Người mua khóc ròng kêu cứu
Theo đơn kêu cứu gửi Báo điện tử Xây dựng, các khách hàng bao gồm: Bà Đặng Thị Hoa Nữ, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Đặng Thị Thu Phương đã tham gia ký kết các hợp đồng vay vốn, góp vốn và đặt cọc liên quan đến Dự án biệt thự nghỉ dưỡng Shiki Khải Lĩnh và Dự án Shophouse Nghi Sơn Luxury của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng với tổng số tiền là 11.670.000.000 đồng.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Shiki Hải Lĩnh Park (Gọi tắt là Dự án Biệt thự nghỉ dưỡng Shiki Khải Lĩnh).
Cụ thể đơn kêu cứu có nội dung sau:
“Vào tháng 01/2022, chúng tôi liên hệ với Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Hồng, gặp trực tiếp Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Thành Trung. Ông Trung thông tin rằng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng đã mua lại Dự án Shiki Hải Lĩnh của Công ty TNHH Nghi Sơn Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa có hợp đồng đủ điều kiện pháp lý giữa 2 bên chuyển nhượng. Chính vì vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng đề nghị với chúng tôi ký Hợp đồng vay vốn số 01-2701/2022/HĐVV-HHG ngày 27/01/2022 giá trị vay vốn 6.000.000.000 đồng và Hợp đồng để đặt cọc cho 20 căn biệt thự của Dự án Shiki Hải Lĩnh.

Hợp đồng đặt cọc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng với khách hàng để giao dịch Dự án Shiki Hải Lĩnh do Công ty TNHH Nghi Sơn Việt Nam làm Chủ đầu tư.
Với Dự án Nghi Sơn Luxury, ông Nguyễn Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng thông tin cho chúng tôi: Dự án đã có Quyết định giao đất, đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp đất để đầu tư dự án cho Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam (HTQ là công ty được Tập đoàn Hoa Hồng mua lại). Ông Lê Văn Cường sinh năm 1983 Tổng giám đốc Công ty HTQ đã thoái vốn về làm cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng tiếp tục đề nghị với chúng tôi ký thêm nhiều Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng để đặt cọc. Trong đó có Hợp đồng đặt cọc số 2701.2/2022/HĐĐC/HHG cho 1 căn biệt thự lô Shophoue có ký hiệu SH 29 của Dự án Nghi Sơn Luxury.
Nhận thấy có dấu hiệu bất ổn, tháng 10/2022, chúng tôi đề nghị bán lại 02 căn tại dự án Shiki Hải Lĩnh theo Hợp đồng vay vốn số 01-2701/2022/HĐVV-HHG ngày 27/01/2022, thời điểm đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng đồng ý mua lại. Đến nay, dù đã nhiều lần yêu cầu trả lại số tiền 11.670.000.000 đồng nhưng bên Công ty không gặp, liên hệ bằng điện thoại cho ông Nguyễn Thành Trung thì tắt máy. Ông Trung đã nhiều lần hứa hẹn trả tiền gốc và tiền lãi nhưng không thực hiện theo cam kết (phản hồi qua tin nhắn)”.
Cần nhanh chóng xác minh và làm rõ sự việc
Ngay khi nhận được đơn kêu cứu từ người dân, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã đặt lịch làm việc với chính quyền địa phương và chủ đầu tư của dự án. Ông Nguyễn Thành Quang – Phó phòng Quản lý đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết: Dự án Biệt thự nghỉ dưỡng Shiki Khải Lĩnh trước đó có tên là Dự án Khu du lịch Tiên Sa sau này đổi thành Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Shiki Hải Lĩnh Park”; tổng diện tích quy hoạch 18,22ha; tổng mức đầu tư 1.453 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam.
Dự án đã giải phóng mặt bằng được 15/18ha, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được tỉnh cho thuê đất. Vì hiện nay tỉnh Thanh Hóa chưa đủ chỉ tiêu sử dụng đất thương mại, dẫn đến việc chủ đầu tư của dự án nhiều lần xin thuê đất nhưng tỉnh vẫn chưa chấp thuận.

Dự án Nghi Sơn Luxury có tên pháp lý là Khu tổ hợp dịch vụ HTQ (Ảnh: bạn đọc cung cấp).
Dự án thứ 2 theo phản ánh của khách hàng có tên Dự án Shophouse Nghi Sơn Luxury, thật chất tên này không chính xác. Bởi lẽ, tên đúng phải là “Dự án đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ HTQ” tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn do Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư dự án đang dự kiến điều chỉnh tên thành “Dự án Shophouse Nghi Sơn Luxury”, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ về ban rồi nhưng hồ sơ chưa đủ điều kiện nên Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chưa chấp thuận, thời điểm hiện tại dự án vẫn phải có tên là “Dự án đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ HTQ”.
Cả 2 dự án bao gồm Dự án Biệt thự nghỉ dưỡng Shiki Khải Lĩnh và Dự án đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ HTQ đều là đất thương mại dịch vụ, không phải là dự án nhà ở đô thị. Đối với 2 dự án này, chúng tôi cũng nghe thông tin là có huy động vốn, còn quá trình huy động vốn như thế nào thì chúng tôi không được báo cáo và các hồ sơ pháp lý không thể hiện chủ đầu tư huy động vốn từ các khách hàng theo đơn thư này.
Về phía Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chưa có thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng là chủ đầu tư của 2 dự án trên. Hiện nay, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư không liên quan gì đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng.
“Tôi khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng không phải là chủ đầu tư của hai dự án này…”, ông Quang nhấn mạnh.
Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: Ban đã nhiều lần yêu cầu, đôn đốc phía Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Vì vậy, dự án Khu tổ hợp dịch vụ HTQ vẫn chưa được điều chỉnh theo quy định của pháp luật đầu tư và chắc chắn chưa đủ điều kiện mở bán.
Phóng viên Báo điện tử Xây dựng có liện hệ làm việc với ông Nguyễn Bá Duẩn – Phó Phòng phát triển dự án, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam, chủ đầu tư dự án Biệt thự nghỉ dưỡng Shiki Khải Lĩnh. Ông Duẩn cho biết: Đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư chúng tôi không ký ủy quyền cho bất kỳ công ty nào bán hàng và dự án chưa đủ điều kiện mở bán, chúng tôi không có liên hệ và không biết Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng là đơn vị nào.
Ngày 2/6/2023 phía Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam đã có Văn bản số 263/CV-NSVN về việc phối hợp cung cấp thông tin gửi Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng không phải là đơn vị phân phối sản phẩm của Dự án.
Chúng tôi cũng đã cố gắng liên hệ nhiều lần với ông Nguyễn Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng nhưng không nhận được thông tin phản hồi.
Trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm vào cuộc thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ hành vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng mà người dân đang cho rằng có dấu hiệu lừa đảo. Để lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.