Vật lộn với con đường đất như đầm lầy ruộng thụt, gần 10 km men theo dòng suối có màu đỏ đục chảy len lỏi trong địa bàn xã Khánh Hòa (Lục Yên, Yên Bái). Mất hơn một giờ sau chúng tôi đã đến thôn Làng Chạp, nơi được mệnh danh là "thủ phủ" đá đỏ quý hiếm.

Đứng trước ngã 3 suối, anh H người dẫn đường chỉ tay vào dòng nước buồn bã chia sẻ: “Cũng may là còn con suối kia hòa loãng nếu không thì cứ tình trạng khai thác đá đỏ tạo nhiều bùn đặc sánh thế này thì người dân không thể canh tác tưới tiêu cho đồng ruộng phía dưới được”.
Tiếp tục di chuyển đã xuất hiện từng tốp người cũng đang đi dọc con suối. Gặp 1 số người đi ngược chiều, anh H dừng lại nói chuyện bằng tiếng dân tộc sau đó dịch lại cho chúng tôi: “Phía bên kia làm quy mô lắm có lắp cả thiết bị CAMERA giám sát cơ nhưng mà họ không cho vào đâu?
Bên này hàng chục điểm cũng dùng máy xúc đào tới tẩy xong đã rút máy xúc ra rồi giờ chỉ còn công nhân sàng tuyển bắn xì bằng hệ thống bơm xịt thôi”.

Quan sát theo hướng tay chỉ của những người dân, chúng tôi thấy phía bên kia là cả một quả đồi đang bị bới móc bởi mấy chiếc máy xúc cỡ lớn mà theo họ thì rất khó tiếp cận.
Đường ống cũng như các thiết bị máy móc được lắp đặt rất bài bản chuyên nghiệp. Điều đáng nói là không hề có bất cứ hệ thống xử lý chất thải nào mà tất cả đều tống thẳng xuống suối.

Qua mấy điểm tiếp theo bắt gặp nhiều người dân áo quần lấm lem bùn đất đang dùng cuốc xẻng đào bới và lấy máy bơm nước công suất lớn phun rửa bới nhặt những viên đá có màu đỏ đun bỏ vào lọ hoặc cất giấu trong bọc túi ny long đẫm nước.
Anh P người làng Chạp khoe với chúng tôi: “Bọn em làm ăn chia với chủ đất là chị H nên không phải mua chứ dân nơi khác đến là cứ phải mua đất rồi mới thuê máy xúc đào khoét tốn kém lắm.

Khi được hỏi khu vực máy xúc đang gào rú hoạt động là của ai? Anh H cho biết: "Hầu hết đất ở đây chưa có GCNQSDĐ, phía trên kia là rừng phòng hộ đấy. Còn chỗ máy xúc đang tìm đá đỏ kia của ai thì không biết. Chỉ biết việc đào bới này là của mấy người ở trên huyện Lục Yên về làm đấy. Cái máy xúc màu xanh kia hôm nọ bị bắt vì cuốc tìm đá đỏ. Mới được thả ra hôm nay lại thấy làm bình thường."
Sau khi chứng kiến nhiều ha đất bị đào bới không thương tiếc gây ô nhiễm nặng nề về nguồn nước. Chúng tôi đã liên hệ với ông Vũ Hoàng – Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa (Lục Yên, Yên Bái).
Ông Hoàng khẳng định: “Toàn bộ việc khai thác đá đỏ ở khu vực thôn Làng Chạp là vụng trộm. Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra và cũng phát hiện nước suối đỏ đục.
Nhưng khi vào tới nơi thì các đối tượng đã tháo dỡ rút chạy nên không bắt được. Cũng có 1 vài vụ bị xử lý về lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép mà gần đây nhất vào khoảng tháng 6 -7 “.

Thông tin hàng loạt vụ khai thác đá đỏ trái phép ở xã Khánh Hòa đã được chuyển tới ông Đinh Khắc Yên – Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (Yên Bái). Ông Yên cho biết sẽ kiểm tra ngay và có biện pháp xử lý.

Với những ghi nhận thực tế tại hiện trường khai thác đá đỏ thuộc thôn Làng Chạp xã Khánh Hòa.
Pháp luật Plus đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, truy quét đình chỉ mọi hoạt động khai thác đá đỏ trái phép. Tạo điều kiện cho người dân có nguồn nước sạch, yên tâm canh tác trên đồng ruộng của mình.
(PLM) - Sáng ngày 23-5, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn và đoàn công tác gồm các thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tú, Mai Lương Khôi cùng các đơn vị trực thuộc bộ đã tới thăm, dâng hương hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
(PLM) - Đường đá cổ Pavi, là sợi dây kết nối lịch sử giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai, không chỉ là một lối đi, mà là một hành trình thức tỉnh tâm hồn. Được xây dựng từ năm 1920, dưới thời Pháp thuộc, đến nay, trải qua bao mưa nắng, con đường đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, rêu phong phủ kín, để rồi những năm gần đây, khi những tín đồ du lịch khám phá tình cờ "đánh thức", nó mới thực sự trở thành một huyền thoại du lịch. Theo dự kiến, giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 chinh phục cung đường “Con đường đá cổ Pa Vi” tại xã Sin Suối Hồ sẽ được Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2026.
(PLM) - Những video chỉ kéo dài vài chục giây đang dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của giới trẻ trên môi trường số. Tuy nhiên, phía sau cảm giác thư giãn tức thời ấy là nguy cơ suy giảm khả năng tập trung, lệ thuộc vào kích thích nhanh và thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin mà nhiều người không hề nhận ra.
(PLM) - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội.
(PLM) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.
(PLM) - Tại dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, Hà Nội đề xuất các cơ chế ưu đãi như quỹ đất, nguồn vốn, chủ trương đầu tư.
(PLM) - Hội thao Đặc công toàn quân 2026 sôi nổi tại Trường Sĩ quan Đặc công, quy tụ hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tranh tài, lan tỏa tinh thần “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, hun đúc bản lĩnh, ý chí quyết thắng người lính đặc công.
(PLM) - Theo Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng mà Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ được miễn phép xây dựng.
Sau 5 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, nhiều tuyến phố ở Thủ đô đã có những chuyển biến rõ nét. Bên cạnh việc siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, xử lý vi phạm của lực lương chức năng.
PLM - Tối 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khóa IV với chủ đề “Chạm 18: Solaria”. Chương trình là dấu mốc đặc biệt khép lại hành trình ba năm thanh xuân của học sinh cuối cấp trước khi chính thức bước sang một chặng đường mới.