàng xóa đi ngay sau đó (?). Điều đáng ngạc nhiên là phần lớn cộng đồng đều không nhận ra hành động cẩu thả, thiếu trách nhiệm của KOL này.
Tiếp nối, hàng loạt các cá nhân khác có ảnh hưởng trong thị trường tiền mã hóa và các đơn vị truyền thông đã dựa trên danh tiếng, “chuyên môn” của KOL kia làm cơ sở tham chiếu để đưa tin, kêu gọi tẩy chay BitcoinDeFi, tạo đà xuất bản thêm những tin đồn “tam sao thất bản” khác.
Dự án tiền mã hóa của Dubai đã bị kết tội theo một cách tội nghiệp: không bằng chứng và lý lẽ trực diện, ngoài những câu chuyện “hút view” về “em trai Khá Bảnh” cùng sàn Wolf Broker vừa giải tán - vốn là một dự án hoàn toàn khác. Việc mặc định liên hệ bê bối của sàn Wolf Broker với bản chất độc lập của một dự án khác là thiếu dẫn chứng, thiếu “mạch nối” để hình thành cơ sở nghị luận.
Thiết nghĩ, mong muốn bảo vệ an ninh xã hội trước những mối nguy hiểm rình rập luôn là động cơ tốt, nhưng nó cần đi kèm với đầu tư thời gian nghiêm túc và tìm hiểu thông tin để phản biện đúng đắn. Trong mọi vụ việc, trách nhiệm cộng đồng của các cá nhân có tầm ảnh hưởng và các đơn vị truyền thông là rất đáng suy ngẫm.
Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.