Đã thành thông lệ hàng năm, Ban Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Ban chấp hành công đoàn Bệnh viện, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phòng Công tác xã hội cùng cán bộ nhân viên bệnh viện đã có mặt tại các khu điều trị phong để thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con bệnh nhân Phong trên nhiều tỉnh, thành.
Theo kế hoạch, các đoàn công tác của bệnh viện sẽ trao 650 suất quà đến bệnh nhân phong đang sống, điều trị ở 10 khu điều trị phong khu vực miền Bắc gồm: Bệnh viện Phong Chí Linh - Hải Dương; Bệnh viện Phong - Da liễu Bắc Ninh; Khu điều trị Phong Văn Môn, Thái Bình; Khu điều trị Phong Ba Sao, Hà Nam; Khu điều trị Phong làng Tô, Thanh Hóa; Khu điều trị Phong Chiềng Cang, Sơn La; Khu điều trị Phong Nậm Zin, Điện Biên; Khu điều trị Phong Phú Bình, Thái Nguyên; Khoa điều trị Phong Bệnh viện Da liễu Hà Nội.
Cùng với đó, các hoạt động phòng chống bệnh phong vẫn được tiếp tục thực hiện. Hiện nay, toàn quốc còn khoảng 8.000 bệnh nhân phong đang quản lý và hàng năm phát hiện mới khoảng 100 bệnh nhân. Trong đó, đáng chú ý, vẫn phát hiện bệnh nhân phong ở các thành phố lớn.

Tại khu điều trị phong Ba Sao (Hà Nam), các cụ vui cười móm mém khi nhận những phần quà của bệnh viện, của các nhà hảo tâm.
Bị bệnh phong từ năm 18 tuổi, cụ Nguyễn Thị Thà gắn liền với Khu điều trị phong Ba Sao (Hà Nam) nhiều năm nay. Với cụ, niềm an ủi tuổi già đó là mỗi dịp tết đến xuân về, được nhận những món quà nhỏ nhưng ấm tình người của chương trình phong quốc gia, Bệnh viện Da liễu Trung ương.
“Khi được đoàn của Bệnh viện Da liễu Trung ương về thăm và tặng quà dịp Tết chúng tôi rất phấn khởi. Năm nào chúng tôi cũng được đoàn về thăm, tặng quà”, cụ Thà bày tỏ.

Đến thăm hỏi và tặng quà 96 người bệnh sống ở Khu điều trị phong Chí Linh (Hải Dương), Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương Nguyễn Văn Thành cho biết, cả nước còn 21 khu điều trị phong đang chăm sóc, điều trị cho khoảng 1.500 người bệnh. Đa số người bệnh phong tại các khu điều trị đã già yếu, không nơi nương tựa và có nhiều di chứng tàn tật do bệnh phong để lại.
Hầu hết người bệnh phong đều là người cao tuổi, ở khắp các nơi và sống tại khu điều trị cả vài chục năm, làm bạn với những bức tường, với họ, mặc cảm chính là khoảng cách vô hình tới cộng đồng. Các thầy thuốc tại khu điều trị phong vừa làm công việc chuyên môn khám bệnh, điều trị, vừa như người thân ân cần chăm sóc giúp họ vượt qua bệnh tật.
Những món quà tết hơn cả giá trị vật chất, mà còn giúp họ có thêm sức mạnh tinh thần để tin tưởng vào cuộc sống, thấy niềm vui của tết đến xuân sang, giống với mọi người, giống với mọi nhà.

“Những hoạt động này, phần quà này cũng nhằm để kết nối những trái tim nhân ái để lan tỏa những tình cảm, nhân lên những giá trị nhân văn làm cho các bệnh nhân đón Tết ấm áp, hạnh phúc hơn”, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương Nguyễn Văn Thành chia sẻ.
Tết là sum vầy, tết là sẻ chia. Mang xuân ấm đến bệnh nhân phong là chương trình thường niên mà bệnh viện da liễu trung ương tổ chức, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Bệnh phong do vi khuẩn Mycobacterium leprae gây ra. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây loét da, tổn thương thần kinh và suy nhược cơ, gây ra nhiều biến dạng và tàn tật nghiêm trọng, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người bệnh bởi trước đây, người bệnh thường phải gánh chịu nhiều thành kiến sai lầm, bị kỳ thị, hắt hủi, xa lánh của cộng đồng.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.