Dẫu biết câu “Bao giờ lấy chồng?” ở một khía cạnh nào đó là thể hiện sự quan tâm của người hỏi với hạnh phúc của con cháu trong nhà, nhưng nó cũng là một gánh nặng - một áp lực không hề nhỏ với những người nhận được sự quan tâm về chuyện đầy riêng tư ấy, đặc biệt ở nông thôn.
Dù là thể hiện thái độ khó chịu ra mặt hay tươi cười mạnh mẽ xóa tan ánh nhìn thương cảm về mình với cái mác “gái lớn chưa chồng”... vẫn sẽ khiến con gái chạnh lòng lắm lắm.
Những ngày Tết thế này, các cô gái ở tuổi 28, 29 chưa chồng vẫn muốn nhận lì xì, muốn được về ăn Tết cùng bố mẹ, đi dạo chợ quất với em trai... họ có "cả trời tâm tư" muốn được giãi bày.
Vẫn thích Tết
Minh Hà, một “dân” văn phòng và là một cô nàng độc thân. Tết này Hà đã chính thức bước sang tuổi 30, nhưng vẫn rất thích đi chơi ngày Tết.

Minh Hà chia sẻ vẫn bình tĩnh đợi thần tài se duyên.
“Mình vẫn rất thích Tết được nghỉ ngơi và đoàn viên bên gia đình. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên gia đình mình có xu hướng tối giản mọi thứ, từ thực đơn ăn uống, đến phương pháp nấu nướng cũng chuyển từ ăn món sang nướng lẩu cho nhanh. Trang trí, bày biện cũng không quá cầu kỳ, có đào, có quất nhưng kiểu nhỏ xinh không tốn kém”, Hà chia sẻ.
Còn với Hồng Hạnh, làm việc trong mảng báo chí – truyền hình, Tết vui là được về với gia đình. Hạnh chia sẻ, cả năm đi làm mong mỏi đến Tết để được về với bố, mẹ. “Tết này của mình chỉ là ăn, ngủ, phụ mẹ nấu cơm thôi, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên mọi thứ được gia đình mình cắt giảm đi rất nhiều. Được về nhà với bố mẹ, ăn cơm cùng gia đình với mình mọi thứ như thế đã là quá đủ”.
Không riêng gì Minh Hà và Hồng Hạnh, với Bảo Anh, 25 tuổi, Tết này cũng là một trải nghiệm mới. Bảo Anh tâm sự: “Tết năm nay với mình khá đặc biệt, một phần vì mình mới bỏ công việc làm thuê để học hỏi về kinh doanh, nên chưa ổn định, một phần là năm nay mình có người yêu đúng dịp Tết, gia đình cũng bớt phần nào lo lắng thúc giục mình”.

Gia đình Minh Hà đón năm mới.
Bình tĩnh đợi thần tài se duyên
Bất cứ cô gái nào, dù đã có người yêu hay chưa thì mỗi dịp Tết đến đều mong mỏi được quây quần bên gia đình, được đi thăm họ hàng, hàng xóm, gặp mặt anh, em, bạn bè. Tuy nhiên, cũng không ít người bị cả gia đình tạo áp lực, khiến sự vui vẻ đoàn viên vơi bớt phần nào.
Minh Hà chia sẻ cảm thấy áp lực lấy chồng với con gái không chỉ đến từ những người ngoài xã hội mà có khi xuất phát từ chính những người thân thuộc nhất là bố mẹ, đặc biệt trong nội tộc. “Trước mọi người còn chủ động mai mối cho. Nhưng mình đều không thấy phù hợp, nên không có mối nào thành cả. Do đó, cả gia đình đành mong chờ người mình chọn và thấy hợp”, Hà cười, cho biết.
Chia sẻ về lý do vẫn độc thân, Minh Hà cho rằng vì vẫn "mải vui sống", “hưởng thụ” cuộc sống độc thân mãi rồi nên quen. “Khi gặp gỡ ai đó, nếu họ không đem lại cảm giác hạnh phúc hơn khi độc thân, mình đều không tiến tới”.

Bảo Anh mới bước sang tuổi 25 nhưng cũng đã bị cả gia đình thúc giục chuyện lấy chồng.
Giống Minh Hà, dù mới bước sang tuổi 25 nhưng Bảo Anh cũng thấy áp lực vì chuyện lấy chồng. “Gia đình nội ngoại đều đang rất giục. Áp lực thì cũng có nhưng bố mẹ thì hiểu tính mình nên cũng không gây sức ép nhiều. Để bố mẹ lo và hiểu mình hơn nên mình đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm của mình. Với mình thì lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là thời điểm này mình chưa sẵn sàng”.
Khác với Minh Hà và Bảo Anh, Hồng Hạnh không cảm thấy áp lực vì chuyện chưa lấy chồng. Nhưng để ăn Tết được vui hơn và cũng không muốn cả gia đình suy nghĩ, Hạnh chọn cách hạn chế gặp gỡ nơi đông người. “Mình chỉ ở nhà chơi với bố mẹ, anh chị và các cháu, gặp những người bạn thân thiết để làm sao tránh những câu hỏi làm mình mất vui. Mình vẫn được cả gia đình ủng hộ nên chuyện lấy chồng, mình vẫn bình tĩnh lắm”, Hồng Hạnh nói.
Về quan niệm kết hôn muộn là không tốt, Minh Hà chia sẻ: “Lấy chồng sớm hay muộn, kết hôn hay không kết hôn đều có hối hận. Muốn tự do thì phải chịu được cô đơn, muốn không cô đơn có mái ấm gia đình phải biết "chấp nhận gông còng". Nên không thể khẳng định lấy chồng muộn tốt hay không tốt. Hôn nhân phải là cuộc sống của 2 người, hợp nhất để cùng gánh vác cuộc sống, gia đình, chia sẻ vui buồn, chăm sóc nhau khi ốm đau, bệnh tật. Là đoạn đời gắn kết tâm hồn, đồng điệu tiến về tương lai. Mình tin rằng, hạnh phúc chỉ đến với cô gái nào biết rõ bản thân muốn gì, biết rồi mới không có hối hận”.
Còn với Bảo Anh: “Lấy chồng là việc đại sự nên không thể vì quan điểm lấy chồng muộn không tốt mà chúng ta vội vàng được. Cốt là nửa đời sau hạnh phúc chứ không phải nửa đời sau “có chồng”. Về việc chọn nửa kia thì mình có đề ra 2 tiêu chí, nếu "phạm phải" thì không thể lấy làm chồng, một điều nữa là chưa rõ ràng với người yêu cũ, hai là không có chí làm ăn, không tự chăm lo đc cho mình. Năm mới đến rồi, mình cũng không mong gì nhiều, mình chỉ mong mình có đủ sức khoẻ và gia đình bình an vượt qua đại dịch”.
Minh Hà dí dỏm tiết lộ thêm về kế hoạch trong năm mới: "Nguyệt lão từ chức rồi, giờ người se duyên là thần tài’ - một câu nói hot trend trên tiktok làm mình có cảm hứng cho những kế hoạch năm mới. Mình sẽ tập trung để đạt được tự do về tài chính bằng 3 nguồn thu nhập: từ lương, từ kinh doanh, từ đầu tư. Biết đâu trong quá trình học hỏi và thực hiện mục tiêu đó. Thần tài đến với mình rồi kiêm se duyên cho mình luôn”.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.
Từ xuất phát điểm khiêm tốn chỉ với 7 cán bộ ban đầu, Báo Pháp luật Việt Nam đã vươn mình trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, phủ sóng mạnh mẽ trên nền tảng số. Xuyên suốt chặng đường 41 năm qua, Báo luôn tự hào là cánh tay nối dài của Bộ Tư pháp, tiên phong lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đánh giá về hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định: "Báo Pháp luật Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận nòng cốt của Bộ Tư pháp, đồng thời là cơ quan báo chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông pháp luật. Hơn bốn thập kỷ qua, Báo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội, trở thành cầu nối tin cậy giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đồng thời gắn kết quá trình xây dựng pháp luật với thực tiễn đời sống. Không chỉ khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, Báo còn hun đúc tinh thần thượng tôn pháp luật, phụng sự xã hội. Bản sắc ấy, được vun đắp qua nhiều thế hệ người làm báo Pháp luật Việt Nam, đó cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt và vị thế vững chắc của Báo Pháp luật Việt Nam trong hệ thống báo chí cách mạng”.
(PLM) - Mùa hè là thời điểm các bệnh lý về mắt có xu hướng gia tăng do thời tiết nắng nóng, cường độ tia UV cao, khói bụi, ô nhiễm môi trường và việc tiếp xúc nhiều với nước tại bể bơi, sông, biển. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng điều hòa trong thời gian dài hoặc làm việc liên tục với các thiết bị điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt.
(PLM) - Cách đây 41 năm, ngày 10/7/1985, số báo Pháp luật thường thức đầu tiên – tiền thân của Báo Pháp luật Việt Nam ngày nay – đã được xuất bản và phát hành đến tay bạn đọc, mở đầu cho một hành trình bền bỉ lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và ngành Tư pháp Việt Nam.