Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng 28/6, tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc - những người bạn đã giúp Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến, cũng như xây dựng đất nước, do Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo dẫn đầu.
Các nhân sỹ Trung Quốc bày tỏ vui mừng, cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp; chúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng thành công tốt đẹp; khẳng định Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, núi liền núi, sông liền sông, vừa là đồng chí, vừa là anh em; giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn.
Tình hữu nghị hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông vun đắp mãi mãi là tài sản vô giá của hai đất nước, dân tộc.
Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện và phát triển tốt đẹp, lành mạnh. Chuyến thăm này của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện sự coi trọng cao độ của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam.
Từ trước đến nay, Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, liên hoan văn hóa, tổ chức giao lưu “Theo dấu chân Bác Hồ”… góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc nhấn mạnh Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc tích cực phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương Trung Quốc và Việt Nam; tiếp tục tuân theo tinh thần hữu nghị “16 chữ vàng” để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm, câu chuyện xúc động, minh chứng xúc động mà các nhân sỹ Trung Quốc dành cho Việt Nam.
Thủ tướng nêu lại câu tục ngữ về tình hữu nghị: Trăm ơn, trăm nghĩa, vạn tình/Tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời; nêu rõ tình hữu nghị hai nước được vun đắp cả bằng tình cảm, mồ hôi và thậm chí cả máu của các đồng chí trong lúc Việt Nam còn khó khăn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 20 năm đi tìm đường cứu nước, đã về Trung Quốc, thành lập Đảng Cộng sản Đông dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930; các tổ chức cách mạng của Việt Nam lúc bấy giờ cũng được thành lập trên đất Trung Quốc. Bác Hồ sau 30 năm tìm đường cứu nước, khi về Việt Nam cũng từ Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tình hữu nghị vĩ đại của hai nước chúng ta bắt nguồn từ tình cảm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông. Trường Quân sự Hoàng Phố, các trường khác ở Trung Quốc vẫn còn lưu những tư liệu về việc đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Trường Dục Tài đào tạo con em của các đồng chí Việt Nam theo học ở Trung Quốc cũng ở Quảng Tây, Trung Quốc."
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cảng Phòng Thành là cảng đầu tiên được xây dựng đưa hàng hóa viện trợ sang Việt Nam; hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ gắn liền với dép cao su, bình tông, mũ cối… đều là của Trung Quốc. Bệnh viện chữa trị thương binh lúc Việt Nam khó khăn cũng là ở Trung Quốc.
Trong những năm kháng chiến, nhắc đến tên tuổi cố vấn Vi Quốc Thanh, tướng Trần Canh thì nhiều người Việt Nam đều biết, đã cống hiến, dành trọn tình cảm của mình cho Việt Nam… Ngoài yếu tố tự nhiên, khách quan mà hai nước là láng giềng, thì tình cảm được hun đúc từ con người hai đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc cần lưu giữ nguồn tư liệu lịch sử, tư liệu của những nhân chứng sống để lưu lại, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau này để vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông - quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng thiết thực, hiệu quả, xứng đáng những gì thế hệ cha anh đi trước để lại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nhân sỹ Trung Quốc tiếp tục cống hiến với những hành động thiết thực, tương xứng với quan hệ hai nước trong thời đại mới, góp phần giữ gìn, vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đời đời bền vững./.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.