Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trung Đức Anh (SN 2000, ở Hoài Đức, Hà Nội) và Dương Quốc Huy (SN 2000, ở Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt cả hai bị cáo cùng mức án 7 năm tù.
Theo cáo buộc, do cần tiền chi tiêu cá nhân, từ khoảng cuối tháng 12/2022, Đức Anh rủ Huy về nhà, trộm cắp tiền, vàng của bố mẹ.
Đức Anh nói cho Huy biết bố mẹ mình cất tiền, vàng trong két sắt để tại phòng ngủ ở tầng 1. Cả hai bàn bạc, thống nhất, Đức Anh sẽ dò tìm mật khẩu két, lấy trộm chìa khóa két. Khi lấy trộm được sẽ đưa cho Huy mang đi đánh thêm 1 bộ khác mang về để Đức Anh chờ thời cơ sử dụng mở két lấy tài sản.
Sau khi lấy trộm được tiền, Đức Anh sẽ để trên giường, cạnh chiếc két cùng với bộ chìa khóa, đồng thời xáo trộn đồ đạc cho giống vụ trộm rồi mở sẵn của ngách phòng bếp để Huy vào mang tiền, vàng, bộ chìa khóa két ra ngoài vứt.
Cả hai thống nhất, khi đột nhập vào, Huy sẽ mặc áo chống nắng dài, đội mũ lưỡi trai, đeo găng tay, đi giày, đeo túi vải, khẩu trang màu đen để tránh bị phát hiện. Số tài sản lấy được, Huy sẽ chịu trách nhiệm mang đi bán ở khu vực xa huyện Hoài Đức. Khi đi bán tài sản, Huy phải rủ thêm một người khác đi cùng, rồi nhờ người này vào bán vàng hộ để tránh bị phát hiện.
Sau khi bàn bạc xong, Huy đến khu vực chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy mua áo chống nắng, khẩu trang, giày, túi vải đeo chéo, mũ lưỡi trai màu đen của một người bán hàng rong.
Chiều 10/8/2021, lợi dụng lúc bố mẹ không có nhà, Đức Anh đã lấy trộm bộ chìa khóa, mở két, phát hiện có 3 cây vàng. Đức Anh hẹn Huy đến nhà lấy chìa khóa két đánh thêm 1 bộ khác và dặn Huy đánh chìa khóa ở khu vực xa huyện Hoài Đức để không bị phát hiện.
Huy mang bộ chìa khóa ra khu vực quận Cầu Giấy đánh thêm 1 bộ chìa khóa rồi mang về đưa Đức Anh. Đức Anh mở két kiểm tra một lần nữa thì phát hiện trong két có 7 cây vàng SJC, 2 dây chuyền và 1 lắc tay bằng vàng. Đức Anh báo lại cho Huy biết và hẹn gặp nhau để chốt kế hoạch lấy trộm.
Khoảng 18h ngày 30/8/2022, Đức Anh và Huy gặp nhau tại một quán café. Cả hai thống nhất ngay đêm đó sẽ thực hiện lấy trộm vàng.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 23h đêm, Đức Anh gọi điện bảo Huy đi đến nhà Đức Anh như đã bàn trước đó. Khoảng 0h ngày 31/8/2022, Huy lái ô tô Mazda 3 đến gần nhà Đức Anh. Tại đây, Huy mặc sẵn áo chống nắng, đi giày, găng tay, đội mũ, ngồi trong xe đợi Đức Anh hành động.
Theo kế hoạch, đến 1h cùng ngày, Đức Anh xuống bếp mở sẵn cửa ngách rồi vào phòng ngủ mở két lấy tiền vàng có trong két sắt. Sau đó, Đức Anh để chìa khóa két và số tài sản này vào một chiếc hộp trên giường ngủ gần két rồi làm xáo trộn đồ đạc trong phòng, mục đích làm cho giống hiện trường một vụ trộm. Làm xong, Đức Anh gọi cho Huy bảo vào lấy mang đi.
Lúc này, Huy trèo tường vào nhà Đức Anh, đi theo lối cửa bếp lên phòng ngủ tầng 1. Tại đây, Huy lấy hộp đựng tiền, vàng, chìa khóa két cho vào một chiếc túi vài màu đen rồi đi ra phòng khách kéo các ngăn kéo kệ ti vi ra, mở cửa sổ, làm xáo trộn đồ đạc giống như bị lục lọi. Xong xuôi, Huy theo lối cũ đi ra ngoài, lên ô tô, lái xe về nhà.
Sáng hôm đó, bố của Đức Anh ngủ dậy, phát hiện bị mất trộm tài sản trong két sắt nên cùng vợ đến công an trình báo.
Đến chiều ngày 31/8/2022, Huy nhờ bạn gái đi cùng để bán vàng hộ. Tổng số tiền thu được là 162 triệu đồng. Số tiền này, Huy sử dụng 1 phần để chi tiêu cá nhân. Còn 4 cây vàng SJC, Huy vẫn cất ở nhà cùng với các dây chuyền, vòng tay khác.
Đến 1/9/2022, Nguyễn Trung Đức Anh và Dương Quốc Huy bị Cơ quan điều tra bắt giữ khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản. Huy đã giao nộp 196 triệu đồng là số tiền bán vàng còn lại chưa sử dụng.
(PLM) - Giải Báo chí Quốc gia 2025 tại Hải Phòng tôn vinh 123 tác phẩm xuất sắc, nhấn mạnh bản lĩnh, trách nhiệm và vai trò tiên phong của báo chí cách mạng.
PLM - Chiều ngày 21/6, tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã chính thức bế mạc, khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của ngày hội lớn nhất của những người làm báo cả nước nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 tại Hải Phòng khép lại với nhiều thảo luận sâu sắc về tương lai báo chí Việt Nam, trong đó nhấn mạnh bản lĩnh, chất lượng nội dung và sứ mệnh tin cậy giữa “bão” AI, mạng xã hội.
(PLM) - Nằm án ngữ trên hành lang an toàn giao thông, loạt Ki-ôt trước kia thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình thuộc xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội hiện nay đã biến thành nơi kinh doanh xe máy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đại diện UBND xã Thanh Oai cho biết, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
PLM - Chiều 19/6, tại thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại Hải Phòng, hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
PLM - Tối 19/6, tại thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, đêm chung kết và trao giải cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, để lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng ngày 19/6, tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã có buổi làm việc và chúc mừng các cơ quan báo chí thuộc Bộ nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1926 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn.
PLM - Chiều 18/6, Bộ Tư pháp tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng 17/6, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu tiếp ông Khamphan Phommathat, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Tham dự còn có Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.