Trong vòng xoáy của đời sống hiện đại, nơi áp lực mưu sinh, làm giàu và hơn thua ngày một lớn, lòng tham càng có điều kiện nảy nở, khoác lên mình nhiều hình thức tinh vi hơn, lạnh lùng hơn và tàn nhẫn hơn.
Với những người học Phật, thực hành lời Phật dạy, con đường được chỉ ra rất rõ. Đó là chế ngự ham muốn, nhận diện sân hận, chuyển hóa si mê. Không phải bằng sự đàn áp khắc nghiệt, mà bằng việc tập buông bỏ, nhiếp tâm trong chánh niệm, tự nhắc mình năng bỏ ác, làm lành. Mục đích không phải để trở thành một con người đạo mạo, mà để có được một đời sống thư thái, an vui, không bị chính tham - sân - si dắt dẫn.
Nhưng nhìn ra xã hội hôm nay, xuất phát từ chính lòng tham ấy, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng không rõ xuất xứ đang mặc sức tung hoành. Chúng len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, từ bữa ăn hằng ngày đến thuốc men, từ thực phẩm thiết yếu đến những sản phẩm được quảng cáo là chăm sóc sức khỏe. Khi chưa bị phát hiện, chúng âm thầm đầu độc niềm tin. Khi bị vạch trần, người tiêu dùng chỉ còn biết phẫn nộ, có khi phẫn nộ đến trào nước mắt. Người hại người, lừa lọc nhau, bất chấp thủ đoạn, bất chấp hậu quả, thậm chí bất chấp cả mạng sống của đồng loại, chỉ để thỏa mãn một thứ tham lam đã mất hết nhân tính.
![]() |
| Rất nhiều người ưa chuộng pate, đồ hộp của Halong Canfoco kinh hãi khi công ty này bị phát hiện dùng nguyên liệu bẩn. Ảnh: Minh Thúy/FB. |
Những vụ việc bị phanh phui thời gian gần đây là minh chứng đau lòng. Ngày 7/1, cơ quan chức năng Công an TP.Hải Phòng phát hiện một đường dây thu mua thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó chuyển về kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), phường Ngô Quyền. Ghi nhận ban đầu cho thấy nhóm đối tượng đã thu gom hơn 120 tấn thịt bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi. Toàn bộ số thịt nhiễm bệnh và các sản phẩm đã đóng hộp buộc phải tiêu hủy. Nhưng trước khi bị phát hiện, không ai biết bao nhiêu sản phẩm đã kịp đi vào bữa ăn của người dân.
Hay vụ sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả tại Đắk Lắk bị phát hiện ngày 7/6/2025. Vợ chồng Phan Danh Dương Bảo đã sử dụng công thức chỉ từ 3-9% cà phê, còn lại là đậu nành và phụ gia tạo màu, tạo mùi, để cho ra đời những gói “cà phê” đánh lừa người tiêu dùng. Từ máy móc, nguyên liệu đến hệ thống bỏ mối, tất cả đều được tổ chức bài bản, đưa hàng giả đi khắp Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Lòng tham ở đây không còn là bộc phát, mà đã trở thành một kế hoạch.
Tháng 10/2025, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát hiện Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam sản xuất và kinh doanh nhiều loại dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả như CHICA, TAMIN GOLD, GOLDMAX. Các sản phẩm này đã được phân phối tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước, len lỏi vào gian bếp của hàng vạn gia đình.
Trong khuôn khổ bài viết này, nếu khoanh vùng các loại hàng giả thuộc nhóm nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng, mức độ nguy hiểm càng trở nên đáng báo động. Sữa giả, bột nêm giả, mì chính giả, dầu ăn giả, lòng se điếu giả, trứng gà giả, thậm chí cả gạo giả liên tục bị phanh phui. Những thủ đoạn ngày càng tinh vi, quy mô ngày càng lớn, có tổ chức chặt chẽ khiến xã hội không khỏi bàng hoàng. Bởi rất nhiều người trong chúng ta đã từng mua, từng sử dụng, từng nấu cho gia đình và người thân mà không hề hay biết.
Chiếu theo nhân - quả của Phật giáo, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nhân bất thiện tất yếu dẫn đến quả khổ đau, dù sớm hay muộn. Vụ việc 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh ở Hải Phòng đã khiến 9 bị can bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ngày 7/1 vừa qua, TAND TP.Hà Nội xét xử các bị cáo trong đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm giả quy mô cực lớn, liên quan đến sản phẩm sữa HIUP. Hơn 860.000 lon sữa giả, trị giá hơn 108 tỉ đồng đã được đưa ra thị trường. Chủ tịch Công ty Z Holding, doanh nghiệp liên quan, bị đề nghị mức án lên tới 28 năm tù với ba tội danh khác nhau. Phần tuyên án dự kiến được công bố vào chiều 14/1.
Pháp luật Việt Nam không đứng ngoài những hành vi trái đạo lý ấy. Và luật nhân quả cũng không bỏ sót một ai. Người làm điều trái pháp luật, trái luân thường đạo lý, sớm muộn đều phải trả giá.
Làm việc chân chính, mưu sinh chân chính trong nhà Phật được gọi là chánh mạng. Đó là một phần quan trọng trong Bát Chánh đạo, con đường tu tập giúp con người sống tỉnh thức và an lạc ngay giữa đời thường.
Chánh mạng nghĩa là nuôi sống bản thân và gia đình bằng những nghề nghiệp lương thiện, không gây tổn hại đến sự sống, sức khỏe, đạo đức và niềm tin của người khác. Người mưu sinh chân chính không làm các nghề gieo khổ đau như buôn bán vũ khí, buôn người, giết hại sinh vật, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng độc hại, lừa đảo, hay những công việc nuôi lớn tham lam và bạo lực.
Trong tinh thần Phật giáo, chánh mạng không đòi hỏi phải bỏ đời sống thế tục, mà là sống ngay trong đời với sự tỉnh thức. Làm việc bằng đôi tay và trí tuệ trong sáng, trung thực trong sản xuất - kinh doanh, tôn trọng khách hàng, đối tác và môi trường. Thu nhập có được từ mồ hôi công sức chân thật sẽ nuôi dưỡng thân tâm an ổn, giúp người lao động không day dứt lương tâm, không sợ hãi quả báo.
Mưu sinh chân chính vì vậy không chỉ là cách kiếm sống, mà còn là một con đường tu, giúp con người sống có phẩm giá, giữ được nhân cách và góp phần làm xã hội lành mạnh hơn.
Với người học Phật, con đường phòng ngừa đã được chỉ ra từ gốc. Đó là siêng năng tu tập, gìn giữ giới - định - tuệ, tập sống biết đủ là đủ, học cho đi để nhận lại, thấu hiểu bản chất vô thường của vạn vật, và phát triển trí tuệ để mỗi ngày nhận diện rõ hơn hình hài thật sự của lòng tham trong chính mình.
Khi lòng tham được soi chiếu và chuyển hóa, con người không chỉ tránh được việc hại người, mà còn tự giải thoát mình khỏi nỗi bất an triền miên. Khi ấy, cuộc sống không cần quá nhiều, nhưng đủ đầy. Không cần quá giàu, nhưng an ổn. Và quan trọng nhất, vẫn còn nguyên vẹn tình người trong một xã hội đang rất cần sự tử tế để nương tựa lẫn nhau.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.
Từ xuất phát điểm khiêm tốn chỉ với 7 cán bộ ban đầu, Báo Pháp luật Việt Nam đã vươn mình trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, phủ sóng mạnh mẽ trên nền tảng số. Xuyên suốt chặng đường 41 năm qua, Báo luôn tự hào là cánh tay nối dài của Bộ Tư pháp, tiên phong lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đánh giá về hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định: "Báo Pháp luật Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận nòng cốt của Bộ Tư pháp, đồng thời là cơ quan báo chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông pháp luật. Hơn bốn thập kỷ qua, Báo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội, trở thành cầu nối tin cậy giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đồng thời gắn kết quá trình xây dựng pháp luật với thực tiễn đời sống. Không chỉ khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, Báo còn hun đúc tinh thần thượng tôn pháp luật, phụng sự xã hội. Bản sắc ấy, được vun đắp qua nhiều thế hệ người làm báo Pháp luật Việt Nam, đó cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt và vị thế vững chắc của Báo Pháp luật Việt Nam trong hệ thống báo chí cách mạng”.
(PLM) - Mùa hè là thời điểm các bệnh lý về mắt có xu hướng gia tăng do thời tiết nắng nóng, cường độ tia UV cao, khói bụi, ô nhiễm môi trường và việc tiếp xúc nhiều với nước tại bể bơi, sông, biển. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng điều hòa trong thời gian dài hoặc làm việc liên tục với các thiết bị điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt.
(PLM) - Cách đây 41 năm, ngày 10/7/1985, số báo Pháp luật thường thức đầu tiên – tiền thân của Báo Pháp luật Việt Nam ngày nay – đã được xuất bản và phát hành đến tay bạn đọc, mở đầu cho một hành trình bền bỉ lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và ngành Tư pháp Việt Nam.
(PLM)- Chiến dịch Earth day 2026, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực gầm cầu Nhật Tân, thôn Ngọc Chi. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường sống.
PLM - Chiều ngày 08/07/2026 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu ý kiến góp ý cụ thể, đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị, phối hợp giữa các phòng ban, văn phòng đại diện để nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí… Lắng nghe các báo cáo và các ý kiến của cán bộ phóng viên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực của Báo trong 6 tháng vừa qua, khi bám sát nhiệm vụ chính trị, không xảy ra sai sót và nhanh chóng xây dựng Đề án đổi mới đúng tiến độ.
(PLM) - Hàng trăm con lợn được giết mổ mỗi đêm, để rồi chỉ ít giờ sau, những tảng thịt theo các chuyến xe tỏa đi khắp các chợ dân sinh, cơ sở chế biến thực phẩm trên toàn thành phố. Thế nhưng, phía sau quy trình ấy là hàng loạt bất cập về điều kiện giết mổ, kiểm dịch và xử lý chất thải.
(PLM) - Năm 2025 báo Pháp luật Việt Nam đã đăng phát loạt phóng sự "Nghi vấn bẫy sầu riêng nơi biên giới" phản ánh tình trạng nhiều tài xế tố bị giữ xe và "bị đòi tiền chuộc" lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng sau khi giao sầu riêng sang Trung Quốc. Nhưng hơn một năm kể từ khi doanh nghiệp và các tài xế mang đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, đến nay nhiều nạn nhân cho biết thứ họ nhận lại là sự thất vọng và chờ đợi trong bất lực. Những lá đơn được "đá bóng" luân chuyển giữa các cơ quan chức năng, tốn kém, mệt mỏi, doanh nghiệp vẫn phải mất số tiền lớn để tự mình đưa xe về.