Nhiều người nhà đi cùng chuyến xe
Sáng sớm 14/2, sau khi vụ tai nạn xảy ra, rất đông bà con, người thân và xóm làng tập trung đến nhà ông Nguyễn Văn Luận ở thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa. Các công việc dựng trại, chuẩn bị cho tang lễ đang được người thân, bà con tiến hành.
Bên trong căn nhà, vợ ông là Trần Thị Máy, 55 tuổi và con trai Nguyễn Trần Hữu Trung, 24 tuổi vừa được đưa từ bệnh viện về. Ông Luận thất thần, ngồi trong góc nhà tránh né mọi người. Tiễn vợ con lên xe lúc 3 giờ sáng chưa đầy hai tiếng sau ông nhận tin dữ mất cả vợ và con sau vụ tai nạn thảm khốc. Nỗi đau ập đến đột ngột, quá sức với ông.

Hơn hai tuần trước, anh Trung bị chấn thương, đứt dây chằng sau trận đá banh ở xã. Sau khi ra bệnh viện tại Đà Nẵng kiểm tra, các bác sĩ hẹn ngày mổ. Yêu cầu nhập viện điều trị nên vợ ông đi cùng chuyến xe ra Đà Nẵng chăm sóc cho con. Hành trình ấy dừng lại khi tai nạn thảm khốc lấy đi sinh mạng vợ con ông trong tích tắc.
“Ai mà ngờ xảy ra tai nạn thảm như vậy. Ông ấy mất cả vợ lẫn con. Hai vợ chồng có một con trai duy nhất đó thôi. Hôm qua chú cháu tôi còn ngồi chơi với nhau”, ông Võ Văn Thanh hàng xóm ông Luận cho biết.
Trên chuyến xe tai nạn có hai người thân là anh trai và chị dâu ông Bạch Ngọc Nhạn ở thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Hơn 8 giờ sáng, gia đình ông Nhạn nhận tin dữ. Anh trai là ông Bạch Ngọc Linh, 60 tuổi tử vong sau khi tai nạn xảy ra; chị dâu là bà Phạm Thị Mơ, 60 tuổi hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch.
Rất đông bà con, người thân đến nhà ông Nhạn để chia sẻ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Vừa lo đưa anh trai về nhà chuẩn bị hậu sự, gia đình ông Nhạn vừa lo ở bệnh viện cứu chữa cho người còn lại. Ông Nhạn cho biết, anh trai không được khỏe nên gia đình nhờ chị dâu đưa ra thành phố Đà Nẵng khám, kiểm tra sức khỏe. Do không rành đường đi và bệnh viện nên gia đình ông nhờ chị dâu đưa đi, về trong ngày.
“Chị dâu tôi đang ở bệnh viện nhưng bác sĩ bảo nặng quá. Chị dâu đưa em đi khám bệnh vì đây là lần đầu tiên anh tôi đi khám bệnh ở xa. Giờ chỉ mong đừng thêm người mất nữa”, ông Nhạn xót xa.
Tai nạn trên xe dịch vụ đưa người dân đi khám bệnh
Xe khách 16 chỗ nhưng chở 21 người, hầu hết là người dân đi khám, điều trị bệnh tại các bệnh viện của thành phố Đà Nẵng thuộc 4 xã thành phố Quảng Ngãi và xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa. Trong đó, nhiều nhất ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa có 7 nạn nhân; các xã Nghĩa Hà 5 nạn nhân, xã Nghĩa Phú 3 nạn nhân, Nghĩa An 2 và Nghĩa Dũng một nạn nhân cùng một nạn nhân chưa rõ danh tính.
Đến thời điểm này có 13 người bị thương, 8 nạn nhân tử vong sau tai nạn giao thông.

Anh Phạm Đức Hậu ở thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi là tài xế tử vong sau vụ tai nạn. Người nhà anh Hậu cho biết, gia đình chuyên dịch vụ đưa đón người dân đi khám, điều trị bệnh tại các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng. Anh Hậu hoạt động dịch vụ này hơn 8 năm. Hằng ngày, anh đón khách và xuất phát từ thành phố Quảng Ngãi khoảng 3h30, đưa người dân ra thành phố Đà Nẵng và trở về nhà cuối ngày.
“Xe dịch vụ đi từ thứ 2 đến thứ 6, sáng đi chiều về trong ngày thôi. Chủ yếu là đưa đón người dân đi khám bệnh ở Đà Nẵng, cuối tuần thì nghỉ”, người thân anh Hậu cho biết.
Từ nhiều năm qua, người dân ở các huyện, xã trong tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên đi khám, điều trị bệnh tại các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng. Mặc dù tại tỉnh Quảng Ngãi có nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên sản-nhi và các phòng khám tư nhân thế nhưng rất nhiều người dân vẫn chọn lựa khám, chữa bệnh ở các tỉnh thành khác, nhiều nhất là thành phố Đà Nẵng. Thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà có hơn 300 hộ dân.
Từ nhiều năm qua, nhiều người dân ở đây đều đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng chứ không chọn các bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Phạm Công, thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà chia sẻ, trên xe tai nạn đó có đến 4 người cùng thôn, hai người mất hai người cấp cứu. “Ở đây hầu như ngày nào cũng có người đi khám bệnh từ Đà Nẵng về. Dân ở đây có thói quen là ốm bệnh hay kiểm tra sức khỏe tổng quát cứ đi ra đó thôi”.
Hiện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo ngành chức năng thăm hỏi, chia sẻ, động viên người bị nạn, đồng thời thăm viếng, chia buồn gia đình nạn nhân tử vong.
PLM - Từ một vùng quê vốn dĩ thuần nông, xã Hưng Nguyên nay đã vươn mình trở thành cực tăng trưởng mạnh mẽ của toàn tỉnh Nghệ An. Lực đẩy cho sự lột xác ấy chính là làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, với điểm nhấn trung tâm là sự hiện diện của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP.
(PLM) - Sáng 21/3/2026 tại Hà Nội, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr. Hải Lê chính thức được cấp phép hoạt động, đánh dấu bước chuyển từ phòng khám chuyên khoa sang mô hình bệnh viện chuyên sâu. Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy chuẩn hóa, minh bạch hóa lĩnh vực thẩm mỹ.
PLM - Đi bộ vào viện để khám do đau lưng, nhưng khi rời đi, người bệnh lại phải chịu cảnh liệt hoàn toàn hai chi dưới. Đó là bi kịch đang xảy ra với bà Trần Thị Ngân, trú tại phường Thành Vinh, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Nghệ An. Sự việc đang dấy lên những nghi vấn đặc biệt nghiêm trọng về quy trình điều trị y tế tại cơ sở này.
Ngày 19.3.2026 Toà án nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972 và đồng phạm, Phương nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang. Năm 2020, trung tâm có triển khai 15 hạng mục sửa chữa, xây dựng bằng ngân nhà nước, trong đó có 3 hạng mục không thi công nhưng Phương đã chỉ đạo lập khống hoá đơn chứng từ để rút tiền từ ngân sách chiếm đoạt tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn 405 triệu đồng.
PLM - “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” – đó là nguyên tắc đang được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt trong kiểm tra nồng độ cồn, nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông và bảo vệ bình yên cho mỗi hành trình.
Cứ mỗi dịp năm chẵn, người dân làng Siêu Quần - xã Đại Thanh lại nô nức chuẩn bị cho lễ hội truyền thống vào ngày 10 và 11 tháng 2 âm lịch. Giữa lòng Thủ đô hiện đại, hào khí của những đội bơi nam vạm vỡ và nữ dẻo dai đang làm sống dậy một vùng quê ven sông, hứa hẹn một mùa hội bơi thuyền 2026 đầy bùng nổ.
(PLM) - Sau mất mát do bão lũ, gia đình ông Phan Trọng Ký (67 tuổi, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) đã có nơi ở kiên cố từ sự chung tay của Báo Pháp luật Việt Nam, chính quyền địa phương và người dân, một minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.
PLM - "Giữa áp lực nan y, niềm tin và sự đồng hành của gia đình, lương y giúp nhiều bệnh nhân kiên trì chiến đấu, tìm nguồn động viên từ giải pháp hỗ trợ sức khỏe, nâng cao thể trạng trên hành trình hồi phục."
PLM - Phát triển các khu công nghiệp luôn được xem là đòn bẩy kinh tế quan trọng của địa phương. Xuyên suốt quá trình này, Đảng và Nhà nước luôn quán triệt nguyên tắc không đánh đổi quyền lợi chính đáng của nhân dân để chạy theo tăng trưởng. Dù vậy, tại dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 (tỉnh Thái Nguyên), công tác thực thi chính sách dường như đang gặp phải những vướng mắc cần được nhìn nhận thấu đáo.
Theo phản ánh, công trình xây dựng tại ngõ 76 phố Mai Dịch, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, thi công thiếu an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn nhà của ông Hoàng Ngọc Dũng là hộ dân liền kề. Ngày 02/02, UBND phường Phú Diễn đã có quyết định số 199, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Trọng Giảng, là chủ sở hữu của công trình đang xây dựng, với mức xử phạt là 35 triệu đồng; vì đã tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.