Tiếp theo chuỗi hoạt động của chương trình “Thắp sáng những ước mơ” và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức Chương trình trao quà và học bổng cho hơn 200 trẻ em đại diện trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà My, thành phố Đà Nẵng.
Chương trình đã trao tặng 404 suất học bổng “Thắp sáng những ước mơ” (mỗi suất trị giá 4 triệu đồng); 5 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ); 200 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến; 200 thẻ học trực tuyến; 65 xe đạp dành cho trẻ em nhà xa trường; 58 bộ máy tính để bàn; 11 máy lọc nước, 8 ti vi cho các trường học trên địa bàn xã Trà My; 35 phần mềm bảo vệ trẻ em trực tuyến cho thư viện cộng đồng và các trường học xã Trà My cùng hàng trăm phần quà thiết thực gồm balo, đồ dùng học tập, sữa, nhu yếu phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Trà My.
![]() |
| Khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trẻ em và 200 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo trong khuôn khổ hoạt động của chương trình. |
Bên cạnh đó, chương trình tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trẻ em và 200 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, tổ chức khánh thành Vườn cổ tích tại trường mẫu giáo Họa Mi với nguồn kinh phí hỗ trợ từ gia đình cố Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Trần Thị Thanh Thanh; phối hợp tổ chức buổi truyền thông về “Các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trên không gian mạng” tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà My.
Khẳng định ý nghĩa nhân văn của chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ: “Chương trình ‘Thắp sáng những ước mơ’ không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bảo đảm mọi trẻ em đều được thực hiện đầy đủ quyền của mình. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội để đồng hành cùng trẻ em trên hành trình phát triển toàn diện và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Thời gian qua, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, là đầu tư cho sự phát triển vững trong tương lai. Không có hoàn cảnh nào được dập tắt ước mơ của trẻ em. Chăm lo cho trẻ em không phải là công việc của một ngành, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội… Tôi tin rằng, bằng sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, cùng với nghị lực của chính các em, những ước mơ hôm nay sẽ tiếp tục được chắp cánh, thắp sáng và trở thành hiện thực trong tương lai”.
“Những món quà đầy ý nghĩa này đã tiếp thêm cho chúng con niềm tin, nghị lực và động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường học tập, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Đối với chúng con, đó còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin mà các bác, các cô chú đã gửi gắm cho thế hệ trẻ vùng khó khăn”, em Lương Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 6/1 trường THCS Nguyễn Huệ, đại diện cho học sinh và trẻ em xã Trà My bày tỏ.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.